Ngày 18/12, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi) cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi bắt cóc chị T.H.B.T (26 tuổi).
Theo báo Lâm Đồng
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Vũ Bảo Ân (ngụ P.5, TP Đà Lạt) và chị T.H.B.T (ngụ P.2, TP Đà Lạt) có quan hệ tình cảm với nhau được 3 năm nay và đã chia tay nhau vào tháng 6/2016. Để níu kéo lại tình cảm, Ân lên kịch bản khá tỉ mỉ dàn cảnh bắt cóc T., sau đó chính Ân “vờ” tình cờ làm “anh hùng” ra tay giải cứu để “lấy điểm” trong mắt người yêu cũ nhưng không thành.
Nguyễn Vũ Bảo Ân (áo khoác trắng) cùng em trai và người làm dựng chòi trên đèo Khánh Vĩnh để dàn cảnh bắt cóc người yêu cũ vào sáng 16/12- Ảnh: C.Thành
Theo đó, để thực hiện kế hoạch, giữa tháng 12 Ân bàn kế hoạch dàn cảnh bắt cóc trên với em trai là Nguyễn Vũ Thanh Nhân cùng một thanh niên tên Thắng, người làm thuê của gia đình và được cả hai đồng ý. Cả ba bắt đầu thuê một xe ô tô 7 chỗ, mua vải bạt, túi trùm mặt, dây kẽm tới bãi đất trống trên đèo Khánh Vĩnh dựng chòi, giấu sẵn xe máy tại đây. Chuẩn bị xong xuôi, sáng 16/12 Ân giả tên nickname có quen trước đó với nạn nhân trên facebook và hỏi mua tranh chữ thập của T. với giá 750.000 đồng. Được T. đồng ý bán, Ân liền hẹn nhận tranh tại một địa điểm trên đường vào hồ Tuyền Lâm chiều cùng ngày.
Khi T. đi xe máy tới, Thắng đeo khẩu trang kín mít giả làm người nhận tranh, trong khi đó hai anh em Ân, Nhân lén từ phía sau bất ngờ bịt miệng, dùng bao trùm mặt đẩy T. lên ô tô. Ân chỉ đạo Thắng giấu xe máy của T. ven đường sau đó trực tiếp lái xe đưa thẳng nạn nhân tới chiếc chòi dựng sẵn tại đèo Khánh Vĩnh ngày hôm trước. Trên đường đi, Ân và Nhân còn lục túi nạn nhân lấy một điện thoại Samsung S6, một điện thoại phím bấm, 400.000 đồng và 2 đô la tiền Singapore.
Tới vị trí chòi tại đèo Khánh Vĩnh, cả ba dùng dây kẽm trói T. vào cột, giả vờ bắt cóc đòi tiền chuộc. Để vở kịch có tính hợp lý, Ân nói Thắng, Nhân canh giữ T., còn mình lái xe ô tô về trả và lấy xe máy quay lại đèo Khánh Vĩnh. Lúc quay trở lại, từ xa Ân hốt hoảng gọi tên người yêu cũ, sau đó vờ đánh nhau với người bắt cóc là Nhân và Thắng. Khi Thắng và Nhân giả thua bỏ chạy, Ân cởi băng keo bịt miệng, dây trói và bao trùm đầu rồi chở nạn nhân về lại nhà. Thế nhưng, nhận ra câu chuyện vụng về trên của bạn trai cũ, tới chiều 17/12 T. đã cùng gia đình trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngay trong ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã mời ba thanh niên trên lên làm việc.
Tại đây, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên với mục đích dàn dựng bắt cóc để người yêu cũ nối lại tình cảm, Ân cho biết không có ý định cướp tài sản của nạn nhân, chỉ lấy điện thoại ném vào bụi cây ven đường và đã trả lại xe máy cho chị T. ngay trong ngày. Hiện cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ ba thanh niên trên để tiếp tục điều tra rõ vụ việc hi hữu nêu trên.
Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.