Chị em xích mích với câu hỏi “Khám thai có cần chồng bên cạnh?“

Có người cho rằng chồng phải đi khám thai cùng vợ cho tình cảm. Nhưng có người bày tỏ, khám thai chẳng có gì to tát đến mức tủi thân vì chồng vắng mặt.

Các chị em đã quá quen với đôi dòng tâm sự kể lể nói chồng vô tâm. Nhưng lần này hội chị em lại bất đồng quan điểm vì câu hỏi: "Khám thai có cần chồng bên cạnh?"
Chẳng là có một chị bầu đến tuần thứ 39, tủi thân vì chồng chở đến nơi khám thai rồi thả ở đấy, bảo vợ tự vào khám rồi sang nhà bạn chơi. Chị bảo tâm trạng mình như bị "đem con bỏ chợ", ai cũng có chồng đi theo cùng, mỗi mình chị như "một con vật bị bỏ rơi". Đã thế khám xong còn phải đợi chồng 30 phút mới đến đón về, không một câu xin lỗi. Chị bực quá đăng đàn kể tội chồng cho chị em cùng nghe.
Đúng là làm cái gì một mình cũng buồn, đi khám thai một mình kể ra cũng tủi. Nhưng nỗi tủi thân đó có đến mức khiến chị thấy mình "như một con vật bị bỏ rơi" hay không? Hay vì chị thích làm quá vấn đề?
Các bình luận của chị em thay vì có đa số và thiểu số thiên về một ý kiến chung chung nào đó như những chủ đề bình thường khác, thì lần này nó lại chia ra thành hai luồng ý kiến, tranh cãi lẫn nhau, khiến cả nhóm xôn xao.
Chi em xich mich voi cau hoi “Kham thai co can chong ben canh?“
Câu chuyện ngay lập tức khiến chị em chia thành hai phe,tranh cãi quyết liệt. (Ảnh minh họa) 
Một phe đồng cảm, ủng hộ quan điểm của chị đến cùng. Tủi thân là đúng quá rồi còn gì nữa. Bình thường bị bỏ rơi đã tức rồi, nay lại bụng mang dạ chửa, đưa người ta đến rồi mà còn không theo vào khám cùng, ai mà chả ấm ức. Lại còn để vợ chờ dài cổ ra mà không thèm xin lỗi. Tội này là phải xử!
"Hành động đó đúng là không thể chấp nhận được, bản thân em đồng cảm với chị, lần nào đi khám thai cũng chả có ai đi cùng, vào trong như single mom vác bụng bầu. Tủi thân hết chỗ nói. Nhưng cái chuyện chị chờ 30 phút thì hiền quá đấy, gặp em là em tự đi taxi về, mặc kệ hết. Có chồng vô tâm thì tốt nhất nên mặc kệ để đỡ phải suy nghĩ nhiều mà hại sức khỏe" – mẹ Uyên Thư chia sẻ ý kiến.
Facebooker Gayla Phạm cũng tỏ ra an ủi cho chị bầu trên khi có anh chồng lạnh lùng: "Khổ thân chị, mong chị đừng suy nghĩ mà trầm cảm. Có chồng lạnh lùng như thế thì đúng là tủi thân, nhưng vì con chị cố gắng đi. Thân mình mình thương thôi. Em chưa có chồng, mà gặp em như chị chắc em bỏ từ lâu rồi".
Nhưng với phe còn lại thì bà bầu lại làm quá lên rồi. Thiên hạ đâu phải một mình chị biết mang bầu. Đi khám thai một mình không có gì là quá to tát đến mức phải nói "như một con vật bị bỏ rơi cả", đàn ông vào phòng khám thai làm gì, chỉ vướng tay vướng chân và giành chỗ của những bà bầu khác thôi.
Tuy nhiên, phe này cũng đồng ý là anh chồng sai khi để vợ mình chờ 30 phút mà không xin lỗi, nhưng biết đâu điện thoại anh ấy có vấn đề gì, hay gặp sự cố gì thì sao, nên tốt nhất cứ suy nghĩ đơn giản cho nhẹ nhàng.
Chị gái Lê Thị Dung đanh thép chia sẻ: "Vào phòng khám người ta nhìn em như 1 con vật bị bỏ rơi - mình thấy câu này hơi quá bạn ạ. Chẳng ai có suy nghĩ đó đâu. Là do bạn tự nghĩ như thế thôi. Còn rất nhiều người đàn ông chở vợ đi khám, nhưng ngại vào. Vì trong đó đông người và họ ngại cảnh ngồi chờ đợi. Nói vô tâm cũng đúng. Nhưng chưa tới mức mà các mẹ xúi người ta bỏ chồng nhé".
Cô nàng Trần Minh Ngọc cũng đồng ý kiến trên bảo: "Sao các mẹ cứ phải có chồng đưa đi khám rồi chờ nọ kia làm gì nhờ. Mình chửa 2 thằng mà toàn đi một mình có sao đâu. Chồng còn bận việc của chồng nữa chứ... Biết là con chung rồi nhưng đâu cần thiết phải theo đi theo. Suy nghĩ thoáng chút cho nhẹ đầu. Nhưng cái chuyện gọi không được, để chị chờ 30 phút thì hơi quá đấy nhé, không bỏ qua được".
Vậy đó, chỉ từ một câu chuyện cỏn con đã làm cộng đồng "500 chị em" dậy sóng tranh cãi dữ dội. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tùy từng suy nghĩ của mỗi người mà có cái nhìn khác nhau thôi.

Biết sự thật về cuộc sống địa ngục của “vợ hụt” khi em đi khám thai

Chỉ đến khi nhìn người yêu cũ ôm bụng bầu đi khám trong bộ dạng thân tàn ma dại, tôi mới biết sự thật về những gì em đang phải chịu đựng.

Tôi học Y, sau khi ra trường tôi được nhận vào làm việc tại một bệnh viện có tiếng. Khi còn đi học, vì bận bịu nên tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai. Đến lúc đi làm, tôi lại quay cuồng với những ca mổ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bệnh viện, bệnh nhân, bàn mổ, dao mổ… dù gia đình tôi đã hối thúc việc lấy vợ. Và rồi, tôi gặp em, người con gái xinh xắn, dịu dàng và rất dễ thương, nhưng cuối cùng lại phản bội tôi một cách phũ phàng.

Tức điên khi thấy ảnh nóng của chồng trên mạng lúc chờ khám thai

Đã có những lúc tôi muốn ly hôn thật nhanh để giải thoát bản thân mình. Thế nhưng tôi lại hèn kém đến mức không dám làm điều đó.

Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 30. Chồng tôi là một doanh nhân. Anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi gặp nhau do mai mối. Sau đó, cả hai đến với nhau bằng sự cảm mến chứ không phải tình yêu sâu sắc như những cặp đôi khác.

Có nên lấy chồng yếu sinh lý?

Chúng tôi sắp cưới nhau, nhưng tôi đang rất lo lắng việc anh rất “yếu” trong chuyện ấy, liệu về lâu dài có ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng tôi hay không?

Co nen lay chong yeu sinh ly?
 Ảnh minh họa

Tôi là cô gái không những trẻ, đẹp, duyên dáng, lại có công việc ổn định nhưng không hiểu sao đường tình duyên rất lận đận, quen ai cũng được thời gian lại chia tay vì tính cách không hợp nhau. Thoáng cái, mà tôi đã 32 cái xuân xanh rồi, cứ mỗi ngày lễ, tết họ hàng tề tựu đông đủ cũng là lúc tôi rất mệt mỏi với sự quan tâm quá mức của mọi người về cái sự sự "ế" quá mức của tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới