Cẩn trọng với loại ung thư nguy hiểm nhưng có triệu chứng mơ hồ

Nữ bệnh nhân 44 tuổi bỗng thấy đau đầu nhiều, kéo dài khoảng 1 tháng, càng về sau cơn đau càng dữ dội kèm theo chóng mặt.

Ngày 31/7, bác sĩ Võ Bá Thạch, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết qua thăm khám, nội soi mũi cho nữ bệnh nhân đã phát hiện khối u hố Rossemuler bên trái lan lên ngách sàng bướm trái, nghĩ nhiều đến ung thư vòm họng nên được chụp MRI để đối chiếu.

Kết quả ghi nhận khối u bất thường. Tiến hành sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư vòm họng. 

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt đã chấm dứt, bệnh nhân có thể sinh hoạt trở lại bình thường như trước.

Tuy nhiên bệnh nhân cần tiếp tục điều trị theo phác đồ của bệnh ung thư vòm họng.

Theo bác sĩ Thạch, ung thư vòm họng là một loại ung thư phổ biến hàng đầu trong nhóm ung thư đầu mặt cổ và thứ 5 trong các loại ung thư nói chung. Dù tính chất nguy hiểm nhưng triệu chứng mơ hồ nên bệnh nhân thường đi khám và phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Đa phần ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ cảm thấy ù tai, đau đầu, nghẹt mũi, chảy máu mũi...

Can trong voi loai ung thu nguy hiem nhung co trieu chung mo ho

Vị trí khối u trên hình ảnh chụp MRI sọ não. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân gây bệnh chưa được biết chính xác nhưng nhiều yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận như nhiễm vi-rút EBV, HPV, sử dụng thuốc lá, rượu, đồ ăn lên men… Điều đáng mừng là ung thư vòm họng đáp ứng rất tốt với xạ trị nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo người dân nên đi khám tầm soát ung thư mỗi 6 tháng/lần để được phát hiện sớm ung thư. Nếu có biểu hiện đau đầu âm ỉ kéo dài, nghẹt mũi, ù tai, chảy máu cam, nổi hạch cổ bất thường..., cần đi khám để điều trị kịp thời.

Đêm tân hôn người đàn ông mới biết vợ bị bệnh

Cặp đôi đến với nhau bằng tình yêu, nhưng trong đêm tân hôn người đàn ông mới phát hiện ra sự thật về vợ mình.

Bé gái 13 tuổi khiến bác sĩ sợ tái mặt vì điều này

Khi lấy máu của bệnh nhân, bác sĩ hoảng sợ phát hiện máu rút ra có màu trắng đục, thể tích 2 lít, chứa nhiều chất béo, nhận định cô gái bị viêm tụy nặng.

Một bé gái 13 tuổi ở Trú Mã Điếm, Hà Nam (Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện lần thứ hai vì sốc do viêm tuyến tụy chỉ trong 4 tháng. Khi bác sĩ thay huyết tương cho bé lần này, họ lấy ra 2 lít máu trắng đục như sữa, phán đoán rằng bé đã bị viêm tụy nặng và tăng lipid máu, cần thay huyết tương và chạy thận nhân tạo ngay.

Nhận con nuôi, vừa nhìn thằng bé chạy trong sân tôi choáng váng

Chuyện này đối với cả 2 vợ chồng tôi đều có cú sốc. Phải mất rất lâu sau chúng tôi mới vực dậy được tinh thần. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ nhận con nuôi chứ sống mãi cảnh không con cái cũng buồn.

Năm 24 tuổi, tôi gặp và yêu Nga. Nhưng thời điểm đó, tôi còn quá trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng nên không xác định chuyện lâu dài với em. Hẹn hò được gần 1 năm, Nga thông báo có bầu song thay vì cho em một đám cưới thì tôi thẳng thắn bảo:

“Anh chưa sẵn sàng làm bố, lại càng chưa muốn kết hôn. Chúng ta còn trẻ, cần thời gian phấn đấu cho tương lai”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới