Bí ẩn lời nguyền trên bia mộ Shakespeare khiến hậu thế lạnh sống lưng

Dòng chữ khắc kỳ lạ trên bia mộ đại văn hào Shakespeare được cho là “lời nguyền” bảo vệ thi hài, đến nay vẫn chưa ai dám phá giải.

Đã hơn 400 năm trôi qua nhưng lời nguyền trên hầm mộ W.Shakespeare - nhà văn vĩ đại nhất nước Anh vẫn được hậu thế nhắc đến.

William Shakespeare (1564 - 1616) là nhà văn và nhà viết kịch người Anh thời Phục Hưng. Ông được coi là nhà văn vĩ đại nhất nước Anh, nhà viết kịch đi trước mọi thời đại, nhà thơ tiêu biểu và là “Thi sĩ của dòng sông Avon” (dòng sông nơi ông sinh ra ở Stratford-upon-Avon). Những tác phẩm của Shakespeare gồm cả những tác phẩm hợp tác, đó là 38 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bản thơ tường thuật dài, và vài bài thơ ngắn. Kịch của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ lớn và được trình diễn nhiều hơn bất kỳ nhà soạn kịch nào.

Một trong hai bức chân dung duy nhất được biết đến của William Shakespeare, được cho là của John Taylor. Nguồn ảnh: John Taylor, Phòng trưng bày chân dung quốc gia
Một trong hai bức chân dung duy nhất được biết đến của William Shakespeare, được cho là của John Taylor. Nguồn ảnh: John Taylor, Phòng trưng bày chân dung quốc gia

Vào năm 1612, Shakespeare rời kinh thành London trở về quê nhà sau bao năm theo đuổi sự nghiệp viết văn và hoạt động sân khấu. Có thể ông đã nhận thấy sân khấu kịch Anh ngày càng sa sút và bị “quý tộc hóa” nên quyết định quay về, mua nhà và sống những năm cuối đời ở quê nhà. Ngày 25/3/1616, Shakespeare hoàn thành di chúc của mình, ông qua đời sau đó một tháng, mất ngày 23/4/1616.

Trong di chúc, Shakespeare để lại hầu hết tài sản cho cô con gái Susanna, và quan trọng hơn, yêu cầu trên bia mộ của mình phải được viết những dòng chữ có nội dung: “Vì Chúa hãy ngăn cản những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ, và nguyền rủa kẻ dám động đến xương cốt của ta”. Thi thể W. Shakespreare được mai táng tại nhà thờ Holy Trinity, Stratford-upon-Avon. Đây cũng là nơi an nghỉ của các thành viên trong gia đình ông, gồm vợ, con gái và con rể. Vì những vấn đề liên quan tới yếu tố tâm linh, người ta thường tránh động đến các ngôi mộ của gia đình Shakespeare.

Ngôi mộ của Shakespeare. Nguồn hình ảnh: David Jones, CC BY 2.0, thông qua Wikimedia Commons
Ngôi mộ của Shakespeare. Nguồn hình ảnh: David Jones, CC BY 2.0, thông qua Wikimedia Commons

Có lời đồn cho rằng, lời nguyền này được thực hiện theo ý nguyện của Shakespeare. Vào thời của ông, việc xác người được khai quật để nghiên cứu hoặc để lấy chỗ chôn cất là khá phổ biến. Do vậy, nhà văn không muốn điều tương tự xảy ra với hài cốt của mình lẫn người thân và thực tế, lời nguyền này đã có tác dụng. Ngay cả khi mộ được sửa chữa vào năm 2008, các công nhân cũng không dám di chuyển dù chỉ những viên đá chứ chưa nói nói là động tới xương cốt của Shakespeare.

Gần đây, các nhà khoa học đã đề xuất việc khai quật và nghiên cứu hài cốt của Shakespeare bằng phương pháp tương tự với vua Richard III. Nhiều người cho rằng họ sẽ có cơ hội kiểm nghiệm sự linh ứng lời nguyền trên mộ Shakespeare. Theo giáo sư Francis Thackeray ở Đại học Witwatersrand (Johannesburg), người muốn khai quật mộ Shakespeare thì chỉ cần hé lộ phần xương cốt và thực hiện các phương pháp quét với độ phân giải cao mà không cần chạm vào các mảnh xương.

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tiến hành quét radar hầm mộ của nhà văn sau khi có sự cho phép của nhà thờ Holy Trinity, bằng cách sử dụng radar quét xuyên qua đất để khám phá bên trong quan tài. Tuy nhiên, theo Kevin Colls, chuyên gia khảo cổ ở Đại học Staffordshire, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nơi an táng có một sự xáo trộn bất thường tương ứng với lời đồn đại bấy lâu rằng hộp sọ của Shakespeare đã bị đánh cắp từ năm 1794.

Phát hiện cho thấy hầm mộ của Shakespeare và vợ ông, bà Anne Hathaway, chỉ cách mặt đất chừng một mét và chưa tìm thấy dấu vết của kim loại nên rất có khả năng là không có quan tài nào trong hầm mộ cả. Do đó, các nhà nghiên cứu nghi ngờ Shakespeare và vợ có thể được quấn vải liệm rồi chôn xuống đất thay vì chôn trong quan tài.

Thực hư ra sao đến nay vẫn chưa ai rõ, chưa có lời giải đáp chính thức. Điều này khiến cuộc đời và cái chết của Shakespeare càng trở nên kỳ bí, thu hút ngày càng đông sự tò mò pha chút hiếu kỳ của dư luận. Những thắc mắc trên giống như nhân vật Hamlet trong vở kịch kinh điển mà chính Shakespeare đã tạo ra, cùng câu nói bất hủ “tồn tại hay không tồn tại”. Liệu rằng giả thuyết về hộp sọ mất tích của Shakespeare có phải thật hay không?

Bất luận lời đồn ra sao, ngày nay tại thị trấn Stratford, quê hương Shakespeare, người ta đã cho xây dựng nhiều công trình cùng các hoạt động văn hóa để nhớ đến đóng góp to lớn của nhà văn, như thành lập Công ty kịch nghệ Shakespeare Hoàng gia, căn nhà nơi ông sinh sống giờ đây trở thành Viện Bảo tàng Shakespeare và nhiều di tích, danh lam thắng cảnh khác.

Thỏi bạc 45kg được tìm thấy trên xác tàu đắm thế kỷ 17

Một thỏi bạc khổng lồ nặng tới 45 kg đã được tìm thấy trong xác con tàu đắm gây sửng sốt giới khảo cổ học.

1-3286.png
Ở vùng biển Ấn Độ Dương gần đảo Sainte Marie, ngoài khơi bờ biển phía đông Madagascar, nhà thám hiểm Barry Clifford phát hiện ra một xác tàu đắm. Ảnh: @Barry Clifford.
2-7685.png
Barry Clifford cho rằng, đó là phần còn lại của con tàu đắm Adventure Galley của tên thuyền trưởng cướp biển Kidd khét tiếng nhất trong lịch sử. Ảnh: @Barry Clifford.

Thực hư Ung Chính sửa di chiếu, đoạt ngôi hoàng đế nhà Thanh?

Nhiều thế kỷ trôi qua, câu chuyện Khang Hi truyền ngôi vẫn khiến hậu thế tò mò: Ung Chính có thật sự cướp ngôi, hay chỉ là người được chọn?

Trong lịch sử kế vị hoàng đế, tin đồn được biết đến rộng rãi nhất là việc Hoàng đế Ung Chính của triều đại nhà Thanh đã chiếm đoạt ngai vàng với việc làm sai lệch ý chỉ của Hoàng đế Khang Hi.

Sự kiện “Cửu tử đoạt đích”, trong đó chín hoàng tử nhà Thanh tranh quyền kế vị ngai vàng, là cuộc chiến tranh giành ngai vàng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Mở mộ La Mã cổ, ngỡ ngàng thấy tượng gà trống tuyệt đẹp chưa từng thấy

Một ngôi mộ 2.000 năm tuổi ở La Mã bất ngờ lộ ra bức tượng gà trống hiếm có, gây tò mò về đời sống và tín ngưỡng thời cổ đại.

1-6619.png
Nhóm khảo cổ học Cotswold Archaeology đang khai quật tại một nghĩa trang lớn thời La Mã ở Cirencester thì tìm thấy một hiện vật nhỏ xinh đẹp. Ảnh: @Cotswold Archaeology.
2.jpg
Đó là một bức tượng con gà trống, được làm bằng hợp kim đồng đúc (có lẽ là đồng thau). Ảnh: @Cotswold Archaeology.

Đọc nhiều nhất

Tin mới