Cô Trương, sống ở Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc là một người có ngoại hình xinh đẹp. Trong quá trình làm ăn kinh doanh, cô Trương phải cùng người khác giới giao tiếp nên thường nhắn tin qua lại.
Biết tính chồng mình hay ghen, cô Trương không muốn nói chuyện qua lại nhiều, chỉ đề cập đến công việc. Chính vì vậy khi đối phương nhắn tin nói chuyện ngoài lề, cô Trương bèn nhắn lại: "Chồng tôi sẽ xem điện thoại của tôi, đừng nhắn tin cho tôi nữa".
![]() |
| Cô Trương với vẻ ngoài xinh đẹp |
Vốn nghĩ rằng nhắn như vậy sẽ tránh được những phức tạp, rắc rối không đáng có. Không ngờ chồng cô Trương nhìn thấy tin nhắn này lại càng thêm tức giận, nhận định rằng cô Trương đã phản bội anh nên mới lấp liếm qua chuyện như vậy.
Cảm thấy phẫn uất vì bị vợ "cắm sừng", chồng cô Trương đánh đập vợ không thương tiếc, dùng dao lam cạo đầu của vợ, trong quá trình này người đàn ông vũ phu không quên nhục mạ vợ.
Không chỉ như vậy, chồng cô Trương còn chụp ảnh vợ bị cạo đầu, cưỡng ép vợ phải thú nhận gian dối sau đó đăng tải lên mạng với dòng trạng thái: "Tôi là Trương XX, hôm nay tôi bị chồng bắt quả tang, mỗi ngày đều phản bội chồng... Đây là lỗi của tôi". Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận, đánh động đến cảnh sát địa phương.
Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã đến hiện trường vào lúc 2 giờ sáng ngày 9/8 để điều tra. Mặc dù chồng của cô Trương thừa nhận toàn bộ hành vi đáng sợ của mình nhưng một mực khẳng định đó là do vợ anh đã phản bội, lừa dối.
Lúc này, khi đã an toàn, cô Trương mới dám khóc lóc kể lại, cô phủ nhận hoàn toàn chuyện ngoại tình và cho biết, cô đã bị chồng ép phải thừa nhận chuyện mình không làm.
