Đặc điểm quyết định phúc tướng, vận mệnh của một người

Trong mỗi chúng ta ai cũng có những mặt tốt - xấu của mình, chẳng ai có thể hoàn hảo cả. Thế nên đừng vì người có chút sai lầm mà đi nói khắp nơi với thiên hạ. Như vậy đối với người khác không tốt mà bản thân cũng trở nên không có giáo dưỡng.

1. Bị ức hiếp, lòng không đổi sắc

Khi bị người khác ức hiếp hay bôi nhọ danh dự mà bản thân người đã vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh thì quả thật là bậc cao nhân. Vốn dĩ điều này ít có người làm được. Là con người ai cũng muốn mình được tôn trọng, kính nể. Thế nên khi bị người khác khinh nhờn không phải chúng ta không nhận thức được mà có thể mặc kệ, nhẫn nhịn để tự mình bớt tai họa. Đây chính là người có đại trí tuệ.

2. Ban ân cho người, lòng không ghi nhớ

Giúp đỡ người khác nhưng không ghi nhớ trong lòng. Tương trợ người khác chính là bản tính đẹp của mỗi người. Cho người khác niềm vui chính là đang tặng lại cho mình nụ cười. Làm việc tốt mà khi nào mong được người khác đối đãi lại thì được xem là hành vi kiếm lợi mất rồi.

Dac diem quyet dinh phuc tuong, van menh cua mot nguoi

3. Biết lỗi của người, không kể với người khác

Một người khi biết điểm sai của người khác thì hãy khuyên nhủ, nhắc nhở họ. Đừng bao giờ nói xấu sau lưng họ.

4. Bị người dối gạt, không buông lời khẩu nghiệp

Dac diem quyet dinh phuc tuong, van menh cua mot nguoi-Hinh-2

Biết được sự xảo trá của người khác thì đừng nên buông lời oán giận, đây chính là người thông minh. Cho dù người khác có dụng tâm hãm hại thì hãy bình tĩnh mà suy xét chính mình, tìm phương nghĩ kế để giải quyết êm đẹp nhất.

5. Không tranh giành chính là người có phúc

Người không tranh giành không phải là ngốc mà chính là người có phúc. Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn vào người khác thì sẽ mệt mỏi. Sống trên đời đừng mang mọi việc ra để mà tranh đua cao thấp.

Hãy biết nghĩ thoáng ra, không tranh giành, xem nhẹ chuyện được mất thì cuộc sống sẽ vô cùng nhẹ nhàng.

Ly kỳ chuyện cậu bé Mỹ nhớ như in cuộc sống kiếp trước

(Kiến Thức) - Khi 2 tuổi, James Leininger gây xôn xao dư luận khi bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Về sau, cậu bé kể về cuộc sống kiếp trước là một phi công. Người phi công này tử trận trong trận chiến ở Iwo Jima hồi Thế chiến 2. 

Ly ky chuyen cau be My nho nhu in cuoc song kiep truoc
Sinh năm 1988, James Leininger là con của vợ chồng Bruce và Andrea Leininger. Gia đình Leininger sống ở Dallas, Texas, Mỹ trước khi chuyển đến Lafayette, Louisiana. Cậu bé nổi tiếng thế giới khi nhớ như in cuộc sống kiếp trước

Sống trên đời hãy học cách buông bỏ thì mới mong yên ổn

Sống ở trên đời những việc cần buông bỏ thì vẫn nên buông bỏ, danh lợi tình thù cũng như bọt nước ảo ảnh trong gương mà thôi.

Mỗi con người chúng ta đều giống như một sinh mệnh trong kiếp này. Khi đôi khi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở cũng không còn. Bên kia cánh cửa cõi hoàng tuyền mở ra, bên này cánh cửa trần gian khép lại.

Có 5 việc phải biết nói không ở tuổi 50 để tránh tai họa

Cổ nhân có dạy: Nếu không có điều hay để nói thì tốt nhất im lặng, đừng nói gì cả. Khi bất chợt phát hiện người khác nói xấu sau lưng mình thì hãy dùng sự vị tha đối đãi với họ.

Oán hận

Lòng thù hận, căm phẫn chính là những thứ sẽ cản đi việc bạn tận hưởng niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ quá lâu dài nó sẽ biến thành nỗi ưu phiền, bất an và hủy hoại cuộc sống của bạn. Đến lúc đó người chịu thiệt nhất là bạn chứ không phải ai cả..

Đọc nhiều nhất

Tin mới