Có những cây cảnh không ồn ào khoe sắc một mùa rồi tàn. Chúng chọn cách ở lại, bền bỉ, dịu dàng và chăm chỉ nở hoa quanh năm, như nhắc ta rằng vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự rực rỡ chớp nhoáng, mà ở sự kiên trì có mặt mỗi ngày.
Trong khu vườn nhỏ của người yêu cây, ba cái tên: thanh xà, cẩm quỳ châu Phi và nhài Nhật - chính là ba triết lý sống như thế: một thì an nhiên như bầu trời, một thì rạng rỡ như đám mây hồng, một thì thâm trầm như câu chuyện của thời gian.
Chúng không chỉ là cây cảnh. Chúng là những người bạn phong thủy, lặng lẽ gột rửa muộn phiền và gọi mời may mắn về hiên nhà.
1. Cây cảnh: Thanh xà - Màu xanh của an nhiên
Cây cảnh thanh xà, tên khoa học là Plumbago auriculata, thuộc họ Đuôi Công, có nguồn gốc từ Nam Phi xa xôi nhưng lại hợp với nắng gió Việt Nam đến lạ.
Người ta còn gọi cây cảnh là bạch xà, bởi ngoài sắc xanh lam trứ danh, nó còn có một biến thể hoa trắng tinh khôi.
Nếu chỉ nhìn một bông thanh xà, bạn sẽ thấy nó mong manh đến nao lòng. Năm cánh hoa mỏng như lụa, xòe tròn đều đặn, mềm mại như nhung.
Nhưng vẻ đẹp của cây cảnh thanh xà không nằm ở một bông đơn lẻ. Vẻ đẹp ấy nằm ở sự sum vầy. Mỗi đầu cành là một cụm hoa hình ngù, 10 đến 30 bông chen chúc nhau mà không hề chật chội, chúng cùng nhau vươn lên như một bầu trời nhỏ được gom lại.
Lá cây xanh bóng, hình bầu dục mọc so le, làm nền cho màu hoa xanh lam nhạt, có khi là tím nhạt, có khi là xanh đậm đầy quý phái.
Thân cây cảnh là thân cỏ sống lâu năm, mảnh mai nhưng có sức leo bám phi thường, có thể vươn tới 6m, buông rủ mềm mại bên ban công, leo kín giàn, phủ xanh hàng rào.
Điều khiến người trồng yêu thanh xà đến say mê chính là sự hào phóng vô bờ của nó. Chỉ cần đủ nắng gắt và một bàn tay chịu khó cắt tỉa khi hoa tàn, lớp hoa này nối tiếp lớp hoa khác, rực rỡ quanh năm.
Cây cảnh không kén chọn, không hờn dỗi. Bạn quên tưới một hôm, nó vẫn xanh. Bạn bận rộn cả tuần, nó vẫn nở. Đó là vẻ đẹp của sự bền bỉ, như người ta nói, biểu tượng của sự thanh lịch và sức sống mãnh liệt.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh thanh xà
Trong phong thủy, màu xanh lam của thanh xà thuộc hành Thủy, là màu của trí tuệ, của sự tĩnh tại và dòng chảy êm đềm.
Ngắm một giàn thanh xà xanh ngắt vào buổi sớm, lòng người tự nhiên lắng lại, bao căng thẳng dường như được gột rửa.
Người xưa tin rằng, trồng cây cảnh thanh xà trước hiên nhà, bên cửa sổ làm việc sẽ giúp xua tan khí xấu, ngăn chặn những năng lượng tiêu cực, mang lại sự bình an cho gia đạo.
Sắc xanh dịu mát ấy không kích động, không tranh giành, nó chỉ lặng lẽ điều hòa. Vì thế thanh xà hợp nhất với người mệnh Thủy và mệnh Mộc, giúp gia chủ thêm minh mẫn, công việc hanh thông như dòng nước.
Nhưng suy cho cùng, nó hợp với bất cứ ai đang cần một khoảng lặng. Triết lý của cây cảnh thanh xà là: hạnh phúc không phải là có thật nhiều, mà là biết nở hoa đều đặn, ngay cả trong những ngày nắng gắt nhất. Chỉ cần bạn sống tử tế và kiên trì, hoa sẽ tự tìm đến.
2. Cây cảnh: Cẩm quỳ châu Phi - Đám mây hồng không bao giờ tan
Nếu thanh xà là bầu trời, thì cây cảnh cẩm quỳ châu Phi chính là áng mây hồng đậu lại nơi hiên nhà.
Cẩm quỳ châu Phi, tên khoa học Anisodontea capensis, thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae), vốn là loài cây bụi đến từ những tỉnh Cape đầy nắng của Nam Phi.
Ở Việt Nam ta quen gọi nó là dâm bụt lùn, dâm bụt nhỏ, hay cẩm quỳ thân gỗ - một phiên bản thu nhỏ, duyên dáng và tinh tế hơn của hoa dâm bụt truyền thống.
Đừng để chữ "lùn" đánh lừa bạn. Cây cảnh cẩm quỳ không hề nhỏ bé trong cách nó yêu đời. Cây mọc thành bụi tròn xinh, lá xanh sẫm có xẻ thùy nhẹ, nhưng điều kỳ diệu là từ nách lá, hoa cứ thế tuôn ra.
Hoa của nó không to như dâm bụt, chỉ chừng 3-4cm, năm cánh mỏng tang màu hồng phấn, hồng sen, ở giữa có những đường gân sẫm màu như những tia nắng hội tụ. Nhụy hoa vươn cao đầy kiêu hãnh.
Mỗi bông hoa chỉ nở một hai ngày rồi rụng, nhưng cây mẹ lại bung nở hàng ngàn bông cùng lúc, lớp này rụng lớp khác nở, tạo nên hiệu ứng bồng bềnh như một đám mây hồng lơ lửng quanh năm.
Đây là một trong những cây cảnh chăm chỉ nhất mà tôi từng biết, có thể nở hoa liên tục 200 ngày mỗi năm, từ xuân sang thu, thậm chí quanh năm nếu đủ nắng.
Vẻ đẹp rực rỡ của nó không phải là vẻ đẹp gai góc phải chăm bẵm, mà là vẻ đẹp của sự lạc quan vô điều kiện. Càng được cắt tỉa, nó càng đâm chồi. Càng nhiều nắng, nó càng sai hoa.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh cẩm quỳ châu Phi
Cây cảnh cẩm quỳ mang trong mình năng lượng của hành Hỏa, bởi sắc hồng rực rỡ, ấm áp. Trong phong thủy, màu hồng là màu của tình duyên, của niềm vui và sự sum vầy.
Trồng một chậu cẩm quỳ trước cổng, trên ban công, người ta tin rằng gia đình sẽ luôn giữ được không khí vui vẻ, tiếng cười trẻ thơ, vợ chồng hòa thuận.
Hoa nở không ngừng nghỉ còn là biểu tượng của tài lộc dồi dào, sinh sôi nảy nở. Lộc đến không phải một lần mà đến từng đợt, từng đợt như hoa nở.
Vì thế, những người làm kinh doanh rất chuộng cây cảnh cẩm quỳ châu Phi để cầu cho công việc luôn "nở hoa", khách hàng luôn tìm đến. Cây đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, giúp gia tăng vượng khí, tiếp thêm sự tự tin.
Triết lý của cây cảnh này dạy ta một điều giản dị: Đừng đợi đến khi hoàn hảo mới nở. Hãy cứ nở đi, dù bông hoa của mình nhỏ bé. Khi bạn chăm chỉ nở mỗi ngày, cả cuộc đời bạn sẽ là một đám mây hồng.
3. Cây cảnh: Nhài Nhật - Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Loài hoa thứ ba có một cái tên khiến ai nghe cũng phải ngẩn ngơ: Yesterday-Today-and-Tomorrow. Người Việt ta gọi nó là nhài Nhật, hay nhài hai màu.
Tên khoa học của nó là Brunfelsia uniflora (đồng nghĩa Brunfelsia hopeana), thuộc họ Cà (Solanaceae).
Cây cảnh là loài hoa của thời gian. Không có loài hoa nào kể chuyện đời người tình tứ như nhài Nhật. Nụ hoa ban đầu là một màu tím đậm thủy chung, kiêu hãnh. Khi vừa hé nở, hoa mang sắc tím lam mơ màng.
Rồi qua một ngày, dưới nắng và sương, sắc tím ấy nhạt dần thành trắng xanh, và cuối cùng, trước khi tàn, nó trở thành một màu trắng tinh khôi, thuần khiết.
Trên cùng một cây, vào cùng một thời điểm, bạn sẽ thấy cả ba sắc độ tím - tím nhạt - trắng cùng hiện hữu, như ba thế hệ, ba tâm trạng của một đời người đang trò chuyện.
Hoa có năm cánh tròn trịa, hương thơm dịu nhẹ, không nồng nàn như nhài ta mà thoang thoảng, quý phái, chỉ đủ để người đi qua phải dừng lại hít hà.
Cây cảnh là dạng bụi nhỏ, lá xanh thẫm bóng loáng, hoa nở thành chùm ở đầu cành, sai đến nỗi có khi lá xanh bị lấn át hoàn toàn bởi hai màu hoa. Đặc biệt, cây cảnh nhài Nhật nở quanh năm, càng về mùa xuân - hè hoa càng rộ, hương càng đằm.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh nhài Nhật
Trong phong thủy, nhài Nhật là một trong những loài cây cát tường nhất. Thứ nhất, nó là biểu tượng của tình yêu. Màu trắng tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của người con gái, màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của tình yêu đôi lứa.
Vì thế hoa tím là sự chung thủy, hoa trắng là sự tinh khôi, cả cây là một câu chuyện tình viên mãn. Nhiều cặp đôi trồng nhài Nhật như một lời nguyện ước cho tình yêu luôn mới mà vẫn bền.
Thứ hai, cây cảnh là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Người ta tin rằng trồng nhài Nhật trong vườn sẽ thu hút năng lượng tích cực, giúp gia đình sung túc, công việc thuận lợi.
Với hai sắc hoa tím và trắng, cây đặc biệt phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa và mệnh Kim, giúp cân bằng ngũ hành, chiêu tài đón lộc.
Nhưng ý nghĩa sâu xa nhất của cây cảnh nhài Nhật nằm ở chính cái tên Yesterday-Today-and-Tomorrow. Hoa dạy ta triết lý về sự vô thường và trân trọng. Hôm qua tím đậm - là đam mê của tuổi trẻ.
Hôm nay tím nhạt - là sự đằm thắm của hiện tại. Ngày mai trắng trong - là sự buông bỏ, an nhiên của giác ngộ. Ba màu hoa trên một cành nhắc ta rằng, không có gì đứng yên, mọi thứ đều đang chuyển hóa.
Đừng nuối tiếc màu tím hôm qua, cũng đừng vội mong màu trắng ngày mai. Hãy ngắm trọn vẹn bông hoa của hôm nay, dù nó đang ở sắc độ nào, đó cũng là vẻ đẹp cần có trong hành trình của bạn.
Ba loài hoa, ba tính cách. Thanh xà cho ta sự bình an, Cẩm quỳ cho ta niềm vui sống, và Nhài Nhật cho ta sự thấu hiểu về thời gian.
Nếu bạn có một ban công đầy nắng, hãy để thanh xà leo lên giàn sắt, để cẩm quỳ bung xõa như mây hồng nơi mép chậu, và đặt một chậu Nhài Nhật nhỏ ở góc bàn trà để mỗi sớm mai.
Bạn có thể ngắm nhìn ba màu hoa cùng nở và tự hỏi: Hôm nay, mình đang là sắc hoa nào? Dù là sắc nào, cũng hãy cứ rực rỡ và chăm chỉ nở hoa nhé, vì khu vườn, suy cho cùng, chính là tâm hồn của chúng ta.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc