Từ một cô gái theo đuổi điền kinh đến xạ thủ xuất sắc của Việt Nam, Gương mặt trẻ tiêu biểu Trịnh Thu Vinh đã viết nên hành trình đáng nhớ của mình trên các đấu trường quốc tế.
Khởi đầu cho năm mới Canh Tý 2020, báo Người Lao Động đã ghi nhận những tâm tư, tình cảm, kỳ vọng của người dân đối với sự phát triển của TP trong năm 2020. Đồng thời, báo Người Lao Động mong sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến bạn đọc về chủ đề này.
“Đang đi dạy học thì tôi quyết định từ bỏ công việc đã gắn bó 10 năm của mình để về quê làm nông nghiệp. Từ đầu đến chân lúc nào cũng đen sì, quần áo thì lem luốc nhưng vì đam mê mà tôi mặc kệ”.
Với giá chỉ 20 nghìn đồng/que, những que kem 3D tạo hình mô phỏng Tháp Rùa, Văn Miếu, Chùa Một Cột…đang được các bạn trẻ cũng như khách du lịch ở Hà Nội săn lùng.
“Những ngày đầu, khi tôi đưa cây về và có hiện tượng bị chết, mất từ vài chục triệu đến cả trăm triệu thì gia đình phản đối, lời ra tiếng vào nhiều lắm”.
Với niềm đam mê, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu từ tài nguyên bản địa, chị Trần Thị Trúc Phương (Bến Tre) quyết định khởi nghiệp với việc trồng hoa giấy và đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Gia đình anh Bùi Thanh Phương, ngụ ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã mở rộng quy mô trồng đu đủ ruột vàng Long An và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Khi chị Dung lên ý tưởng về việc trồng dâu tây trên đất pha cát, cả gia đình kịch liệt phản đối. Nhiều người cho rằng chị Dung "ăn gan trời" mới dám khởi nghiệp một cách "điên rồ" như thế.
Nhân dịp tết Nguyên đán, nghệ nhân 8X Nguyễn Tấn Đạt đã sáng tạo tượng ông Địa với kích cỡ siêu nhỏ, vừa phục hồi văn hóa Nam Bộ nói riêng, vừa lan tỏa văn hóa Việt nói chung đến người nước ngoài.
Tây Ninh “nắng cháy da người”, thế mà anh Nguyễn Thế Thao (xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vẫn trồng hoa huệ đỏ thành công, giống hoa anh đưa từ xứ lạnh TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về, để thu tiền tỷ mỗi năm.
Trên vườn sân thượng, ngoài những loại rau trái quen thuộc, nhóm bạn trẻ còn thành công chinh phục nhiều giống cây lạ, ít được bày bán ngoài chợ như cải kale, sung Mỹ, các loại cà chua dài ngày như nova, cherry, bạch tuộc, khổng lồ...
Mất 2 năm để học tiếng Nhật, Bùi Minh Thắng cứ ngỡ sẽ đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, chàng trai yêu thích nông sản đã bất ngờ "quay xe", vay hàng trăm triệu đồng để trồng nấm.
Tận dụng lông gà, phế phẩm bỏ đi ở các lò mổ, anh Nguyễn Hà Thiên sản xuất phân hữu cơ sinh học tốt cho cây trồng, đồng thời góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
Từ một công nhân, anh Hà Minh Tuấn Anh chuyển qua nuôi thỏ New Zealand với vốn khởi nghiệp 10 triệu đồng. Sau 6 năm, anh sở hữu trang trại thỏ quy mô lớn, mỗi năm thu về 200 triệu đồng.
Nỗ lực học tập, anh em sinh ba Hạnh, Ngọc, Phúc ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cùng đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân khiến nhiều người vui mừng, nể phục.
(Kiến Thức) - Hội rich kid trên thế giới luôn có nhiều cách để thể hiện sự giàu có và "chịu chơi" của mình. Trong đó, có cậu ấm, cô chiêu "đốt tiền" mua sắm hàng hiệu, tham gia các buổi tiệc tùng xa hoa để tận hưởng cuộc sống sang chảnh.