Bố mẹ cãi nhau bỏ rơi con 2 tuần tuổi giữa chợ

Đứa bé được bỏ lại tại một khu chợ giữa đêm khuya và bên cạnh là một túi đồ trong đó có bình sữa, tã và kem dưỡng da.

Vào khoảng 23h tối 20/12, người dân ở quận Thawi Watthana, Bangkok, Thái Lan, bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu bé sau đó được tìm thấy trong một bọc chăn hình chuột Mickey trên quầy bán nước dừa tại một khu chợ đã đóng cửa.
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng sơ cứu cho bé trai tại hiện trường trước khi đưa cậu bé tới bệnh viện gần đó. Nhân viên cứu hộ Rakkanna Nakanrak thuộc Tổ chức Por Teck Thung cho biết, bé trai khoảng 10-20 ngày tuổi.
“Đứa bé được bọc trong chăn và mặc một chiếc tã. Bên cạnh cậu bé là một chiếc túi bên trong có bình sữa, ta và kem dưỡng da. Tôi không chắc cậu bé đã bị bỏ lại đó bao lâu. Ai đó đã để lại cậu bé với tất cả đồ đạc cần thiết để chăm sóc“, Rakkanna nói.
Hiện em bé đã khỏe mạnh và được giữ lại tại bệnh viện để các y tá chăm sóc. Nếu không có ai đến nhận, đứa trẻ có thể sẽ được gửi vào trại trẻ mồ côi.
Bo me cai nhau bo roi con 2 tuan tuoi giua cho
Cảnh sát nghi ngờ bé trai bị bỏ rơi vì bố mẹ của bé cãi nhau. 
Cảnh sát điều tra vụ việc cho biết, các nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ bế em bé cãi nhau vào buổi tối. “Có thể đứa bé bị bỏ lại trên bàn vì cha mẹ của bé cãi nhau. Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một cặp đôi cãi nhau trước đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra camera giám sát khu vực để xác định danh tính cha mẹ của đứa trẻ. Thật may mắn khi ai đó đã tìm thấy cậu bé“, đại diện cảnh sát nói.

Bi thảm đời trúng số độc đắc: Tiêu tán gia sản, vợ bỏ, con chết

Việc trúng số tưởng chừng như may mắn nhưng với nhiều người nó lại trở thành nỗi bất hạnh. Trường hợp của Jack Whittake, người đàn ông trúng giải độc đắc gần 315 triệu USD, là một ví dụ điển hình.

Trước khi trúng số độc đắc, Jack Whittaker sống ở bang West Virginia, Mỹ, vốn là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong tay ông sở hữu một công ty dịch vụ trị giá hơn 1 triệu USD.

Người đàn ông vô gia cư cứu mạng bé gái sơ sinh bị mẹ vứt bỏ

Hành động nhanh trí của người đàn ông vô gia cư ở Nga đã cứu sống một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ trong thùng rác trong một đêm lạnh giá.

Trong một đêm giá rét ở thành phố Nizhnekamsk, ông Evgeny Khodyrev nghe thấy tiếng kêu khóc và ban đầu nghĩ đó là tiếng mèo hoặc chó con. Nhưng thật bất ngờ, khi tới gần một thùng rác, người đàn ông vô gia cư 50 tuổi thấy một bé gái sơ sinh nặng hơn 2,2 kg trong một túi ni lông bị vứt bỏ trong đó.

Phẫn nộ bố vứt con sơ sinh còn dây rốn vào thùng rác

(Kiến Thức) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một ông bố “độc ác” nhẫn tâm vứt đứa con vừa mới chào đời chỉ hai tiếng đồng hồ vào thùng rác ngoài trời dưới cái lạnh 10 độ C mặc dù đứa trẻ vẫn còn sống.

Theo Mirror ngày 20/1, sự việc ông bố ném con sơ sinh vào thùng rác xảy ra tại Xuanwei, Vân Nam (Trung Quốc) đã được camera ghi lại hôm 15/1.
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai rằng bạn gái anh ta bất ngờ chuyển dạ và hạ sinh một bé gái trong phòng khách tại nhà ở Xuanwei khi cái thai mới được 8 tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới