18 tuổi mà vẫn không biết thích gì, muốn gì

(Kiến Thức) - Gần tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Thi thử, thằng bé chỉ được có 2 điểm văn. Bố mẹ nó tá hỏa, cuống cuồng tìm người nhờ tư vấn nên thi trường nào để đỗ được.

Nó thích kinh tế, tài chính, ngân hàng nhưng với sức học như thế thì chắc phải rút rồi vì mấy trường đó điểm cao, chẳng thể nào đỗ được. Bố mẹ thì chỉ cần tính đến cái sự nó có đỗ được đại học hay không chứ không cần biết học trường đó thì ra làm gì, con mình có thích hay không...

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đến thời điểm này thì ai còn dám khuyên gì nữa vì thi trường nào, hướng nghiệp thế nào là cả một quá trình, chứ đâu phải vài ngày mà quyết được, thay đổi được. Người lớn hoang mang khiến nó chưa thi mà đã hoang mang không biết lựa chọn thế nào.
Ngẫm ra thì thấy cái sự lựa chọn ngành học, lựa chọn nghề nghiệp cũng thật mù mờ. Đến lớp 12 rồi mà nhiều em vẫn chưa biết mình thích làm gì, có khả năng về cái gì, sau này sẽ làm gì... Hướng nghiệp chủ yếu vẫn là do gia đình. May mắn nếu bố mẹ hiểu biết, giỏi giang, hướng cho con theo nghề truyền thống của gia đình, thi vào những trường mà sau này bố mẹ có khả năng xin được việc... 
Còn nếu không thì phần lớn là các em theo chúng bạn, thấy nhiều bạn thi kinh tế thì thi, dù sau này làm gì cũng chưa biết. Ở trường cũng có một môn học nghề, nhưng chỉ là con gái thì học cắt may, con trai thì học về điện, chứ hoàn toàn không phải hướng nghiệp... Thế nên thi gì, học gì, làm gì với các em vẫn cứ mù mịt.
Nhiều người cứ nghĩ không học đại học thì biết làm gì, thế nên sống chết cũng phải thi cho được. Không trường này thì trường khác, không ngành này thì ngành khác dù có những ngành họ chẳng có khái niệm khi ra trường sẽ làm gì. Nhưng cứ học cho có một tấm bằng đại học đã, còn sau ra làm gì sẽ lại tính tiếp. Trong khi nếu biết mình thích làm gì, thì dù sức học của mình không đủ để thi đại học, các em có thể học nghề, học cao đẳng để khi ra trường được làm đúng nghề mình yêu thích. Chứ không phải cố thi cho được một trường đại học điểm thấp rồi ra trường chả biết làm gì, hay phải làm một nghề mà mình không hề thích.
Lựa chọn nghề nghiệp là một bước ngoặt quan trọng của đời người. Nhưng chúng ta vẫn để đứa trẻ phải hoang mang khi lựa chọn. 

Hải Dương 981 lại dịch chuyển theo hướng đông-đông nam

(Kiến Thức) - Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư chiều nay (10/6) cho biết, giàn khoan trái phép Hải Dương 981 có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng đông-đông nam”.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc thực hiện dịch chuyển giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (HD981). Lần đầu tiên vào ngày 27/5 và lần thứ 2 và ngày 3/6.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.  
Cục Kiểm ngư cũng cho biết, lực lượng kiểm ngư cũng phát hiện 3 máy bay trinh sát Y-8 hoạt động quanh khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 300-500m và 1 máy bay chiến đấu tại khu vực này.
Ngày 10/6, Trung Quốc duy trì khoảng 119 tàu các loại bảo vệ giàn khoan, trong đó có 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 43 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu quân sự được Trung Quốc bố trí xung quanh giàn khoan theo chiến thuật hai tàu ở phía đông; phía tây hai tàu (một tàu có số hiệu 756) và phía nam hai tàu (số hiệu 842 và 839).
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng về phía tàu Việt Nam.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng về phía tàu Việt Nam.
Tại khu vực giàn khoan, các tàu của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo và tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm, từng lớp ở khu vực cách giàn khoan 7 - 8 hải lý và 9 - 11 hải lý, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng để ngăn chặn tàu Kiểm ngư và tàu cá Việt Nam hoạt động trên khu vực. Bên cạnh đó, tàu cá của Trung Quốc với khoảng 35 - 40 chiêc, được sự hỗ trợ của 02 tàu hải cảnh đã hung hăng manh động, húc đẩy vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống ra xa khu vực giàn khoan 38 - 40 hải lý.
Trong khi đó, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan, đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan 7 - 10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, tàu kiểm ngư luôn có mặt tại khu vực tàu cá Việt Nam hoạt động để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.
Tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản tại ngư trường cách khu vực giàn khoan 30 - 40 hải lý, tổ chức đánh bắt thủy sản, tổ chức đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của tàu cá và tàu Hải cảnh Trung Quốc, phản đối yêu cầu giàn khoan hạ đặt trái phép của Trung Quốc rút khỏi khu vực biển chủ quyền của Việt Nam.
Trước hành động của các tàu Trung Quốc tinh thần các Kiểm ngư viên và ngư dân ta vẫn rất tốt, kiên quyết bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chuyện nhỏ mà không nhỏ

(Kiến Thức) - 73% nhà vệ sinh trong các trường học ở Việt Nam không đạt tiêu chuẩn, một thông tin khiến nhiều người giật mình. 

Đã có lần đài truyền hình đưa tin ở vùng quê nọ trường học không có nhà vệ sinh! Dù sao ở làng cũng còn có cách khắc phục, còn hơn ở thành phố dù có đấy nhưng bẩn kinh khủng và dù bẩn vẫn cứ phải nhắm mắt, bịt mũi mà vào.
Không biết chuẩn là thế nào, nhưng con số 73% chắc là tính những trường có khu vệ sinh riêng, nhà vệ sinh có cửa, có điện, nước... chứ nếu chuẩn là sạch sẽ, không mùi... thì chắc chả mấy trường đạt được. Và tôi chắc con số thực còn lớn hơn vì trẻ con, đứa nào cũng sợ đi vệ sinh ở trường. Có đứa không dám uống nước để khỏi phải đi tiểu. Có đứa đành nhịn suốt 5 tiết học. Lại có đứa rình những lúc vắng người để đi trộm ở phòng vệ sinh của giáo viên... Lại thêm một nỗi sợ khiến trẻ con không thích đến trường! 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nỗi khổ này của học sinh chưa được người lớn quan tâm đúng mức. Con kêu ca thì bố mẹ cũng chỉ biết động viên cố mà chịu. Nhiều người thì cho đó là chuyện nhỏ, không đi ở trường thì về nhà đi, có chết ai. Ban phụ huynh thì chăm lo cho các con những việc lớn như lắp điều hoà, mua đèn chiếu... còn cái việc tế nhị kia lại chẳng ai thấy, chẳng ai có ý kiến gì. 

Lu loa với LHQ: TQ có dám thách VN kiện ra tòa quốc tế?

(Kiến Thức) - "Gửi văn bản lu loa về giàn khoan 981 lên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc có dám thách thức Việt Nam kiện ra tòa quốc tế? Có sẵn sàng ra tòa để đối chất?...", Tướng Thước lên tiếng.

Không chỉ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc còn liên tục gây ra những hành động gây hấn như: điều tàu chiến, dùng súng máy, phun vòi rồng uy hiếp tàu Việt Nam, thậm chí đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam… Không dừng ở đó, ngày 9/6, Trung Quốc còn vô lối gửi văn bản về hoạt động của giàn khoan HD 981 tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, với luận điệu xuyên tạc, cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền và gây ảnh hưởng bất hợp pháp tới hoạt động khoan thăm dò của công ty Trung Quốc và đề nghị chuyển các giấy tờ này đến 193 thành viên khác của Liên Hiệp Quốc.
Liên tục gây ra các hoạt động xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Trung Quốc còn "vừa ăn cắp vừa la làng".
 Liên tục gây ra các hoạt động xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Trung Quốc còn "vừa ăn cắp vừa la làng".

Đọc nhiều nhất

Tin mới