Dân nổi giận vì mồ mả bị san bằng lúc nào không biết

Người dân thôn Bình Đông (Quảng Ngãi) bàng hoàng và tức giận vì hàng chục ngôi mộ dòng họ đã bị san bằng khi làm mương thủy lợi.

Ngày 1/11, tiếp xúc với PV, ông Đinh Thiên Ngọc cho biết, chiều 29/10, 2 vợ chồng ông từ TP Quảng Ngãi về thăm nhà của ông bà và dọn dẹp vườn như mọi khi. Họ vô cùng bàng hoàng nhìn thấy cùng với hàng loạt ngôi mộ khác ở gần đó, 3 ngôi mộ của dòng họ nằm trong khuôn viên ngôi vườn đã bị máy xúc đang thi công mương của Cty Thành Đạt (Công ty Xây dựng Thành Đạt có trụ sở ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) san ủi không còn vết tích. 
Ngay sau đó, vợ chồng ông Ngọc nhiều lần gọi cho trưởng thôn để hỏi đầu đuôi sự việc nhưng ông này không nghe máy. 
Người dân chỉ biết thắp nhang xung quanh đồng thời phủ bạt cả khuôn viên khá lớn vì không thể xác định được phần mộ.
Người dân chỉ biết thắp nhang xung quanh đồng thời phủ bạt cả khuôn viên khá lớn vì không thể xác định được phần mộ. 
Ông Ngọc cũng cho biết, quá bức xúc nên nên đến sáng hôm sau, cùng với nhiều người khác có mồ mả bị san ủi, vợ chồng ông Ngọc đến trụ sở UBND xã Nghĩa Hà để trình bày và yêu cầu làm rõ. Ngồi tại phòng tiếp dân hàng chục phút vẫn không ai đoái hoài, tức giận nên vợ chồng ông Ngọc bỏ về. Khoảng 2 giờ sau một số cán bộ của xã đến.
Lau vội dòng nước mắt, bà Nga, vợ ông Ngọc, giận dữ kể: "Khi chính quyền địa phương họp và triển khai việc xây mương thủy lợi, vì nghĩ đến lợi ích chung, nên vợ chồng tôi đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất của gia đình sẽ bị mất khi làm mương dẫn nước, mà không có bất kỳ đòi hỏi gì". 
"Vậy mà khi thi công vướng mồ mả tổ tiên của tôi, họ không thèm thông báo, đếm xỉa hay nói trước một tiếng để gia đình tôi bốc và di dời đi nơi khác. Giờ thì làm sao biết phần mộ nằm chính xác ở nơi nào để bốc lên và di dời đi đây?", bà Nga bức xúc. 
 
Do bất cẩn?
Trả lời về vụ việc trên, ông Trần Thanh Trạng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho biết, dự án trên (Kênh N621 kéo dài), do địa phương làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 1,2 km. 
Trước khi triển khai, địa phương cũng đã có họp và thông báo cho dân biết. Tuy nhiên do số mộ trên nằm khuất trong cây cối nên không phát hiện để thông báo cho người dân bốc và di dời. 
Qua thống kê đến thời điểm này, có tất cả 13 ngôi mộ đã bị Cty Thành Đạt bị san ủi, hư hỏng, trong đó có 7 ngôi mộ đã xác định được chủ. 
Ông Trạng thừa nhận, trong quá trình thi công, địa phương đã lơ là giám sát; còn đơn vị thi công lại bất cẩn.... nên dẫn đến sự việc trên. 
Ông Trạng (bên phải), Chủ tịch xã Nghĩa Hà tại buổi làm việc với các phóng viên.
Ông Trạng (bên phải), Chủ tịch xã Nghĩa Hà tại buổi làm việc với các phóng viên.  
Chính quyền Nghĩa Hà đang phối hợp với Cty Thành Đạt tiếp xúc với số hộ dân có mồ mả bị san ủi, hư hại để tìm phương hướng giải quyết. Mồ mả thì đã bị san bằng, vì vậy 2 ngày qua vợ chồng ông Ngọc và nhiều người khác chỉ biết bày bàn thờ và đốt nhang cắm ở khắp nơi trong khu vực, dùng bạt ni lông để che phủ lại để tạ lỗi với ông bà, tổ tiên đã khuất vì chưa làm trọn đạo lý con cháu, dù lỗi đó không phải chính họ đã gây ra.

Hàng chục người chết vì giết rắn thần trong mộ tổ?

Phát hiện 2 con rắn trong ngôi mộ tổ, người ta đem bán, ngâm rượu. Sau đó, dòng họ liên tiếp có hàng chục người chết "bất đắc kỳ tử". 

Cái chết xảy ra sau lễ tế hoành tráng khiến nhiều người xót xa: "Bỏ nửa tỷ cúng bái vẫn không trị được thần rắn".
Theo báo Pháp luật và Thời đại, đầu năm 2000, khi di dời 2 ngôi mộ tổ, những người trong dòng họ L.V. tại thôn Bích Thủy (xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, Hải Dương) phát hiện 2 con rắn lớn trong mộ.

Lăng hiếm xây bằng đá 300 tuổi ở Hà Nội sắp bị “xóa sổ“?

Tình trạng ngập nước mỗi khi mưa khiến lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (HN), di tích hiếm xây hoàn toàn bằng đá, đối mặt nguy cơ bị xóa sổ.

Lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (xóm 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những di tích hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn bằng đá, mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18. Ông là quan võ thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18), từng làm trong đội tượng binh và tổng thái giám của triều đình vua Lê, chúa Trịnh. Sau khi mất, ông được chôn cất ở quê nhà. Lăng mộ của ông được xây vào năm 1713 gồm tường bao, cổng vào, nhà tiền tế (hiện không còn), khu bi đình (nhà đặt bia) và khu mộ với những bức phù điêu bằng đá, kèm theo đó là những bức tượng voi đá, chó đá có kiến trúc độc đáo.
 Lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (xóm 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những di tích hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn bằng đá, mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18. Ông là quan võ thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18), từng làm trong đội tượng binh và tổng thái giám của triều đình vua Lê, chúa Trịnh. Sau khi mất, ông được chôn cất ở quê nhà. Lăng mộ của ông được xây vào năm 1713 gồm tường bao, cổng vào, nhà tiền tế (hiện không còn), khu bi đình (nhà đặt bia) và khu mộ với những bức phù điêu bằng đá, kèm theo đó là những bức tượng voi đá, chó đá có kiến trúc độc đáo.

Đập phá 65 ngôi mộ nhằm tranh giành việc thầu xây mộ?

Các ngôi mộ bị đập ở phần búp sen hoặc bát nhang. Theo công an, việc đập phá nhằm hạ uy tín của người được cử trông coi nghĩa trang để tranh giành việc thầu xây mộ.

Hơn 10 ngày qua, nhiều người dân ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bức xúc vì 65 ngôi một tại nghĩa trang Hòn Ngang (xã Vĩnh Ngọc) bị đập phá nhưng chưa rõ ai là thủ phạm.

Phần búp sen trên các ngôi mộ bị đập phá chưa rõ nguyên nhân.
 Phần búp sen trên các ngôi mộ bị đập phá chưa rõ nguyên nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới