Chân dung kẻ sát nhân giết con trai rồi vùi xác ở công viên

Một người đàn ông ở Mỹ đã bị bắt sau khi cảnh sát thìm thấy thi thể đứa con trai 2 tuổi của anh ta trong một chiếc túi nhựa chôn ở một công viên địa phương.

Theo cảnh sát, Edgar Ismalej-Gomez đã bị buộc tội giết con trai 2 tuổi của mình và chôn cậu bé trong một chiếc túi nhựa.
Thi thể của bé Liam Rivera, 2 tuổi được tìm thấy chôn dưới lớp đất mới tại Công viên Cummings ở Stamford, Connecticut, (Mỹ) hôm 2/1. Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ bố của cậu bé.
Việc bắt giữ Ismalej-Gomez là do vi phạm quản chế nhưng anh ta sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khác liên quan đến cái chết của con trai mình trong thời gian tới. Nhà chức trách cho biết người đàn ông 26 tuổi này cũng bị cáo buộc chĩa súng vào vợ mình.
Chan dung ke sat nhan giet con trai roi vui xac o cong vien
Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của đứa trẻ hai tuổi trong một công viên địa phương hôm 2/1. Ảnh: Getty Images. 
Một cuộc khám nghiệm thi thể của bé Rivera của Văn phòng giám định y tế tiểu bang đã phát hiện ra rằng đứa trẻ có nhiều vết thương do lực cùn ở đầu và cái chết của cậu bé được coi là một vụ giết người, hãng tin WTNH của Mỹ đưa tin.
Ismalej-Gomez đang được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 3 triệu USD sau khi anh ta bị bắt vì vi phạm lệnh quản chế. Lệnh quản chế là do anh ta từng lạm dụng con trai mình trong quá khứ.
Các nhà chức trách đã bắt được Ismalej-Gomez vào khoảng 1h30 sáng 3/1 khi anh ta đang ở trong một chiếc taxi trên đường đến New York, cảnh sát cho biết.
Chan dung ke sat nhan giet con trai roi vui xac o cong vien-Hinh-2
Edgar Ismalej-Gomez đã bị buộc tội giết đứa con trai 2 tuổi của mình và chôn cậu bé trong một chiếc túi nhựa. 
Trước đó, anh ta bị bắt vào tháng 8/2021 vì lạm dụng con trai Rivera, khi đó mới 8 tháng tuổi và nhận tội một năm sau đó, theo hồ sơ tòa án do WTNH đưa tin. Ismalej-Gomez bị kết án 60 ngày tù, sau đó là ba năm quản chế và lệnh bảo vệ ngăn anh ta đến gần con trai mình.
Tuy nhiên, Luật sư Michelle Manning của Tiểu bang Giám sát cho biết Ismalej-Gomez đã sống với con trai mình và mẹ của đứa trẻ trong những tuần trước khi xảy ra vụ việc giết người
Luật sư Manning nói trước tòa rằng Ismalej-Gomez đã vào phòng con trai mình và không cho mẹ cậu bé kêu cứu.
Không rõ chính xác thời điểm đứa trẻ chết nhưng người ta tin rằng chính Ismalej-Gomez đã cho thi thể con trai mình vào một chiếc túi nhựa, Manning nói thêm.
Ismalej-Gomez cũng bị cáo buộc dùng súng vào mẹ của bé trai làm con tin khi lái xe đến Tây Virginia.
Người mẹ cuối cùng đã có thể liên lạc với cảnh sát vào khoảng giữa trưa ngày 2/1, dẫn đến việc phát hiện ra hài cốt của con trai cô ta.

Trả thù vợ cũ, ông bố máu lạnh sát hại con trai 7 tuổi

Chỉ vì muốn trả thù vợ cũ, ông bố máu lạnh đã sát hại con trai 7 tuổi rồi nhét xác vào tủ quần áo trong dịp năm mới 2022.

Davide Paitoni, 40 tuổi, tại căn nhà ở Morazzone, tỉnh Varese, Italy, đã sát hại con trai Daniele, 7 tuổi, sau khi đón cậu bé đến nhà chơi nhân dịp năm mới 2022. Trước đó, cậu bé 7 tuổi đã cầu xin mẹ và ông bà ngoại đừng đưa mình đến nhà bố. Tuy nhiên, gi đình ông bà ngoại không thể làm gì khác bởi vì không thể cấm bố bé đón con.
Tra thu vo cu, ong bo mau lanh sat hai con trai 7 tuoi
Ông bố máu lạnh đã sát hại con trai một cách tàn nhẫn trong ngày đầu năm mới. 
Davide vốn được biết đến là một kẻ ưa bạo lực. Trước đó, ngày 26/11/2021, hắn đã bị quản thúc tại nhà sau khi dùng dao tấn công đồng nghiệp bên ngoài nơi làm việc ở tỉnh Azzate của Italy. Thế nhưng, hành vi đó của Davide không đủ để tòa án thay đổi quyết định cho phép gã đàn ông này đến đón con trai 7 tuổi, khi đó đang sống với nhà vợ cũ của hắn, về nhà cùng đón năm mới với mình.
Ông ngoại của bé Daniele nói với truyền thông địa phương rằng: "Thằng bé không muốn đi. Chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi giao thằng bé cho bố của nó nhưng làm sao mà chúng tôi chống lại quyết định của tòa được cơ chứ?". Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cho rằng hẳn bé Daniele đã cảm nhận có điều gì đó chẳng lành đang chờ đợi mình phía trước nên mới kiên quyết không chịu đi như vậy.
Ngay khi đến nhà ông nội, bé Daniele đã bị chính bố đẻ đâm chết. Hiện chưa rõ đứa trẻ có bị đánh thuốc mê trước khi tử vong hay không. Sau khi gây án, tên Davide đã nhét thi thể con trai vào trong tủ quần áo và rời khỏi nhà. Đồng thời, Davide cũng gửi tin nhắn thoại cho bố đẻ, cũng là ông nội của bé Daniele, dặn ông: "Đừng mở tủ quần áo phòng ngủ".
Nghi phạm đang trong quá trình giải quyết ly hôn với mẹ của cậu bé. Động cơ giết người của Davide được cho là để trả thù vợ cũ. Trong quá trình chung sống, mẹ bé Daniele thường tố cáo với cảnh sát về hành vi bạo lực của chồng cũ.
Tra thu vo cu, ong bo mau lanh sat hai con trai 7 tuoi-Hinh-2
Davide cùng vợ và con trai khi gia đình chưa tan vỡ. 

Bố sát hại con trai 5 tuổi rồi chụp ảnh gửi cho vợ cũ

Gabriel Enrique Gonzales Cubillos bị bắt khi cố gắng hối lộ cảnh sát tại một trạm kiểm soát sau khi anh ta tàn nhẫn sát hại con trai 5 tuổi của mình và gửi ảnh thi thể cho vợ cũ.

Gabriel Enrique Gonzales Cubillos, 50 tuổi, ở Colombia, bị bắt vì cáo buộc bóp chết con trai 5 tuổi và gửi ảnh thi thể con cho vợ cũ. Động cơ gây án của nghi phạm được cho là ghen tuông sau khi vợ cũ của hắn có bạn trai mới.
Sau khi giết hại cậu con trai tên Gabriel Esteban, Cubillos đặt thi thể nạn nhân trong một phòng khách sạn Hotel El Rey, ở Melgar, miền Trung Colombia. Nhân viên dọn phòng sau đó đã phát hiện ra vụ giết người kinh hoàng.

Cậu bé 5 tuổi bị mẹ ruột, cha dượng sát hại dã man

Cậu bé Logan Mwangi, 5 tuổi, được phát hiện trong tình trạng tử vong trên một dòng sông. Trước khi chết, cậu bé bị chính mẹ ruột, cha dượng và người anh kế tra tấn dã man.

Theo đó, cậu bé Logan Mwangi ở Anh đã bị mẹ là Angharad Williamson (31 tuổi), cha dượng là John Cole (40 tuổi) và người anh trai Craig Mulligan, 14 tuổi, tra tấn và sát hại dã man trong những ngày cuối đời.
Cả 3 người này đều bị kết án tù chung thân vì tội giết Logan. Cụ thể, cha dượng Cole được lệnh phải thụ án tối thiểu 29 năm và Williamson 28 năm và Mulligan sẽ bị giam giữ ít nhất 15 năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới