Bé trai bị bắt cóc bí ẩn, bố ngẫu nhiên gặp lại... trên đường

(Kiến Thức) - Mất tích gần 9 tháng, cậu bé Gia Phúc được cha phát hiện đi cùng với ba người đàn ông lạ mặt trên đường...

Vào một ngày hè oi ả năm 2016, cậu bé Trần Gia Phúc, 5 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc, đang ngồi trong nhà cùng chị gái xem ti vi thì bất ngờ bị một người lạ đột nhập vào nhà bắt cóc.
Sau khi biết chuyện con trai bị bắt cóc, cha của Gia Phúc điên cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng con trai vẫn bặt vô âm tín. Sau một thời gian dài tìm con trai trong đau đớn và tuyệt vọng, anh Trần đành chấp nhận con mình đã mất tích.
Be trai bi bat coc bi an, bo ngau nhien gap lai... tren duong
 
Thế nhưng vào tháng 2 năm nay, sau gần 9 tháng cậu bé Gia Phúc mất tích, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Mời quý độc giả xem video: Hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát khỏi kẻ bắt cóc (Nguồn video: VTC9)
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 21/2 năm nay, khi đang đi trên đường, anh Trần giật mình hoảng hốt vì thấy con trai mình, Trần Gia Phúc đang ngồi cạnh ba người đàn ông lạ mặt.
Be trai bi bat coc bi an, bo ngau nhien gap lai... tren duong-Hinh-2
 
Sau phút run rẩy vì mừng rỡ, anh Trần vội vã rút điện thoại ra báo cho cảnh sát. Ngay sau đó, anh cũng áp sát ba đối tượng, và bắt được một tên.
Tiếp đó, cảnh sát có mặt, nhanh chóng khống chế ba đối tượng, giải về đồn cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, biết không thể thoát tội, ba đối tượng đã khai nhận tất cả. Được biết, ba đối tượng họ Trần, họ Lý và họ Âu.
Be trai bi bat coc bi an, bo ngau nhien gap lai... tren duong-Hinh-3
 
Mới đây, căn cứ theo tội trạng của từng người, tòa án nhân dân Quảng Đông đã ra phán quyết, họ Âu bị phạt 6 năm tù giam, họ Lý bị phạt 3 năm tù giam và họ Trần bị phạt 2 năm tù giam cho những tội danh lừa đảo, bắt cóc trẻ em. Đồng thời, cũng phải nộp phạt một khoản tiền rất lớn.
Sau khi câu chuyện hy hữu của cậu bé Trần Gia Phúc được đăng tải, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng, cậu bé Gia Phúc quả thật là người có phúc, đã bị bắt cóc còn ngẫu nhiên được cha tìm thấy, thực sự là kỳ tích phát sinh.

Người mẹ nhận nuôi trẻ mồ côi và âm mưu thâm độc đằng sau

(Kiến Thức) - Trong suốt 8 năm, người mẹ vô nhân tính đã ngược đãi, đầu độc con trai nuôi, biến cậu bé thành người tàn phế để nhận tiền trợ cấp. 

Trong mắt những người quen biết, cô Lyubov Korotkova, người Nga là một người rất tử tế, chu đáo, tràn đầy tình thương. Lyubov không chỉ đối đãi với mọi người xung quanh tràn đầy nhiệt huyết mà còn thuyết phục chồng mình nhận nuôi một cậu bé mồ côi đáng thương.
Thế nhưng sau khi nhận nuôi cậu con trai kháu khỉnh có tên Valery Kondourov, chưa bao giờ gia đình Lyubov bình yên bởi Valery quá ốm yếu.

Theo đuổi bạn gái 8 năm không thành, thẳng tay làm điều ghê rợn

(Kiến Thức) - Chàng trai thẳng tay ném cô gái xuống từ tầng 19 do theo đuổi 8 năm nhưng vẫn không nhận được sự đáp trả của người trong mộng. 

Gần đây, sự việc một chàng trai nhà giàu, vì không theo đuổi được người mình thầm mến suốt 8 năm đã thẳng tay ném cô gái ra khỏi tầng 19, khiến dư luận không khỏi choáng váng.
Theo thông tin đăng tải, cô gái xấu số tên là San San, ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. San San và chàng trai nhà giàu họ Tiết vốn là bạn học thời cấp ba cùng nhau. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu thiếu niên họ Tiết đã đem lòng yêu thích San San. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần bày tỏ tình cảm, chàng trai họ Tiết đều bị San San từ chối.

Bé gái 14 tuổi ba lần mang thai khiến bố mẹ sốc ngất

Một bé gái 14 tuổi người Trung Quốc đã trải qua ba lần mang thai và hai lần sinh đẻ, nhưng không hề biết ai là bố của những đứa trẻ đó.

Mời quý độc giả xem video: Chuyện lạ về bà mẹ sinh 12 đứa con chỉ trong 9 năm (Nguồn: VTV)

Danh tính bé gái 14 tuổi này cùng gia đình vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết hiện tại họ đang sinh sống ở một vùng nông thôn Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới