5 khuyết điểm này của phụ nữ khiến đàn ông không chịu nổi

Ai cũng có khuyết điểm. Một số khuyết điểm khiến phụ nữ trở nên đáng yêu, một số khuyết điểm lại xâm phạm tới điểm mấu chốt của đàn ông và khiến họ khó chấp nhận.

Hay cằn nhằn, thở dài

5 khuyet diem nay cua phu nu khien dan ong khong chiu noi

Đàn ông phải chịu rất nhiều gánh nặng mà gia đình, xã hội đặt lên vai. Không có người đàn ông nào có thể đáp ứng mọi nhu cầu của phụ nữ mà điều tốt nhất họ có thể làm là cố gắng giúp đỡ bạn. Hãy khen ngợi khi anh ấy cố gắng đáp ứng những mong muốn, nhu cầu của bạn và khuyến khích anh ấy khi mọi thứ không như ý bạn.

Đừng cằn nhằn anh ấy. Ngay cả khi bạn cảm thấy anh ấy nên làm nhiều hơn cho bạn thì hãy nói với anh ấy một cách nhẹ nhàng, yêu thương. Đừng hạ thấp anh ấy hoặc so sánh với những người đàn ông khác, bạn sẽ làm tổn thương cái tôi của anh ấy và có thể khiến anh ấy quay lưng lại với bạn.

Người phụ nữ thích tâm sự

5 khuyet diem nay cua phu nu khien dan ong khong chiu noi-Hinh-2

Phụ nữ rất dễ dàng tâm sự, chia sẻ mọi bí mật riêng tư nhất cho bạn thân nghe. Dường như mọi điểm tốt xấu gì của người đàn ông bên cạnh mình, hay bất kì trục trặc nào trong quan hệ hai người, họ cũng đều tiết lộ tất tần tật với cô bạn thân của mình.

Tuy nhiên nhiều cánh mày râu tỏ ra không hài lòng với thói quen này của chị em bởi đàn ông cho rằng ai cũng có cuộc sống riêng, những bí mật riêng cần giữ cho bản thân nên việc chia sẻ mọi thứ với bạn bè, dù là người thân nhất cũng là điều không nên.

Quá phụ thuộc

5 khuyet diem nay cua phu nu khien dan ong khong chiu noi-Hinh-3

Mọi người đàn ông đều muốn có một người phụ nữ yêu thương, lo lắng cho anh ấy như gọi điện khi thấy anh ấy vắng mặt. Tuy vậy, nếu phụ nữ lại quá phụ thuộc vào đàn ông, lúc nào cũng muốn biết anh ấy làm gì, nghĩ gì thì chỉ khiến đàn ông chán ngấy mà thôi.

Một số chị em rơi vào lưới tình và dường như đánh mất bản thân mình, chỉ phụ thuộc vào người đàn ông. Họ quên đi tất cả gia đình, bạn bè, sự nghiệp vì bận rộn với người đàn ông của mình. Họ như bắt đầu sống cuộc sống của mình theo mệnh lệnh của người đàn ông mà quên rằng phải sống cho bản thân mình trước đã.

Khoe khoang

5 khuyet diem nay cua phu nu khien dan ong khong chiu noi-Hinh-4

Đàn ông cực kỳ dị ứng với kiểu phụ nữ thích khoe khoang bản thân giỏi giang thế nào, xinh đẹp ra sao. Thế nên phụ nữ đừng quá “nổ” trước mặt chàng.

Hãy để người khác công nhận điều đó, đừng nên tự tâng bốc mình lên tận mây xanh như vậy. Nếu cứ cố chấp giữ tính cách này, phụ nữ sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối trong cuộc sống.

Nói nhiều

5 khuyet diem nay cua phu nu khien dan ong khong chiu noi-Hinh-5

Phụ nữ cứ nói, nói và nói. Nhiều khi lôi ra những vấn đề không đâu vào lúc không thích hợp khiến đàn ông không thể chịu đựng được tật xấu này.

Biết rằng phụ nữ còn thương sẽ còn nói, tuy nhiên chuyện gì quá cũng không tốt. Việc nói nhiều chẳng những không khiến chàng thay đổi mà đôi khi còn phản tác dụng.

Bạn càng nói thì chàng càng muốn làm ngược lại để chống đối. Thế nên hãy để chàng “dễ thở” một chút.

"Ba điều không vay, ba không tham dự, ba điều không làm" là gì?

Nếu như 'chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về'… sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não.

Ba không cho vay

Đừng vay mượn những người không có liêm sỉ

Mẹ chồng khoe giàu có bố tôi không chấp nhận tổ chức đám cưới

Ba năm yêu nhau trôi qua, tình cảm của tôi và bạn trai ngày càng tiến triển sâu đậm. Chúng tôi quyết định sẽ về xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới.

Ngay từ khi mới yêu, tôi đã thấy bản thân mình và bạn trai có sự khác biệt về gia đình. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình bình dân thì anh là quý tử con nhà giàu. Ban đầu tôi không muốn yêu nhưng do anh theo đuổi nhiệt tình nên tôi mới đồng ý. Tôi cũng thử thách anh nhiều lần xem tình cảm đối với tôi có thật lòng hay không. Không ít lần, anh phải nhờ bạn thân của tôi rủ tôi đi chơi, tôi mới đồng ý. Bạn bè ai cũng khen tôi tốt phước mới có được người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có.

Nhưng khi tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, bố tâm sự: "Bố chẳng quan trọng là nhà nó giàu có hay không, cơ bản đức tính phải tốt, sống biết yêu thương và biết điều con ạ. Con nên lựa chọn cho kĩ, đừng để bố mẹ phải lo lắng nhiều". Tôi vốn là đứa biết nghe lời nên khi bố nói vậy, tôi làm gì cũng thận trọng hơn.

Cưới nhau rồi, chồng thay đổi đến nỗi tôi không nhận ra

Nói xong anh bỏ đi, rồi cũng chẳng mua máy hút sữa gì cả. Em lại phải dùng tay nặn từng tí một, đau đến ngất đi được.

Nghĩ mà chán các chị ạ. Đang yên đang lành thì lấy chồng, cứ tưởng yêu nhau hơn năm thắm thiết vậy thì cưới về sẽ hạnh phúc. Vậy nhưng mới cưới được 3 năm mà em đã vỡ mộng toàn tập rồi các chị ạ.

Trước kia em cũng học đại học, nhưng ngành khó xin việc nên đành phải đi làm công nhân. Cũng trong thời gian làm tạm ở đây em gặp chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới