Biến chứng nguy hiểm lên não khi chủ quan với bệnh viêm xoang

Nhiều người nghĩ viêm xoang sẽ tự khỏi nhưng nếu không chữa kịp thời, bệnh dễ gây những biến chứng nguy hiểm như viêm dây thần kinh, viêm màng não, áp xe não, viêm xương… thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bien chung nguy hiem len nao khi chu quan voi benh viem xoang
Ảnh minh họa 
Lồi mắt vì viêm xoang
Ông N.T.T bị viêm xoang mãn tính đã lâu, nhức đầu liên tục và mắt bên phải bị đau nhức, mờ dần. Ông đã đi điều trị nhiều lần ở một số nơi nhưng bệnh không giảm mới đến Bệnh viện Tai mũi họng TƯ khám. Trước khi vào viện, mũi của ông thường xuyên chảy mủ đục. Vào viện khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm đa xoang mãn tính hai bên. Và thật không ngờ, tình trạng mắt hiện tại là do biến chứng viêm xoang mãn tính đã lâu của ông.
Cách đây không lâu, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cũng đã cấp cứu cho bệnh nhi 9 tuổi bị biến chứng của viêm mũi xoang cấp. Mắt trái bị đẩy lồi ra trước, hạn chế vận động nhãn cầu, thị lực còn 2/10. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu mở các xoang và mở vào ổ mắt dẫn lưu áp xe.
Theo BS Đào Trung Dũng – Khoa Tai mũi họng (BV Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba), các biến chứng ở mắt xảy ra do viêm xoang cũng rất phức tạp, đặc biệt là biến chứng áp xe ổ mắt. Lúc này, mủ tạo lập đầy bên trong mô ổ mắt, đẩy nhãn cầu lồi ra, mi mắt sưng nề và người bệnh sẽ bị đau nhức mắt dữ dội. Biến chứng ổ mắt do viêm mũi xoang không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến giảm thị lực, nguy cơ mù lòa cao.
Đồng quan điểm, BSCKI Nguyễn Đình Tuấn (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, nhiều người vẫn nghĩ viêm xoang là bệnh tạm thời và sẽ tự khỏi nên có tâm lý chủ quan không tích cực chữa. Rất nhiều trường hợp chỉ vào viện khi bệnh đã trở nặng. Nếu không điều trị sớm, viêm xoang sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và có những biến chứng nguy hiểm như: Viêm dây thần kinh, viêm màng não, áp xe não, viêm xương…có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.
Viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng của màng niêm mạc lót trong lòng các xoang dẫn tới phù nề, thu hẹp đường kính các lỗ xoang làm cho mủ và dịch viêm ứ đọng trong xoang do không thoát được ra ngoài.
Nguyên nhân hàng đầu gây viêm xoang cấp tính là do nhiễm trùng (vi khuẩn, virus, nấm); do viêm nhiễm đường mũi họng (viêm họng, viêm amidan, viêm mũi) hoặc do bệnh sâu răng, viêm lợi lan truyền sang các khoang gây viêm cấp. Bên cạnh đó, viêm xoang cấp còn do dị ứng với vi sinh vật và các chất gây dị ứng. Nếu mắc bệnh kéo dài hơn 12 tuần và tái phát nhiều lần là viêm xoang mãn tính.
Những dấu hiệu điển hình cảnh báo viêm xoang
Theo các chuyên gia, các bệnh lý tai mũi họng nói chung và viêm xoang nói riêng thường có tính chất lai rai. Người bệnh bên cạnh việc ý thức điều trị sớm cần phải quyết tâm điều trị. Khi đã bỏ dở điều trị thì việc điều trị về sau thường phức tạp và bệnh có thể gây những biến chứng khó lường như trên.
Viêm xoang do virus bệnh thường tự hết. Nhưng trường hợp này rất dễ bị bội nhiễm vi trùng và chuyển từ viêm xoang cấp tính sang mãn tính. Nếu viêm xoang do vi trùng, hiệu quả điều trị tùy độc lực của vi trùng, có nhạy với thuốc kháng sinh nhiều hay ít và tùy vào có làm thông thoáng lỗ thông mũi xoang tốt hay không. Còn viêm xoang do nấm đã hình thành u nấm trong xoang buộc phải phẫu thuật lấy hết nấm ra mới khỏi, việc dùng thuốc lúc này không có tác dụng.
Theo BSCKI Nguyễn Đình Tuấn, người bệnh cần chú ý đến những dấu hiệu điển hình của bệnh để đi điều trị sớm. Theo đó, người bệnh có các dấu hiệu:
Đau nhức: Tùy thuộc xoang bị viêm ở vùng nào, cảm giác đau nhức sẽ xuất hiện ở vùng đó. Nếu bị viêm xoang hàm sẽ cảm thấy đau nhức ở vùng má, viêm xoang trán thì đau nhức khu vực ở giữa 2 lông mày và đau trong một khung giờ nhất định. Nếu viêm xoang sàng trước, người bệnh sẽ cảm thấy đau nhức ở giữa 2 mắt, nếu viêm xoang sàng sau và xoang bướm sẽ cảm thấy nhức trong sâu và vùng gáy
Chảy dịch mũi: Dịch thường đặc, có màu vàng, nâu hoặc xanh, có mũi tanh hoặc hôi
Điếc mũi: Ngửi không thấy mùi, thường là do viêm nặng, gây phù nề nhiều, mùi không thể len lỏi đến các thần kinh khứu giác.
Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo dấu hiệu đau đầu, có thể có sốt, cảm giác chóng mặt hay choáng váng, đau xung quanh vùng mắt theo từng cơn và nhịp mạch đập. Mỗi khi hắt hơi mạnh thường rất đau, người bệnh không thể tập trung, không muốn ăn.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị viêm xoang mọi người không nên tự ý điều trị bằng thuốc tán, mẹo dân gian như uống nước mật ong, nhỏ tỏi… vào mũi. Thực tế, đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang khiến bệnh trở nặng hơn vì những mẹo này.
Để biết chính xác mức độ bệnh và nguyên nhân do đâu, người bệnh cần đến các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám cụ thể. Tùy theo tình hình bệnh mà bác sĩ có hướng xử lý đúng.

Bệnh viêm xoang là bệnh rất dễ tái phát, bởi vậy người bệnh cần phải có những biện pháp phòng tránh tích cực. Cần giữ gìn vệ sinh mũi họng để tránh bị viêm mũi, viêm họng dẫn đến viêm xoang. Với người bị xoang mạn cần giữa ấm vùng mũi họng thường xuyên, không tự ý sử dụng các loại thuốc xịt mũi, nhỏ mũi và hạn chế tiếp xúc các yếu tố làm nặng thêm tình trạng viêm xoang như khói bụi ô nhiễm, khói thuốc lá… Ngoài ra, nên đeo khẩu trang trước khi ra đường và làm công việc gặp nhiều bụi bặm.

Điều giỏi nhất của phụ nữ là tự làm đau chính mình

Phụ nữ là vậy, họ luôn tự hành hạ, đầu độc mình bằng đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Họ không cho phép bản thân tin vào hạnh phúc. Họ luôn nghi ngờ, luôn so sánh và mong người đàn ông của mình thay đổi.  

Hoá ra phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn vậy: Vì đàn ông mà khổ. Từ những cô gái nhỏ 20-23 tuổi hay những phụ nữ trưởng thành 25-30, từ những cô nàng nội trợ đến những nữ nhân viên công sở, từ những cô vợ hạnh phúc đến các bà mẹ (bị) đơn thân. Khổ với người đàn ông của họ chưa đủ, họ còn khổ với những người đàn ông của người khác. Như đau khổ vì chồng vô tâm một thì đau khổ vì “chồng nhà người ta” soái ca soái cốc hai, ba. Như vật vã với chồng mình mắt lươn mắt ếch phụ nữ khác chưa đủ họ còn vật vã với những người đàn ông bồ bịch của các cô vợ khác. Thế nên mới ăm ắp, rào rào, sục sôi, huyên náo những câu chuyện “chồng nhà người ta”, những câu chuyện đàn ông ngoại tình, lũ đàn ông khốn kiếp… Cứ như thể câu chuyện về đàn ông là câu chuyện hot nhất, hấp dẫn nhất của mọi chị em phụ nữ vậy!
Dieu gioi nhat cua phu nu la tu lam dau chinh minh
Chẳng khuyên nổi phụ nữ thôi nghĩ ngợi (Ảnh minh họa) 
Là tự hành hạ mình, đầu độc mỗi ngày đầu óc mình bằng đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Bàn phím khoe nanh múa vuốt với đủ thứ ngôn ngữ tiêu cực. Hành hạ mình đến mức không cho phép bản thân mình tin vào hạnh phúc. Hành hạ mình như thể mình đáng bị hành hạ vậy. Là bởi thiếu lòng tin vào bản thân hay là bởi lỡ đeo kính đen lâu quá rồi nên mây trời sáng mấy cũng thành nhờ nhờ, vũng nước trong veo cũng thành ổ vi trùng vi khuẩn?

Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?

Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội bạc, nhưng bây giờ tôi lại rất hoang mang, bởi hai đứa con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ, vẫn cần có bố.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại khổ sở đến như vậy khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này. Tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì có một gia đình kiểu mẫu với người chồng luôn nghĩ đến vợ con, có công việc khá tốt. Hai đứa con tôi, một trai, một gái luôn là học sinh giỏi trong một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội.

Đau đớn khóc ròng phát hiện bí mật động trời về chồng sau đêm tân hôn

Tôi chết lặng khi nghe anh nói ra lý do vì sao 3 năm yêu nhau anh lại giữ gìn cho tôi đến như vậy. Cả đêm hôm đó, tôi khóc ròng vì thương mình, thương anh....

Tôi với anh yêu và lấy nhau hoàn toàn tự nguyện. Tôi yêu anh bởi tính tình hiền lành, điềm đạm và anh rất chiều tôi. Tôi là cô gái khá ương ngạnh nhưng mỗi lần chúng tôi tranh cãi, anh đều nhường tôi phần thắng. Với gia đình tôi, anh cũng khá chu đáo nên rất được lòng bố mẹ tôi.

Tôi yêu anh cũng bởi anh là người tinh tế và hiểu cảm xúc của tôi. Yêu nhau 3 năm nhưng anh luôn giữ gìn cho tôi và không bao giờ đi quá giới hạn. Cũng có lúc tôi thoáng nghĩ, nếu anh đi quá giới hạn, tôi cũng sẵn sàng.

Dau don khoc rong phat hien bi mat dong troi ve chong sau dem tan hon
Cả đêm hôm đó tôi khóc ròng vì thương mình, thương anh. (ảnh minh hoạ-nguồn: skvty.com) 

Ngày cưới, anh cũng khen chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Anh điển trai trong bộ cánh chú rể, còn tôi lộng lẫy trong bộ váy cô dâu. Tôi nghĩ mình quá may mắn khi lấy được anh và không mong gì hơn thế.

Đêm tân hôn là lúc chúng tôi hồi hộp và mong chờ. Ba năm yêu nhau, chúng tôi để dành đến bây giờ nên cảm giác hồi hộp, lo lắng trên cả gương mặt tôi và anh. Chúng tôi nằm tâm sự và đến lúc mong chờ nhất, anh xin lỗi vì phải lo việc cưới xin nhiều quá nên khá mệt, mà cũng là để giữ sức khoẻ cho tôi sau những ngày tất bật. Chúng tôi ôm nhau ngủ, mặc dù tôi cũng hơi hụt hẫng nhưng chả nhẽ anh nói thế, tôi biết làm thế nào.

Đến tối thứ hai, rồi thứ ba, anh cũng viện lý do để không gần gũi vợ. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến lúc không thể giấu được, anh đã thổ lộ rằng anh không làm được chức năng của người đàn ông. Nhưng vì quá yêu tôi, sợ mất tôi, nên anh không đủ can đảm để nói ra điều này trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Anh đã mong muốn có cuộc sống gia đình thực sự với tôi, nên đến các phòng khám nam khoa, nhưng các bác sỹ nói rằng họ rất xin lỗi.

Tôi chết lặng khi nghe anh nói ra điều này. Cả đêm hôm đó tôi khóc ròng vì thương mình, thương anh. Anh cũng ôm tôi khóc và nói rằng, đến nước này thì anh hoàn toàn làm theo quyết định của tôi, anh muốn tôi được hạnh phúc.

Tôi yêu anh nhưng nếu như thế này, tôi sẽ không có được cuộc sống của một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, tôi phải làm sao bây giờ?.

Đọc nhiều nhất

Tin mới