10 ngày mới đi vệ sinh, người phụ nữ phải cầu cứu bác sĩ

Ngày nào bụng cũng căng tức, đau nhức, cô Phan không dám ăn uống gì. Cô sợ ăn xong không thể thải ra ngoài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày.

Cô Phan, 50 tuổi, ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, bị táo bón đã 10 năm, uống thuốc nhuận tràng cũng vô ích, hơn 10 ngày mới đi đại tiện một lần, vô cùng khó chịu. Mãi đến khi đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, cô mới tìm ra nguyên nhân gây táo bón.
10 ngay moi di ve sinh, nguoi phu nu phai cau cuu bac si
Ảnh minh họa. 
Theo thông tin đăng tải, cô Phan bị táo bón đã 10 năm. Lúc đầu, cô đi đại tiện khó khăn, thường phải dựa vào thuốc nhuận tràng để hỗ trợ và chỉ có thể đi đại tiện 1- 2 lần một tuần.
Thế nhưng, thời gian gần đây, triệu chứng khó đại tiện của cô Phan ngày càng trầm trọng, thuốc nhuận tràng cũng không có tác dụng, cứ 10 ngày hoặc hơn, cô mới có thể đi một lần. Ngày nào bụng cũng căng tức, đau nhức, cô Phan không dám ăn uống gì. Cô sợ ăn xong không thể thải ra ngoài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của cô.
Thấy bụng ngày càng chướng, cô Phan đi một quãng đường xa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để điều trị. Sau khi nhập viện, bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp khác nhau, giúp cô Phan thải ra 4kg phân, khiến cô vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phải gốc rễ nguyên nhân bệnh táo bón.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ phát hiện nguyên nhân khiến cô Phan bị táo bón nhiều năm có liên quan đến đại tràng sigma dài, đồng thời chụp cộng hưởng từ cũng cho thấy cô bị sa trực tràng.
Do tình trạng bệnh nhân không còn phù hợp để điều trị bảo tồn nên sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ bệnh án và kết quả khám, bác sĩ Đan Dục Cường - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa và Hậu môn, quyết định rằng trường hợp của cô Phan cần được điều trị bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, như vậy mới giúp bệnh nhân giải quyết vấn đề táo bón lâu dài.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cô Phan được cắt nối đại tràng. Theo bác sĩ Đan, nếu chiều dài của đại tràng sigma vượt quá mức bình thường từ 40 đến 60 cm hoặc vượt quá 35% đến 45% chiều dài bình thường thì gọi là đại tràng sigma dài, đây là một bệnh về đường ruột gây táo bón.
Vì đại tràng sigma là cơ quan lưu trữ phân nên đại tràng sigma dài có thể gây táo bón mãn tính, nhưng không phải tất cả đều cần điều trị, chỉ những bệnh nhân như cô Phan có triệu chứng lâm sàng rõ ràng mới cần điều trị bằng phẫu thuật.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hướng dẫn cách sử dụng men tiêu hóa

Bạn thân của chồng sắp cưới hỏi một điều khiến tôi chua chát

Tôi ngượng tới nỗi cúi mặt trong suốt buổi đi ăn ngày hôm đó.

Vì nhiều lý do nên tôi chưa thể làm đám cưới trong năm nay với Nhân. Chồng sắp cưới của tôi là một hình mẫu đàn ông tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu, chinh phục. Nhiều lần tôi nghĩ hẳn mình phải may mắn và "tích đức" lắm thì mới gặp được người như vậy.

Mặc dù quen anh từ giữa đầu năm 2022, tính tới bây giờ chưa được 2 năm song tôi vẫn cảm thấy tình cảm của mình đã chín muồi, không cần thử thách thêm về mặt thời gian. Năm nay tôi cũng đã 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, thành ra tính tới chuyện hôn nhân là điều cực kỳ quan trọng. Nhân hơn tôi tận 7 tuổi, anh chững chạc, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Từ trước tới giờ, tôi đã đặt ra một gu riêng cho bản thân, đó là các anh chàng ngoài 30. Bởi tôi muốn có một chỗ dựa vững chắc, không phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống.

Táo bón đừng ăn bắp cải, đổi sang loại rau này ngay

Theo bác sĩ, so với rau bắp cải và rau ngót, nếu muốn đạt hiệu quả gấp đôi về chất xơ, bạn có thể cân nhắc ăn rau muống, mồng tơi.

Con người hiện đại chịu nhiều áp lực công việc, cộng thêm chế độ ăn uống không khoa học nên rất nhiều người bị táo bón. Về vấn đề này, bác sĩ Chung Vân Nghê, người Trung Quốc, chia sẻ ngoài việc tập thể dục, bạn cũng đừng quên ăn rau, so với rau bắp cải và rau ngót, nếu muốn đạt hiệu quả gấp đôi về chất xơ, bạn có thể cân nhắc ăn rau muống, mồng tơi.

Con rể đứng ngồi không yên khi biết bí mật động trời của mẹ vợ

Từ lúc biết chuyện, tôi đứng ngồi không yên. Tôi quá thất vọng về người mẹ vợ hiền lành mà mình luôn kính trọng bao năm qua…

Tôi 34 tuổi, đã kết hôn, hiện đang làm cho một công ty chuyên về xuất khẩu lao động. Vợ kém tôi 5 tuổi, làm công việc hành chính văn phòng. Chúng tôi có một cậu con trai vừa vào lớp 1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới