Cận cảnh dự án bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang ở TP HCM

Cận cảnh dự án bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang ở TP HCM

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương được đầu tư hơn 250 tỷ đồng, với quy mô 300 giường nhưng đang rơi vào cảnh bỏ hoang.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương nằm trên khu đất bốn mặt tiền tại phường Bình Dương, TP HCM (thuộc TP Tân Uyên, Bình Dương cũ), với quy mô 300 giường, hoàn thiện vào năm 2018. (Ảnh: Zing).
Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương nằm trên khu đất bốn mặt tiền tại phường Bình Dương, TP HCM (thuộc TP Tân Uyên, Bình Dương cũ), với quy mô 300 giường, hoàn thiện vào năm 2018. (Ảnh: Zing).
Dự án có vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh, từng được kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế tỉnh Bình Dương cũ, nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm qua. (Ảnh: Tiền Phong).
Dự án có vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, được chia thành 2 khu với khoảng 4 lầu, hàng trăm phòng bệnh, từng được kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế tỉnh Bình Dương cũ, nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm qua. (Ảnh: Tiền Phong).
Do bị bỏ hoang suốt thời gian dài nên công trình xuống cấp, nhiều điểm bị nứt toác, khu vực thang máy rỉ sét. (Ảnh: Tiền Phong).
Do bị bỏ hoang suốt thời gian dài nên công trình xuống cấp, nhiều điểm bị nứt toác, khu vực thang máy rỉ sét. (Ảnh: Tiền Phong).
Bên trong Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương không bóng người, các cửa khóa chặt. (Ảnh: Người lao động).
Bên trong Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương không bóng người, các cửa khóa chặt. (Ảnh: Người lao động).
Những vết nứt, vết ố màu xuất hiện dày trên tường. (Ảnh: Người lao động).
Những vết nứt, vết ố màu xuất hiện dày trên tường. (Ảnh: Người lao động).
Hệ thống máy lạnh được bố trí ở nhiều nơi, cho thấy công trình từng chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động. (Ảnh: Zing).
Hệ thống máy lạnh được bố trí ở nhiều nơi, cho thấy công trình từng chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động. (Ảnh: Zing).
Trong cao điểm dịch Covid-19, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương từng được trưng dụng làm nơi điều trị, thu dung người bệnh. Nhưng khi dịch qua đi, viện lại rơi vào cảnh bỏ hoang. (Ảnh: Zing).
Trong cao điểm dịch Covid-19, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương từng được trưng dụng làm nơi điều trị, thu dung người bệnh. Nhưng khi dịch qua đi, viện lại rơi vào cảnh bỏ hoang. (Ảnh: Zing).
Cảnh hoang vắng, lạnh lẽo bên trong bệnh viện. (Ảnh: Zing).
Cảnh hoang vắng, lạnh lẽo bên trong bệnh viện. (Ảnh: Zing).
Nhìn từ trên cao nhìn xuống, khuôn viên bệnh viện giống như một "vùng đất bị bỏ quên". (Ảnh: Zing).
Nhìn từ trên cao nhìn xuống, khuôn viên bệnh viện giống như một "vùng đất bị bỏ quên". (Ảnh: Zing).
Trao đổi với Báo Người lao động, TS Nguyễn Hồng Chương - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết mới đây, Sở Y tế TP HCM đã đến khảo sát tại bệnh viện, đồng thời có kế hoạch đưa nơi đây trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM. (Ảnh: Tiền Phong).
Trao đổi với Báo Người lao động, TS Nguyễn Hồng Chương - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết mới đây, Sở Y tế TP HCM đã đến khảo sát tại bệnh viện, đồng thời có kế hoạch đưa nơi đây trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM. (Ảnh: Tiền Phong).

GALLERY MỚI NHẤT