Tha thứ cho vợ ngoại tình xong cô ấy lại khiến tôi mất lòng tin

Khi không có tôi, cô ấy ôm điện thoại suốt, tôi xuất hiện vợ không chát nữa và còn để chế độ máy bay khi ngủ.

Tôi 38 tuổi, vợ 35, có 2 con gái kháu khỉnh, người ngoài nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi tuyệt vời. Vợ chồng tôi đều là người có địa vị trong xã hội. Vào ngày 14/2 vừa qua vợ tôi bị phát hiện ngoại tình với đồng nghiệp, người phát hiện chính là vợ của đồng nghiệp, cô ấy làm áp lực với vợ tôi (xin nói thêm là tôi luôn tin tưởng vợ tuyệt đối). Chuyện gì đến cũng đến, vợ đưa số điện thoại của vợ đồng nghiệp cho tôi và khóc lóc, xin tôi tha thứ, nói chỉ là say nắng. Tôi nói sẽ đi gặp cô ta, sau đó gặp đồng nghiệp của vợ nói chuyện rồi tính tiếp. Cuối cùng cũng giải quyết xong và vợ hứa không liên hệ với người đồng nghiệp đó nữa, anh ta cũng vậy. Tôi tha thứ cho vợ.
 
Chuyện không có gì phải nói nhưng khoảng 10 ngày trở lại đây tôi phát hiện vợ có những biểu hiện rất kỳ lạ. Khi không có tôi, cô ấy ôm điện thoại suốt, tôi xuất hiện vợ không chát nữa và còn để chế độ máy bay khi ngủ. Tôi hỏi thì vợ nói để vậy cho đỡ tốn pin, hoặc là do con tôi bấm lộn nút chuyển chế độ. Tôi biết đó chỉ là những lời nói dối. Tôi dần mất những niềm tin sau cùng về vợ mình. Có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Thiếu 200 triệu, mẹ đẻ bị thông gia đuổi khỏi nhà

Vợ chồng tôi đang quay cuồng giữa những trận cãi vã của hai người mẹ. Cả hai đều tuyên bố không bao giờ nhìn mặt người còn lại.

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Bố mẹ chúng tôi đều không phải người Hà Nội. 3 năm về trước, bố mẹ chồng tôi đã bán nhà ở quê và mua một căn hộ chung cư ở Thủ đô để sống cùng với chúng tôi.

Rùng mình những chiêu tàn bạo chồng “xử lý” vợ ngoại tình

Một số ông chồng có những chiêu độc, vô cùng tàn nhẫn để "xử lý" vợ ngoại tình.

Khi người bạn đời của mình ngoại tình, những ông chồng này chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng đã có những hành động độc ác, thậm chí vô cùng tàn bạo để "xử lý" vợ ngoại tình.
Chém đứt bàn tay vợ

Xông vào nhà cô gái trẻ đi cùng chồng mình, tôi chết sững

Tôi gần như suy sụp khi nhìn thấy chồng mình đi cùng cô gái lạ như một cặp tình nhân hạnh phúc. Tuy nhiên sự thật phía sau đó lại càng khiến tôi thương chồng hơn.

Tôi lấy chồng được 6 năm nhưng không có con. Sau khi thăm khám, tôi mới biết mình bị vô sinh. Trong khi tôi nóng lòng muốn có một đứa bé cho vui cửa vui nhà thì chồng tôi lại có vẻ thờ ơ về chuyện đó. Có lần tôi mở lời muốn thụ tinh nhân tạo, chồng tôi đã bất ngờ nổi giận và yêu cầu tôi đừng bao giờ đề cập đến chuyện con cái nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...