Ông Lee cho biết, thu nhập của vợ chồng ông không được cao, mặt bằng sinh hoạt chung lại quá đắt đỏ nên suốt nhiều năm qua, gia đình của ông chỉ tiết kiệm được hơn 30.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 triệu đồng).
![]() |
| Ông Lee không khỏi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản tiết kiệm đã "về mo". |
Sau khi bị tra hỏi, con trai ông Lee là Xiaohui (11 tuổi) đã thú nhận mình nghiện trò chơi online. Khoảng 3 tháng trước, quá "cay cú vì thua liên tục” nên cậu bé đã tìm hiểu thông tin về số tiền gửi tiết kiệm của gia đình. Khi thấy mẹ để quên điện thoại ở nhà, Xiaohui lập tức liên kết tài khoản QQ với tài khoản ngân hàng nói trên mà không hề lưu lại bất cứ dấu vết đáng nghi nào.
Trong vòng 3 tháng, cậu bé nghiện game đã “đầu tư” số tiền hơn 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) mua nhân vật xịn, vũ khí tốt. Cậu bé đã mua 55 nhân vật nhưng chỉ một vài con trong số đó là miễn phí. Số tiền cho mỗi giao dịch từ vài tệ cho đến cả vài trăm tệ, giao dịch đắt nhất là khoảng 900 tệ.
Phía công ty chủ quản của trò chơi cho biết không có bằng chứng xác thực về các giao dịch bất hợp pháp. Nhưng đối với các giao dịch được thực hiện bởi người chơi chưa thành niên thì hãng sẽ làm thủ tục cần thiết để hoàn lại số tiền tiết kiệm cho ông Lee sau khi khóa tài khoản của Xiaohui.
Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những bất cập mà "cơn lốc" thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc đã gây ra.
![]() |
| Xiaohui thực hiện giao dịch thành công 207 lần trong suốt thời gian qua |

