Cha mẹ bỏ mặc con nhỏ ngoài đường để "nghỉ ngơi"

Việc chăm nuôi con nhỏ có thể khiến nhiều ông bố, bà mẹ đôi khi điên đầu. Song, những gì một cặp vợ chồng trẻ ở Ukraina làm với hai đứa con còn non nớt của họ đã khiến dư luận căm phẫn.

Andrey, 3 tuổi và em trai Maksim, 2 tuổi đã phải sống một tuần với những người vô gia cư và cả dân bợm nhậu ở Zaporozhye, miền nam Ukraina sau khi cha mẹ các em bỏ rơi cả hai bên đường với cớ đi mua thực phẩm.
Cha me bo mac con nho ngoai duong de
Cha mẹ bỏ mặc hai anh em Andrey trần truồng, đi chân đất, ở lại với những người vô gia cư xa lạ cả tuần. Ảnh: StB 
Trước khi bỏ đi, cặp vợ chồng Bozhena Synychka, 20 tuổi và Volodymyr Zaitsev, 25 tuổi đã nhờ những người vô gia cư sống trong khu lán trại tạm bợ ở Zaporozhye trông giúp hai con trai của họ vài phút để đi mua đồ. Song, cả tuần sau đó họ không trở lại để đón bọn trẻ. Anh em Andrey có thể phải ở cùng những người lạ lâu hơn nữa, nếu không có ai đó gọi cảnh sát.
Truyền thông địa phương dẫn lời một người vô gia cư có tên Sergey, 42 tuổi kể: "Cặp vợ chồng trẻ tới và đề nghị chúng tôi trông giúp các con. Hai thằng bé đều trần truồng và đi chân đất. Cha mẹ chúng nói cần đi mua một số thức ăn ở cửa hàng và sẽ quay lại sau khoảng 20 phút. Sau đó họ dời đi và chẳng bao giờ quay trở lại". 
Một tuần sau đó, những người vô gia cư đã phải chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của họ với những đứa bé bị bỏ rơi và luôn để mắt để ngăn chúng tự gây thương tích cho bản thân. Song, bọn trẻ vẫn bới rác, uống nước từ một con sông gần đó và gần như không tắm rửa.
Khi thấy hai bé trai trần truồng, nhếch nhác nằm giữa đống chăn dơ bẩn ở khu lán trú tạm của những người lang thang, Olena Tashevska, một phụ nữ tình cờ đi ngang qua đã gọi điện báo cảnh sát. Nhà chức trách đã ngay lập tức tới hiện trường cùng một xe cứu thương.
Cha me bo mac con nho ngoai duong de
Cặp vợ chồng bỏ rơi con - Volodymyr Zaitsev, 25 tuổi và Bozhena Synychka, 20 tuổi. Ảnh: StB 
Trong khi cảnh sát đang thẩm vấn những người vô gia cư, các nhân viên y tế đã khám sức khỏe và mặc quần áo cho anh em Andrey. Cả hai bé sau đó được đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán bị cảm lạnh cũng như suy dinh dưỡng nặng đến mức khó đi lại. Các em vẫn nhớ tên và tuổi của mình, nhưng không hề hỏi về cha mẹ.
Cảnh sát cuối cùng cũng lần ra dấu vết của cặp cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cho người lạ. Khi được hỏi về động cơ cho việc đó, Bozhena và Volodymyr, cặp vợ chồng kiếm sống bằng nghề bán sắt vụn, cho biết họ quá mệt mỏi với việc trông con nhỏ nên cần thời gian nghỉ ngơi. 
Nhà chức trách đã chính thức điều tra và khởi tố vụ án. Bozhena và Volodymyr đối mặt nguy cơ bị tước quyền nuôi dưỡng anh em Andrey, và có thể nhận án tù tới 5 năm nếu bị kết tội lơ là trách nhiệm làm cha mẹ. Cảnh sát đã giao con của họ cho một trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng, chờ tới khi tòa ra phán quyết cuối cùng.

Bố mẹ cãi nhau bỏ rơi con 2 tuần tuổi giữa chợ

Đứa bé được bỏ lại tại một khu chợ giữa đêm khuya và bên cạnh là một túi đồ trong đó có bình sữa, tã và kem dưỡng da.

Vào khoảng 23h tối 20/12, người dân ở quận Thawi Watthana, Bangkok, Thái Lan, bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu bé sau đó được tìm thấy trong một bọc chăn hình chuột Mickey trên quầy bán nước dừa tại một khu chợ đã đóng cửa.

Nhẫn tâm vứt bỏ con nhỏ mới sinh, bà mẹ thản nhiên ăn nhậu

Sau khi cảm thấy đau bụng, người phụ nữ đã vào nhà vệ sinh, tự sinh con rồi bỏ vào túi nilon, ném vào thùng rác, thản nhiên quay trở lại bữa tiệc tùng đang dở dang với bạn bè.

Sự việc xảy ra ở Ryazan, Nga, khi Yulia (31 tuổi) đang ăn tiệc cùng bạn bè thì bất ngờ bị đau bụng, vậy nên cô ta đã đi vào trong toilet, ngồi lên bồn cầu và tự sinh con.

Cố tình bỏ con, người phụ nữ gặp quả báo ngay sau đó

Sau khi bỏ con, người phụ nữ cảm thấy hối hận nên quay lại đón con nhưng trên đường đi không may cô bị tai nạn giao thông.

Vào lúc 18h30 ngày 30/10, cảnh sát thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ quán cà phê nói rằng có một người phụ nữ “để quên” đứa con 1 tuổi tại cửa hàng. Và đã hơn 1 tiếng trôi qua, người phụ nữ vẫn chưa quay trở lại để nhận con. Cảnh sát nhanh chóng đến cửa hàng và thấy một cậu bé kháu khỉnh đang nằm trong một chiếc xe đẩy màu xanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới