Gái bán hoa U50 tá hỏa khi nhầm cảnh sát là...

(Kiến Thức) - Gái bán hoa này đã hẹn tiếp một khách hàng khác và cũng nhầm lẫn cảnh sát mặc thường phục là "khách hàng" của mình, chủ động mời vào nhà để tiến hành giao dịch.

Theo thông tin đăng tải, câu chuyện hy hữu xảy ra ở Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc.
Gái bán hoa này đã gần 50 tuổi, vốn rất thích khiêu vũ. Cô thường xuất hiện ở những phòng khiêu vũ lớn trong thành phố và tiếp cận những đối tượng có tiềm năng làm "khách hàng" của mình.
Sau khi tiếp cận và chiếm được lòng tin, người phụ nữ sẽ trao đổi liên lạc với khách hàng và liên tục nhắn tin nói chuyện kèm theo chiêu dụ dỗ, mời mọc.
Trong những tin nhắn đó, cô ám chỉ chuyện giao dịch đổi tình lấy tiền. Chỉ cần những người đàn ông có nhu cầu, hai bên sẽ tiếp tục bàn đến bước tiếp theo như địa điểm, thời gian, chi phí. Thống nhất xong, hai bên sẽ tiến hành giao dịch như ước hẹn.
Gai ban hoa U50 ta hoa khi nham canh sat la...
Ảnh minh họa. 
Liên tục theo dõi, cảnh sát phát hiện, hoạt động của gái bán hoa u50 này thực sự rất sôi động. Hơn nữa không lấy tiền mặt, tất cả đều giao dịch qua mạng.
Nắm được những thông tin quan trọng, cảnh sát mật phục tại khu nhà của người phụ nữ. Khi thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra, cảnh sát lập tức đi theo và khống chế. Rất nhanh, người này thừa nhận đã mua dâm với người phụ nữ.

Mời quý vị xem video: Má mì bóc lột gái mại dâm đến thân tàn ma dại

Tuy nhiên, để lên kế hoạch bắt tận tay, cảnh sát liền nghĩ cách khiến người phụ nữ chủ động mở cửa. Đúng lúc đó, cửa nhà người phụ nữ đột nhiên mở ra, khiến cảnh sát khá ngạc nhiên. Hóa ra, người phụ nữ đã hẹn tiếp một khách hàng khác và cũng nhầm lẫn cảnh sát mặc thường phục là "khách hàng" của mình, chủ động mời cảnh sát vào nhà để tiến hành giao dịch.
Viên cảnh sát được mời vào cũng rất bình tĩnh, bật máy ghi âm, ghi lại toàn bộ những lời mời gọi, giao dịch của gái bán hoa u50 này.
Sau đó, cả người phụ nữ và 2 khách hàng của cô đều bị bắt về đồn. Trước chứng cứ vô cùng rõ ràng, tất cả cùng cúi đầu nhận tội.
Được biết, người phụ nữ bị giam giữ 14 ngày, nộp phạt hành chính. Hai khách hàng của cô, một người bị phạt 500 tệ, người còn lại có hẹn nhưng chưa kịp giao dịch bị phạt 200 tệ.

Cô gái cởi hết áo trước mặt nhân viên ngân hàng vì lý do lạ

Sau khi bị từ chối được vay tại một ngân hàng ở Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, một phụ nữ trẻ đã cố gắng thuyết phục người quản lý ngân hàng đổi ý bằng cách lột đồ trước mặt anh ta.

Cô Yulia Kuzmina, khoảng 20 tuổi, tới một ngân hàng ở thành phố Kazan, thủ đô của Cộng hòa Tatarstan, miền tây nước Nga, để xin chấp thuận khoản vay cho một chiếc xe hơi mới.

"Dị nhân" hơn 20 năm không uống nước và kết đáng sợ

(Kiến Thức) - Dù là khát hay ho khan, dù là khi phải uống thuốc rất đắng, người đàn ông hơn 20 năm không uống nước. Mãi cho đến mới đây, khi đi khám bệnh, người đàn ông này bị bác sĩ cảnh báo, anh bị sỏi thận, loét dạ dày...

Mọi người ai cũng cần uống nước mỗi ngày, cho dù là vì sức khỏe hay vì dáng vóc. Thế nhưng, một người đàn ông ở Hàn Quốc đã 20 năm không uống nước, từ năm anh chàng 9 tuổi.
Theo thông tin đăng tải, người đàn ông 30 tuổi mới đây đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Hàn Quốc "Grand National talk show" và chia sẻ những rắc tối trong cuộc sống của mình.

Trời chưa sáng đã bán hàng, người đàn ông gặp sự lạ đời...

(Kiến Thức) - Có người đưa ra thắc mắc, nghi ngờ bà lão là người "du hành thời gian", "xuyên không" từ quá khứ đến, vì vậy mới dùng những đồng tiền cổ để mua hàng. Người bán hàng suy nghĩ và vẫn cứ thấy hãi hùng.

Mới đây, chia sẻ của một người bán hàng rong ở Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Theo lời chia sẻ, chỉ vì đi bán hàng quá sớm, anh đã gặp chuyện lạ lùng, nghĩ lại vẫn còn rợn người.
Người bán hàng rong cho biết, những ngày giáp Tết này, vì muốn tăng thêm thu nhập, anh đã dậy sớm để bán hàng. Ngày hôm đó, vào khoảng 5h sáng, trời vẫn còn tối, anh đã bày thịt khô, thịt sấy để bán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới