Chê con dâu nghỉ tết muộn chỉ về ăn, mẹ chồng xuống giọng gấp khi nghe điều này

Quả đúng như những gì Hiên lo lắng, cách đây vài ngày mẹ chồng cô gọi điện lên hỏi han một chút tình hình của các con.

Hiên kể, về làm dâu nhà Huy điều làm cô ám ảnh mệt mỏi nhất là Tết bởi mẹ anh khó tính. Bà luôn đòi hỏi con dâu phải thể hiện vai trò dâu con trong nhà những ngày đầu Xuân năm mới, thành thử những ngày cuối năm này cô thấy áp lực vô cùng.
Hiên làm bên khối ngân hàng, cuối năm công việc rất bận. Thế nhưng năm nào tới tháng 12 là kiểu gì mẹ chồng cũng gọi điện lên hỏi bao giờ hai vợ chồng cô sẽ về quê nghỉ Tết. Nếu năm nào cô thu xếp được công việc về sớm thì bà không nói gì chứ thấy con dâu bảo sát Tết mới về là bà liền tỏ ra giận dỗi, khó chịu. Có lần bà còn bảo: "Người ta có con dâu thì Tết nhất nhàn hạ chẳng phải làm gì. Đằng này con dâu như khách…".
Che con dau nghi tet muon chi ve an, me chong xuong giong gap khi nghe dieu nay
Ảnh minh họa 
Bà thở dài buông câu bỏ dở khiến Hiên vừa hẫng hụt vừa khó xử. Cũng vì thế mà có Tết cô phải xin nghỉ phép trước vài ngày để về dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết cho mẹ chồng vui lòng. Có điều không phải năm nào cô cũng xin về sớm được mà bà lại không chịu hiểu cho điều đó.
Năm nay cũng vậy, nghe công ty thông báo làm hết 29 Tết mới được nghỉ mà Hiên lo ngay ngáy. Cứ nghĩ tới tiếng chép miệng, thở dài của mẹ Huy qua điện thoại khi nghe con dâu nói về quê muộn là cô lại chán.
Quả đúng như những gì Hiên lo lắng, cách đây vài ngày mẹ chồng cô gọi điện lên hỏi han một chút tình hình của các con trên này rồi bà hỏi vợ chồng cô tính khi nào về. Cô cũng thật thà khai báo phải làm hết 29 Tết, sớm thì sáng 30 mới về được vì còn dọn dẹp qua nhà cửa trên này và đi chúc Tết số 1 người. Bà nghe vậy thở dài: "29, 30 mới về thì chỉ việc ngồi vào mâm thôi chứ còn làm gì nữa. Nhà người ta con dâu về từ 23 chuẩn bị thắp hương ông Công ông Táo. Dâu nhà này bảo 29 vẫn chưa về. Chẳng hiểu có dâu làm gì nữa".
Nghe mẹ chồng nói mà Hiên cảm giác như bị mắc nghẹn nhưng cô vẫn nhẹ nhàng dịu giọng: "Vâng mẹ, con biết những ngày cuối năm này bố mẹ ở nhà mong con mong cháu. Bản thân chúng con cũng mong được về sớm đỡ đần bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón xuân nhưng công việc không cho phép nên con cũng không biết phải làm sao. Con thật sự mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho chúng con.
Có điều mẹ yên tâm, năm nay biết không về sớm được nên con đã chủ động mua đồ Tết trên này, bánh kẹo, đồ khô con mua đủ rồi. Quà biếu các cô chú cậu mợ nhà mình con cũng gói sẵn và ghi tên bên ngoài, mẹ giúp con với. Mai con sẽ gửi theo xe về. Mẹ ở nhà nhận giúp con mẹ nhé. À còn gà thì con cũng đặt cô Hoa ngoài chợ cứ đến ngày cúng cô sẽ mang vào cho mẹ để mẹ đỡ vất vả. Con dặn cô hết rồi, mẹ cũng không phải trả tiền đâu. Còn công việc thì con mong mẹ thông cảm giúp con với ạ".
Ở quê, nghe giọng con dâu thủ thỉ chất chứa đầy vẻ quan tâm tới bố mẹ chồng, mẹ Huy liền dịu giọng động viên lại Hiên: "Ừ, con biết lo Tết nhất cho bố mẹ thế thì mẹ mừng rồi. Công việc thì mình phải chấp nhận chứ biết làm thế nào được. Mà con cũng không phải mua sắm gì nữa nhé, cứ lúc nào xong việc, các con đưa nhau về là được".
Nghe mẹ chồng nói thế mà Hiên thấy nhẹ cả lòng. Cô chia sẻ thêm rằng, người già thường cầu kỳ thủ tục lễ nghĩa mấy ngày Tết nên thôi cô cứ cố gắng lựa lời, chiều lòng họ một chút như thế các cụ sẽ vui, tư tưởng của vợ chồng cô cũng được thoải mái. Có như thế ngày Tết gia đình mới sum vầy đoàn viên theo đúng nghĩa, gia đình mới hạnh phúc yên vui được.

Khách đến chúc Tết, mẹ chồng khiến con dâu chỉ muốn có “lỗ nẻ” để chui

Một mình ôm con đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi buồn bã và tủi thân vô cùng. Đợi đến mùng 2 Tết, khi khách đến chơi, mẹ chồng càng khiến tôi đau đớn.

Tôi nghỉ việc chỉ vài ngày trước đám cưới. Ngay từ trước hôn lễ, khi anh đưa tôi về nhà ra mắt, nhà chồng đã nhìn tôi với ánh mắt không vừa lòng. Họ nói rằng tôi chưa có công việc ổn định, ngoại hình thấp bé. Nói chung tất cả các điểm đều thua kém chồng tôi, không xứng đôi với anh.Thấy tôi thất nghiệp, bố mẹ chồng tôi lại càng coi thường, không đồng ý tổ chức đám cưới. Nhiều lúc tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời nhưng nghĩ thương chồng, thương đứa con trong bụng, tôi đành cắn răng chịu nhục về nhà anh làm dâu.
Hình minh họa
Hình minh họa 

Không gửi đủ tiền về quê biếu Tết, mẹ chồng mắng chửi con dâu

"Sao cô ậm ừ như kiểu chối bỏ trách nhiệm vậy? Cô nên nhớ cô là dâu cả đấy, vì vậy việc lo Tết nhất chu toàn cho nhà chồng là điều phải làm", Liên nghe từng câu nói mà choáng váng.

Ngày Tết ở nhà chồng có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều nàng dâu. Những bữa cơm đầy ắp món ăn, những chồng bát đĩa đầy dầu mỡ trong thời tiết giá lạnh... có lẽ là điều khiến các chị em mong ngày trôi qua thật nhanh để được sang ngoại.
Khong gui du tien ve que bieu Tet, me chong mang chui con dau
Ảnh minh họa. 
Thế nhưng, với Liên thì điều đó quả thực khá xa lạ, bởi đã 3 năm làm dâu, Tết nào cũng được ngủ nướng và không phải dọn dẹp, rửa bát như những nàng dâu khác.

Dâu mới góp 10 triệu Tết, mẹ chồng vẫn cau mày chê ít

Năm đầu tiên làm dâu mới, tôi không nghĩ rằng các khoản chi tiêu trong nhà chồng tôi lại “khủng khiếp” đến vậy. Bằng chứng là góp 20 triệu tiền tiêu, mẹ chồng tôi vẫn cau mày chê ít.

Sau 2 năm yêu đương, vào tháng 10 vừa qua, chúng tôi cưới nhau. Chồng tôi ở Hà Nội, là con trong một gia đình khá giả, vậy nên ai cũng bảo một cô gái tỉnh lẻ như tôi thực “chuột sa chĩnh gạo”. Đương nhiên, ai nghe câu ấy cũng chẳng hề hài lòng, tôi cũng vậy thôi. Bằng chứng là tôi cũng là con nhà gia giáo, có công ăn việc làm đàng hoàng, thu nhập cũng ở mức nhiều chị em mơ ước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.