Cá hố trước chuyên xuất khẩu, giờ chỉ làm thức ăn chăn nuôi

Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) Đồng Quang Vinh cho biết, làng nghề xuất khẩu cá hố đặc sản của địa phương đang gặp khó khăn do đối tác Trung Quốc ngừng thu mua, khiến các chuyến hàng phải gửi trả lại hàng loạt.

Hiện làng nghề xuất khẩu cá hố Cảnh Dương không xuất khẩu được 50 tấn cá hố, nhiều tiểu thương chở cá lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) chờ quá lâu khiến cá bị hư hỏng, phải chở lại về Quảng Bình bán với giá phế phẩm.

Ca ho truoc chuyen xuat khau, gio chi lam thuc an chan nuoi

Cá hố bị trả về Cảnh Dương, bán lại với giá chỉ 5.000 đồng/kg

Ông Vinh cho biết, mỗi ký cá hố lúc đánh bắt trên biển được mua với giá 120.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ bán với giá rẻ mạt còn 5.000 đồng/kg làm thức ăn chăn nuôi, khiến người dân mất hàng chục tỷ đồng.

Xã Cảnh Dương hiện có 648 tàu thuyền với hơn 4.000 lao động, trong đó hơn 400 chiếc đánh bắt xa bờ với nghề câu cá hố nổi tiếng hơn 300 năm nay, chủ yếu xuất khẩu đi nước ngoài. Việc không được đối tác thu mua đã khiến cho nghề truyền thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xưa dùng để chống đói, nay trồng loại rau này kiếm tiền triệu mỗi ngày

Loài rau hoang dã ấy vốn dĩ chỉ là món ăn độn vào những bữa cơm nghèo nhà nông, nay lại hóa thành đặc sản sạch giữa thị thành, đã giúp người nông dân thoát nghèo bền vững.

Xưa nay, rau móp (móp gai) là loại cây hoang dã thường mọc nơi vườn rậm, bờ bãi ven sông, chỗ đất ẩm thấp, nhiều nhất ở các triền sông Đông Nam Bộ và đã là món ăn truyền thống của bà con các xã vùng trũng của huyện Củ Chi, nơi có con sông Sài Gòn chảy ngang, tưới tắm quanh năm.

Vải thiều bán đầy chợ Việt, sang nước bạn có giá 1 triệu/hộp 12 quả

Là loại quả dân dã ở Việt Nam, vải đến mùa chín rộ quả có màu đỏ tươi, căng mọng nước, vị ngọt kèm chút chua chua dịu nhẹ… khi được xuất khẩu sang nước bạn lại bất ngờ trở thành món ăn xa xỉ, làm quà quý để biếu.

“Trái với cảnh buộc túm lại từng cành, bó thành bó tròn như ở Việt Nam, box vải là sự tụ tập của 12 “anh em” vải chín căng mọng dày cộm đầy nước thơm lừng, phủ bên dưới là vải lót màu vàng tạo cảm giác hoàng gia nhưng không kém phần thân thiện", một người được trải nghiệm siêu phẩm hộp vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản chia sẻ.

Cách đi chợ đầu mối, một triệu đủ đồ ăn cả tuần cho 6 người

Thay vì đi chợ theo ngày mất nhiều thời gian và chi phí đắt đỏ, chị Lê Thị Diệp ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội thường đi chợ theo tuần với hơn 1 triệu đồng nhưng mua đủ thực phẩm ăn cả tuần cho gia đình 6 người.

Chị Diệp làm kế toán cho một công ty phát hành sách, thu nhập được 10 triệu/tháng. Chồng chị có một xưởng mộc, thu nhập tùy từng thời điểm và tùy tháng. Có tháng thu nhập chỉ 10-20 triệu, có tháng thu nhập vài chục hoặc hơn trăm triệu. 

Vợ chồng chị Diệp có 3 con. Các con chị đều đã lớn: đứa lớn nhất học lớp 12, đưa thứ hai học lớp 10 và con nhỏ học lớp 7. Ngoài ra, nhà chị có thêm em trai 30 tuổi từ quê lên Hà Nội làm ở cùng. Tổng cộng, nhà chị có tất cả 6 thành viên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới