Đám cháy bùng phát lúc 23h ngày 23/9, đến 1h sáng ngày 24/9 ngọn lửa bốc cao hàng chục mét vẫn chưa được khống chế. Quán bar Luxury nằm trên đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, là một trong những quán bar thuộc dạng sang nhất Hà thành.
Cục Cảnh sát hình sự (C45) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bắt khẩn cấp, khám xét đối với ông Vũ Đức Hiếu (ở ngõ 35 đường Láng, Hà Nội) là Tổng giám đốc Cty Cổ phần đầu tư VGX và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Cty này để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.
Vào khoảng 20h45, có 5 người đi dự tiệc ở tầng 65 khách sạn Lotte (Đào Tấn, Hà Nội) bước vào thang máy để đi xuống. Khi xuống đến tầng 63, thang máy đột nhiên rơi tự do cho đến tầng 35 mới dừng lại. Khi cửa mở, có 2 người ở ngoài bước vào, nhưng chưa lọt hẳn vào trong thì cửa đóng, khiến một người bị thương ở vai, một người bị thương ở tay, máu chảy khá nhiều. Kể từ đó, thang máy đứng im, không lên xuống, cũng không mở cửa, cho dù 7 người đã tìm cách nhấn các nút.
Tối 25/9, tại khu vực gần Trung tâm y tế TP Uông Bí (Quảng Ninh), vì ghen tuông, đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1962, trú tại Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã dùng dao cắt vùng kín của vợ là chị Nguyễn Thị L (SN 1974, trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí) gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển – Uông Bí. Đối tượng Bùi Mạnh Cường đã bị công an TP Uông Bí bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Bản thân Cường từng có tiền án và ngồi tù.
Vào sáng 24/9, ông Nguyễn Văn Ước (TP Việt Trì, Phú Thọ) đưa cháu nội là Nguyễn Thị Liên (2 tuổi) sang nhờ hàng xóm là Nguyễn Thị Kim Thanh trông giúp. Không lâu sau, ông Ước quay lại đón cháu về thì phát hiện cháu mình trần truồng, mồm bị nhét một chiếc băng vệ sinh và chảy đầy máu, nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Thấy vậy, ông Ước lao vào cứu cháu Liên thì liền bị đối tượng Thanh lao ra cản trở.
Chiều tối 24/9, ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, ở quận 6, TP HCM) đón xe khách Cô Hai đi từ Gia Lai về TP HCM. Khoảng 20h tối cùng ngày, khi xe đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, ông bất ngờ bị một viên đá to ném thẳng vào mặt. “Cục đá màu xanh, có nhiều cạnh sắc và nhọn”, ông Lương kể lại.
Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa đi vào hoạt động được vài ngày thì đã xuất hiện vết nứt dài, tại km 83, chiều từ Yên Bái về Phú Thọ. Cụ thể, vết nứt được phát hiện trong ngày 23/9 (sau 2 ngày thông xe) có hình dạng vòng cung bắt đầu tại Km82+995 và điểm cuối tại Km83+070.
Khoảng 12h ngày 26/9, ô tô biển số 51A-797.72 chạy qua thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đúng lúc 1 nhóm học sinh đi học về. Lúc này, một nhóm thanh niên trên xe mở cửa gọi các em lên xe chơi. Tuy nhiên, do nghe tin đồn bắt cóc giết người lấy nội tạng nên các em học sinh hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy vừa la. Đúng lúc này, ô tô cũng rồ ga chạy mất nên người dân trong thôn tri hô và báo công an.
Chiều 25/9, Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đi ô tô đến trụ sở UBND quận Tân Phú để sao y, chứng thực giấy tờ. Do chứng minh nhân dân của Trường bị mờ, không rõ nên cán bộ từ chối giải quyết. Cho rằng bị làm khó, Trường gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thông (43 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) đến hỗ trợ.
Tai nạn xảy ra sáng 25/9 tại ngã tư Đồng Tâm trên quốc lộ 1A thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Khi xe tải biển số 69L-6092 đang dừng đèn đỏ thì bị xe khách 16 chỗ biển số tỉnh Tiền Giang (63B-005.38) húc mạnh vào đuôi. Tài xế giật mình nhìn lại phía sau phát hiện thêm 6 ô tô đang "dính chùm".
