CSGT trao trả người dân 5 chỉ vàng đánh rơi trên đường

Phát hiện một chiếc ví bên trong có vàng và hàng chục triệu đồng, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tìm được người đánh rơi.

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản thất lạc cho người dân đánh rơi.
CSGT trao tra nguoi dan 5 chi vang danh roi tren duong
CSGT bàn giao lại vàng, tiền cho người đánh rơi. 
Trước đó, khoảng 08h15 ngày 21/4/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã ba Nguyễn Hữu Thọ – Giải Phóng, Đại úy Lê Xuân Linh - cán bộ của tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 14 phát hiện một chiếc ví màu nâu nằm giữa đường ray tàu hoả. Qua kiểm tra, bên trong ví có 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, hơn 16 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.
Ngay sau đó, Đại úy Lê Xuân Linh đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị để xác minh và liên hệ với chủ nhân chiếc ví. Trong ngày 21/4, ông P.T.H (sinh năm 1958, quê quán ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã đến trụ sở Công an để làm thủ tục nhận lại tài sản.
Tại trụ sở cơ quan công an, Đội CSGT Đường bộ số 14 đã làm thủ tục bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ cho chủ sở hữu. Nhận lại tài sản, ông H cho biết sáng nay trên đường đi làm ông đã đánh rơi chiếc ví, trong đó có sợi dây chuyền vàng 9999 (5 chỉ) và hơn 16 triệu đồng tiền mặt. Trong khi ông H nghĩ rằng sẽ không tìm lại được tài sản thì bất ngờ nhận được thông tin từ lực lượng Công an
Trước việc làm của các cán bộ CSGT, ông H. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ CSGT TP Hà Nội.
>>> Xem thêm video: Đại gia thuê cần cẩu rải tiền, du khách tranh nhau nhặt ở ngôi đền thiêng
  

30/4 - ngày lòng yêu nước nảy mầm trong tim

Có những ký ức không thuộc về riêng ai: nắng tháng Tư, sắc cờ đỏ, tiếng bà kể chuyện 30/4 năm ấy. Một ngày để sống biết ơn và yêu thương hơn.

Tôi sinh ra trong một mùa hè rực nắng, những năm sau chiến tranh đã lùi xa.
Với tôi lúc nhỏ, ngày 30/4 chỉ là những buổi sáng rợp cờ đỏ, là tiếng loa phường vang vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, là nụ cười của ba, ánh mắt xa xăm của bà.

Nam sinh nhặt được iPhone, trả người đánh mất

Trên đường đi học về, hai học sinh Nguyễn Văn Khải và Hồ Anh Quân nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone promax liền mang đến cơ quan công an nhờ tìm người để trả lại.

Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao trả tài sản bị mất cho chị Phạm Thị Thanh Hòa (Trú tại tổ dân phố 1, Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).
Nam sinh nhat duoc iPhone, tra nguoi danh mat

Hai em học sinh trả lại điện thoại nhặt được cho chị Hòa. 

Người nhặt được của rơi là 2 em Nguyễn Văn Khải và em Hồ Anh Quân (14 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), đang học lớp 8A1 và 8A3 tại Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, Hương Sơn.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 4/1/2025, trên đường đi học về, Khải và Quân phát hiện 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Prm tại đoạn đường Lê Minh Hương, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn. Sau đó, 2 em đã đến Công an thị trấn Phố Châu giao nộp điện thoại trên để nhờ tìm và trả lại cho người mất.

Công an thị trấn Phố Châu xác minh chủ nhân của chiếc điện thoại nói trên là của chị Phạm Thị Thanh Hòa và đã tiến hành trao trả cho chị Hòa trong sáng 5/1/2025.

Nhận lại điện thoại đánh rơi, chị Hoà gửi lời cảm ơn tới hành động đẹp của 2 em học sinh, sự phối hợp giúp đỡ của Công an thị trấn Phố Châu.

"Điện thoại của chị có trị giá trên 20 triệu đồng và tiếc nhất là mất các dữ liệu bên trong, thật may mắn là có 2 em Khải và Quân nhặt được", chị Hoà nói.

Ghi nhận tinh thần của 2 em học sinh, Công an thị trấn cũng đã đề nghị Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện tuyên dương 2 em học sinh trên.

Đắk Lắk dự kiến có 7 phường, 61 xã sau sáp nhập

Sau sắp xếp, dự kiến Đắk Lắk sẽ có 68 đơn vị mới (gồm 7 phường và 61 xã), giảm 112 đơn vị (tương đương 62,22%).

Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 115 để cho ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phương án sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên. 

Hiện, tỉnh Đắk Lắk có 180 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp dự kiến sẽ còn 68 đơn vị mới (gồm 7 phường và 61 xã), giảm 112 đơn vị (tương đương 62,22%).

Đọc nhiều nhất

Tin mới