Cô gái giàu nghị lực cùng niềm đam mê với sách

Từ một cô gái luôn tự ti về vết sẹo trên miệng, Tuệ Nga dần học được cách yêu bản thân, lạc quan hơn từ niềm đam mê với sách.

“Nhiều lúc thấy bản thân thật đáng thương, cả thế giới đều hạnh phúc trừ tôi”.

Đó là câu nói của Tuệ Nga (sinh năm 1998, Vĩnh Phúc), cựu sinh viên ĐH Thương Mại khi nhớ lại quãng thời gian nhiều tổn thương trong quá khứ. Điều từng khiến cô tự ti nhất chính là vết sẹo lớn trên miệng, tuy đã phẫu thuật nhiều lần nhưng vẫn làm Nga cảm thấy áp lực.

Cả tuổi thơ sống trong nỗi ám ảnh chê bai và kỳ thị, đã có lúc Tuệ Nga muốn “tự giải thoát”.

Nhưng cô gái 22 tuổi dần dần dám đối diện với nỗi sợ, sống với những gì mình có và không ngừng nỗ lực. Nga của hiện tại là cô gái luôn tự tin vào nụ cười của mình. Hơn hết, cô tìm thấy một người bạn tri kỷ là sách.

Tự ti

Khi sinh ra được vài tháng, trên miệng của Nga xuất hiện một vết bớt. Thời gian sau, do điều trị không đúng cách nên bị nhiễm trùng nặng, ăn dần xuống phần môi. Tuy đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, khuôn mặt của cô vẫn không thể hoàn toàn bình thường.

“Trong trí nhớ, mình chưa bao giờ được khen hay động viên, xung quanh phần lớn là sự chê bai, kỳ thị. Mọi người luôn mang mình ra để so sánh và khinh miệt”, Nga kể.

Đối với nhiều người, khi lên đại học, đó như một khởi đầu của bao ước mơ và hoài bão. Nhưng với Nga, đó là một lần nữa cô phải sống với nỗi sợ bị người khác dò xét, chê bai.

Co gai giau nghi luc cung niem dam me voi sach

Hồi nhỏ, Tuệ Nga luôn mang cảm giác tự ti vì vẻ ngoài không hoàn hảo.

“Mình hoang mang về ánh mắt của người khác, rất sợ khi ai đó dùng cái nhìn lạnh lùng hướng về phía mình. Có thể người ta không có ý gì, nhưng bản thân mình bị ám ảnh nên nhạy cảm với những ánh nhìn như vậy”.

Sách là cứu cánh

Sống trong một tuổi thơ không nhận được nhiều sự yêu thương, cô gái sinh năm 1998 tâm sự sách là niềm an ủi lớn nhất. Những trang giấy trở thành cầu nối, giúp cô tìm đến những người chung đam mê, cùng học hỏi và tìm tòi.

“Sách đến với mình trong đúng lúc bản thân khốn đốn và chông chênh nhất, cho mình những lời khuyên hay. Hồi đó, mình chủ yếu đọc những cuốn về tâm lý, đó như nguồn động lực đối với những người như mình”.

Co gai giau nghi luc cung niem dam me voi sach-Hinh-2
Tuệ Nga đang sống lạc quan, trọn vẹn hơn với niềm đam mê sách.

Cô gái 22 tuổi nhận ra xung quanh vẫn có rất nhiều người chung cảnh ngộ, cùng suy nghĩ và đang khao khát thay đổi như cô, giúp Nga không còn cảm thấy bất hạnh giữa cả thế giới hạnh phúc.

Trải qua hơn 10 năm gắn bó, sách với Nga trở thành một phần không thể thiếu.

“Chẳng trách mỗi khi chuyển nhà, quần áo thì ít mà sách thì mấy chuyến mới hết”, Nga hóm hỉnh.

Lạc quan

Theo thời gian, Nga trưởng thành hơn, nhận ra điều mình đang có và biết cách chấp nhận những gì thuộc về bản thân. Cô cởi bỏ vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để sống đúng với hiện tại.

Co gai giau nghi luc cung niem dam me voi sach-Hinh-3
Hàng ngày, Nga chia sẻ đều đặn những cuốn sách hay đến mọi người.

Từ tình yêu âm thầm với sách, Tuệ Nga bắt đầu quay video review về những tác phẩm mình từng đọc đến mọi người.

Cũng có lúc, cô không tránh khỏi những bình luận vô duyên, ác ý: "Đáng lẽ mặt có sẹo thế phải che vào chứ? Không thấy ngại à?".

"Lúc đó, mình nhận ra bản thân nên đối diện với nỗi sợ, điều khiến mình chật vật suốt hơn 20 năm trời. Làm việc với camera thường xuyên giúp mình quên đi nỗi mặc cảm, biết chấp nhận con người của mình hơn”.

Dần dần, những nỗ lực của Nga được đền đáp. Cô được nhiều người có chung sở thích dành sự quan tâm yêu mến, kênh video hiện thu hút 2.600 lượt theo dõi. Trên các diễn đàn yêu sách, Nga trở thành cây bút review được nhiều người biết đến.

"Dù sau này có còn kiếm được tiền từ việc review hay không, mình vẫn sẽ tiếp tục vì bản thân đặt nhiều tâm huyết và sự cống hiến vào đó”.

Để sống trọn với đam mê, Nga cùng hai người bạn mở một cửa hàng nhỏ bán sách. Cô gái 22 tuổi còn nung nấu ước mơ có thể cho ra những cuốn sách do mình viết.

Đối với cô gái quê Vĩnh Phúc, cuộc sống hiện tại không còn chông chênh, mất phương hướng mà trở nên có ý nghĩa và lạc quan hơn.

Hàng ngày, cô vẫn dành thời gian đọc thêm sách, chọn lọc những cuốn hay để chia sẻ tới mọi người và sống trọn vẹn với đam mê của tuổi trẻ.

Cô gái Chăm gây xôn xao dân tình về nhan sắc độc và lạ

Trong quá khứ, cô gái Chăm từng xấu hổ, coi đôi mắt 2 màu là điểm khác biệt với mọi người, nhưng giờ đây, cô lại trân trọng, xem đó là nét đặc biệt của bản thân.

Co gai Cham gay xon xao dan tinh ve nhan sac doc va la
 Thạch Thị SaPa sinh năm 2001, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em ở làng Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Bố cùng 1 người anh trai và em gái cô đều có đôi mắt màu xanh. Cô gái Chăm đặc biệt hơn cả khi có 2 màu mắt nâu và xanh. Nhờ đặc điểm khác lạ này, cô gái 19 tuổi luôn thu hút sự chú ý mỗi khi ra ngoài.

Cô gái cởi áo, để bánh nướng trước ngực tạo dáng phản cảm

Hình ảnh cô gái trẻ đặt bánh trung thu lên trước ngực rồi có hành động khiến dân mạng nóng mắt.
 

Trung thu vừa qua chưa được nửa ngày, mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền khoảnh khắc phản cảm của một cô gái trẻ. Người này viết: "Hôm nay là Tết Trung Thu, em mới các bác ăn bánh, uống trà cho có không khí ngày lễ".

Hot girl Thái bán chuối chiên ăn mặc "mát mẻ" giữa chợ ai cũng ngoái nhìn

(Kiến Thức) - Cửa hàng bán chuối chiên bỗng đông khách lạ thường và khi đến tận nơi nhiều người mới phát hiện lý do.

Hot girl Thai ban chuoi chien an mac
Khu chợ đêm của Thái Lan thu hút khách du lịch không chỉ bởi món ăn đặc sản mà còn "đã mắt" khi ngắm  nhiều cô bán hàng vừa trẻ, xinh đẹp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới