Cô dâu gọi cảnh sát bắt chú rể ngay trong đám cưới vì say rượu

Thất vọng về cách hành xử của chú rể trong ngày trọng đại, cô dâu quyết định gọi cảnh sát đến bắt chồng tương lai.

Đám cưới của Anusha Kumari (quận Bhagalpur, bang Bihar, miền đông Ấn Độ) với chàng cảnh sát địa phương Uday Rajak phải ngưng lại vì chú rể bị áp giải về đồn cảnh sát.
Co dau goi canh sat bat chu re ngay trong dam cuoi vi say ruou
(Ảnh: Marco Antonio Photography) 
Tối ngày 17/1, đoàn rước dâu của nhà trai đến nhà gái theo đúng dự kiến. Lúc này, chú rể trong tình trạng say xỉn bắt đầu gây gổ với khách dự, dẫn đến xích mích và đánh nhau.
Ngay khi biết được tin, cô dâu tức giận, đòi huỷ hôn ngay lập tức. Dù gia đình nhà trai cố gắng thuyết phục và hình hình dần ổn thoả, cô vẫn kiên quyết gọi cảnh sát tới bắt chồng sắp cưới.
Thông báo với truyền thông vào thứ 7 (ngày 19/1), cảnh sát cho biết đã bắt giữ chú rể say rượu sau khi nhận được thông báo từ cô dâu. Họ chia sẻ rằng chưa từng gặp bất kỳ trường hợp tương tự nào.
Về phần Anusha, cô giải thích: “Đến một cảnh sát mà còn phạm pháp thì làm sao anh ta mong đợi người khác tuân theo luật lệ. Vậy nên tôi nghĩ anh ta nên ngồi trong tù thay vì ở đây tổ chức đám cưới”.
Cô dâu sắp tốt nghiệp một trường đại học địa phương nói thêm rằng mình thà độc thân còn hơn cưới một kẻ nghiện rượu.

Đang đám cưới, chú rể bị đánh tới tấp bởi người không ngờ này

(Kiến Thức) - Chú rể Vishal Kumar Sonu, 42 tuổi đang tổ chức đám cưới linh đình với người vợ trẻ đẹp, nhỏ hơn mình 18 tuổi thì bất ngờ bị một người phụ nữ trung niên lao đến chửi mắng và đánh đấm ngay giữa đám cưới.

Sự việc hy hữu xảy ra tại một đám cưới ở Sarabha Nagar, Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ, khiến dư luận xôn xao, bàn tán.
Theo thông tin đăng tải, chú rể Vishal Kumar Sonu, 42 tuổi đang tổ chức đám cưới linh đình với người vợ trẻ đẹp, nhỏ hơn mình tới 18 tuổi tại một trung tâm tiệc cưới tại địa phương thì bất ngờ bị một người phụ nữ trung niên lao đến chửi mắng và đánh đấm ngay giữa đám cưới.

Chồng bất ngờ lấy thêm chồng mới cho vợ và lý do kinh ngạc

(Kiến Thức) - Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại ngôi làng ở Bargaon, thành phố Sundargarh, Ấn Độ, một cặp đôi vừa cưới nhau được 6 ngày, thì bất ngờ người chồng lại tổ chức thêm một hôn lễ, nhưng là để lấy thêm chồng mới cho vợ mình.

Người chồng kỳ lạ lấy thêm chồng mới cho vợ trong câu chuyện độc lạ này là anh Basudeb Tappo, 28 tuổi, người gốc Pamara. Anh Tappo đã kết hôn với một cô gái 24 tuổi, đến từ làng Debdihi, Jharsuguda, Ấn Độ vào ngày 4/3.

Chuyện lạ hôm nay: Đám cưới, chú rể bỏ cô dâu đi được... tán thưởng

(Kiến Thức) - Do tình thế cấp bách, cuối cùng anh Jeremy cởi bỏ bộ lễ phục chú rể, bỏ lại cô dâu trong đám cưới và mặc lên mình bộ đồ của người lính cứu hỏa, nhanh chóng nhảy lên xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ.

Sự cố hy hữu xảy ra tại một đám cưới thuộc tiểu bang Minnesota, Mỹ.

Ngày hôm đó là ngày cưới của anh Jeremy Bourasa, 39 tuổi, một lính cứu hỏa và bạn gái mình là cô Krista Boland. Được biết, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, cũng có với nhau một con trai.

Tuy nhiên đến mới đây, cả hai mới quyết định tổ chức lễ cưới. Lễ cưới này cũng vô cùng đặc biệt vì được tổ chức tại cục phòng cháy chữa cháy.

Chuyen la hom nay: Dam cuoi, chu re bo co dau di duoc... tan thuong
 

Đúng ngày đẹp trời, khi đám cưới diễn ra, anh Jeremy không hề lo lắng rằng đám cưới sẽ xảy ra sự cố hay đột xuất có việc phải lao đi làm. Sở dĩ anh Jeremy có thể tự tin như vậy là bởi đó là ngày cưới của anh, hơn nữa trong vùng cũng rất ít khi xảy ra hỏa hoạn.

Mời quý vị xem video: Mexico - 7000 người lập kỷ lục trong đám cưới tập thể. Nguồn video: VTC1

Chẳng ngờ, ngay khi hai người trao lời thề nguyện trăm năm, chuẩn bị quay sang chụp ảnh cùng bạn bè, người thân thì phát hiện, vùng phụ cận xảy ra hỏa hoạn.

Chuyen la hom nay: Dam cuoi, chu re bo co dau di duoc... tan thuong-Hinh-2
 

Lúc đó, anh Jeremy liếc sang nhìn vợ mình, hiển nhiên cô dâu không muốn hôn lễ của mình bị tạm hoãn. Thế nhưng vì tình thế cấp bách, cuối cùng anh Jeremy lại cởi bỏ bộ lễ phục chú rể và mặc lên mình bộ đồ của người lính cứu hỏa và nhanh chóng nhảy lên xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, rời khỏi đám cưới của chính mình, để lại cô dâu một mình ứng phó. 

Cũng may, việc cứu hỏa diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, không xảy ra bất cứ thương vong nào.

2 tiếng sau, anh Jeremy quay lại hôn lễ và nhận được lời tán thưởng nhiệt liệt của hơn 150 vị khách mời. Cô dâu Krista thì tự hào nói: "Tôi có thể ở bên anh ấy cả đời nhưng vào khoảnh khắc kia, có người cần anh ấy hơn".

Hành động ấm áp của chú rể thực đáng được hoan nghênh, anh đã hi sinh hạnh phúc của mình để cứu giúp cho cộng đồng, sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới