Ba bé trai từ 11-14 tuổi đạp xe hơn 300km lên TP HCM tìm cha mẹ

Ba bé trai từ 11-14 tuổi quê Cà Mau ở nhà với bà nội, đã đạp xe hơn 300km lên TP HCM để tìm cha mẹ.

Tối 7/12, theo nguồn tin của PV, ngành chức năng đã tìm thấy 3 em đạp xe hơn 300km lên TP HCM để tìm cha mẹ là: Đỗ Nhật Huy (11 tuổi), Phan Văn Hậu (14 tuổi) và Phan Văn Ngoan (12 tuổi). Các em đều là học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân (Cà Mau).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cha mẹ các em đều làm công nhân ở TP HCM. 3 cháu ở nhà cùng bà nội. Ngày 1/12, Huy, Hậu và Ngoan đạp xe lên TP HCM tìm cha mẹ. Khi đi, các em có được 15.000 đồng nên mượn thêm bạn 40.000 đồng. Lúc tìm thấy các em tại TP HCM, trên người các em còn 2 ổ bánh mì và 1 chai nước. Khi đi, các em mệt ở đâu thì ngủ ở đó.
Ba be trai tu 11-14 tuoi dap xe hon 300km len TP HCM tim cha me
Các em khóa òa khi gặp người thân (ảnh Facebook) 
Sau khi vượt quãng đường dài tìm cha mẹ, khi Hậu, Huy Ngoan đến phòng trọ ở TP HCM thì cha mẹ các em đã về Cà Mau để tìm con, do con bất ngờ "mất tích".
Khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân đã hỗ trợ liên hệ với người thân các cháu để đưa về nhà. Hiện, gia đình đã tiếp nhận và đang đưa Hậu, Huy và Ngoan về quê.
Trước đó, khi nhận được tin báo mất tích của gia đình, Công an huyện Phú Tân tích cực hỗ trợ tìm kiếm. Một tờ rơi thông báo tìm người có thông tin của ngành chức năng về việc tìm 3 bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Câu hỏi từ vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại tòa

Quyết định giám đốc thẩm kiến nghị giao hồ sơ cho CQĐT Công an tỉnh Bình Phước điều tra lại nhưng cuối cùng CQĐT Công an TP Đồng Xoài thực hiện và đình chỉ bị can đối với ông Lương Hữu Phước. 

Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) vừa có kết luận điều tra vụ án ông Lương Hữu Phước (người nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước sau khi nhận bản án phúc thẩm kết tội mình) và ra quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án.
Cau hoi tu vu ong Luong Huu Phuoc nhay lau tu tu tai toa

Mẹ cậu bé 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội không thể tượng tượng nổi!

Khi biết tin con trai đạp xe không phanh vượt qua nhiều đồi núi nguy hiểm từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai bị bệnh rồi ngất xỉu dọc đường, vợ chồng chị Sâm đã rất bất ngờ. Lúc hội ngộ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

“Nghe tin con đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội, tôi buồn xót xa và thương con nhiều lắm”

Em cậu bé đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội không qua khỏi

Sức khoẻ của em cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, Vân Hồ, Sơn La) đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội diễn biến xấu nên gia đình đã xin đưa con về quê. Trên xe, bé phải thở oxy.

Em cau be dap xe hon 100km xuong Ha Noi khong qua khoi
 Chiến cùng mẹ và em trai ở Bệnh viện Nhi Trung ương tối 25.3. Ảnh: BVCC.
Anh Vì Văn Nam - bố của hai anh em cho biết, sức khỏe bé thứ 2 là diễn biến xấu, không lấy được ven, viêm phổi diễn biến phức tạp, tiên lượng khó qua khỏi. Sau khi trao đổi với bác sĩ, gia đình đã xin đưa bé về nhà. Trên đường về bé phải thở oxy. Khi về đến nhà khoảng 10 phút bé đã qua đời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới