Chuyện lạ hôm nay: Nghĩ sắp chết, cô gái làm điều đáng sợ với cha mẹ

(Kiến Thức) - Nghĩ rằng mình gặp bệnh sắp chết, không thể qua khỏi, cô gái trẻ lạnh lùng giết cha mẹ mình lần lượt, rồi vào phòng đóng cửa tự tử. Đến khi được phát hiện, tất cả đã quá muộn. 

Sự việc con gái giết cha mẹ kinh hoàng xảy ra tại quận Đồn Môn, Hồng Kông. Cô gái trẻ họ Bành, 23 tuổi, do mắc bệnh chàm ngứa đã lâu, chữa trị nhiều lần không khỏi, tâm lý trở nên bất thường, có dấu hiệu hoang tưởng.
 
Suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy sống không bằng chết, cô gái trẻ nảy sinh quyết định rợn người. Vì không muốn cô đơn khi chết đi, cô gái nuôi ý định muốn cả cha mẹ đi cùng.

Mời quý vị xem video: Xét xử lưu động vụ án giết người ở Yên Bái

Trong suy nghĩ của cô gái, cha và mẹ là những người quan tâm, yêu thương cô nhất. Nghĩ rằng mình sớm muộn cũng sẽ chết, cô gái quyết định sẽ khiến cha mẹ phải chết theo.
 
Cô gái trẻ đã lập kế hoạch giết cha mẹ mình là ông Bành, 60 tuổi và bà Lý, 56 tuổi. Cô gái trẻ chuẩn bị sẵn một con dao bếp sắc. Nhân lúc cha mẹ không để ý, cô gái trẻ dùng dao đâm chết cha mẹ. Sau đó, cô quay trở lại phòng của mình, dùng túi chứa khí độc tự chế để tự sát.
Đến khi được phát hiện, cả ba người nhà họ Bành đều đã chết thảm. Cảnh sát tìm thấy di thư của cô gái, nói rõ động cơ gây án.
Theo cảnh sát, có thể cô Bành đã cho cha mẹ uống thuốc mê trước, sau đó mới ra tay để không gặp phản kháng.
 
Được biết, nhà họ Bành còn một cô con gái lớn nữa. Ngày xảy ra bi kịch, cô không có nhà.
Không thể tin được, một cô gái trẻ, vừa tốt nghiệp đại học lại có những suy nghĩ tiêu cực và đáng sợ như thế. Giới trẻ ngày nay càng gặp nhiều áp lực, khủng hoảng rất hay suy nghĩ tiêu cực và gây ra chuyện đáng sợ, thiết nghĩ cần nhìn nhận lại.

Sư tử tấn công linh cẩu, bị cả đàn quây đánh hội đồng

Sư tử đi săn lựa chọn linh cẩu làm con mồi nhưng không ngờ linh cầu gọi cả đàn ra truy đuổi, cắn xé, khiến sư tử chạy trối chết.

Kênh Wildlife Sightings trên Youtube mới đây đăng tải video sư tử đi săn mồi tại một khu bảo tồn ở châu Phi.

Tuổi trẻ ngông cuồng, thanh niên trả giá cực đắt với kết kinh hoàng

(Kiến Thức) - Do không chịu nghe lời căn dặn của mẹ, lại phớt lờ cảnh báo của nhân viên cứu hộ bãi biển, chàng trai Jose Ernestor da Silva, 18 tuổi, ở Brazil gặp bi kịch đau lòng, phải trả giá cực đắt, bằng chính tính mạng của mình. 

Vào ngày xảy ra bi kịch đau lòng, cậu thanh niên Jose Ernestor da Silva, 18 tuổi cùng với anh trai của mình và nhóm bạn đến bãi biển Piedade gần thành phố Recife, đông bắc Brazil để tắm biển.

Jose và nhóm bạn của mình không chịu hoạt động tại vùng bờ biển an toàn, lại lựa chọn vùng nước sâu để bơi lội. Khu vực này đã được cảnh báo là khu vực biển nguy hiểm, có cá mập xuất hiện.

 

Thế nhưng, mặc cho nhân viên cứu hộ bờ biển đã hết lời cảnh báo và ngăn cản, Jose và bạn bè của mình vẫn tiến vào vùng nước nguy hiểm để chơi đùa. Chẳng ngờ, ngay sau khi bơi vào vùng nước sâu, Jose đã bị cá mập tấn công.

Mời quý vị xem video: Hãi hùng cảnh cá mập áp sát bé trai

Nghe thấy tiếng kêu cứu của Jose và nhóm bạn, các nhân viên cứu hộ và khách du lịch gần đó đã chạy ngay tới để ứng cứu, đưa cậu thanh niên lên bờ. Khi được cứu thoát khỏi nanh vuốt cá mập, Jose bị thương rất nặng. Cậu bị đứt rời "của quý", xương đùi cũng bị cắn gãy.

 

Mọi người cố gắng cầm máu cho Jose và đưa cậu tới bệnh viện để cấp cứu nhanh nhất có thể, đáng tiếc, vì vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, Jose đã qua đời tại bệnh viện địa phương chỉ ít giờ sau đó.

Cô Elisangela dos Anjos, 42 tuổi, mẹ của Jose cho biết, con trai cô đã tự ý đến bãi biển mà không hề nói với cô. Cô luôn nói với con trai rằng không được đến những nơi nguy hiểm, thế nhưng không ngờ rằng, đợi cô đi công tác, con trai trốn đi chơi để rồi mãi mãi không quay về.

Được biết, đây là lần tấn công thứ hai của cá mập tại khu vực này trong vòng chưa đầy hai tháng. Nạn nhân đầu tiên là một vận động viên bơi lội.

Người phụ nữ bị thiên thạch rơi trúng người

Theo The Daily Mirror, cứ mỗi 7.000 năm sẽ có 1 người bị thương hoặc bị chết bởi trúng một viên đá trời hay một thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống trái đất. Và ngày 30/11/1954, cô Ann Hodges sống ở Hạt Talladega đã điền tên mình vào danh sách người gặp nạn.

Chuyện kể rằng người phụ nữ 32 tuổi trong lúc đang ngủ trưa say sưa thì bị một cuộc gọi đánh thức bởi một khối đá nặng ước độ 4 kg rơi từ trên trời xuống thị tứ Oak Grove gần Sylacauga (tiểu bang Alabama); cục đá chọc thủng trần nhà, trượt qua cái đài vô tuyến và đập gãy hông trái của Ann Hodges.

Đọc nhiều nhất

Tin mới