Hari Won: "Tôi thường xuyên bị đồng nghiệp nữ "chặt chém" về hàng hiệu"

Google News

Hari Won thừa nhận cô không quan tâm đến thời trang và muốn giữ hình ảnh trẻ trung, trong sáng.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Cuối cùng anh cũng đến" của Hari Won. Nguồn Youtube:
Từng gây” ồn ào” trên mặt báo vì những câu chuyện tình cảm, rồi lại khiến dư luận quan tâm khi tuyên bố kết hôn, Hari Won luôn là tâm điểm của truyền thông.
Bên cạnh chuyện đời tư, những sản phẩm chuyên môn được đánh giá cao, nhiều người vẫn thắc mắc tự hỏi: Tại sao một nghệ sĩ sở hữu phong cách thời trang đơn giản, thậm chí một màu đơn điệu như bà xã Trấn Thành lại có thể giữ vững vị trí trong làng nhạc, cũng như trong lòng người hâm mộ.
Cùng lắng nghe những quan điểm về thời trang, hàng hiệu từ bà xã MC Trấn Thành.
Tôi sẽ không mặc những bộ cánh sexy
- Giữa muôn vàn các nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh cá tính, sexy, chị có sợ hình tượng quá đơn giản của bản thân sẽ đến lúc trở nên “nhạt nhòa”, thiếu nổi bật?
- Vấn đề là tôi không hợp với phong cách cá tính, hay quá sexy. Thật ra, nhiều lúc tôi cũng muốn hình ảnh mình đa dạng hơn, thử nghiệm nhiều cái mới mẻ, sexy, cá tính hơn. Nhưng thật sự những gì quá táo bạo, quá khác biệt thì lại không đúng với tôi.
 
Muốn là một chuyện, còn có phù hợp, có đẹp với mình hay không thì là vấn đề khác. Cho nên, biết mình hợp gì, mặc gì đẹp và theo đuổi nó thì tốt hơn.
- Đã bao giờ chị nghĩ đến việc thay đổi hình ảnh đang mờ nhạt của bản thân để trở nên sành điệu, hợp mốt như những ca sĩ trong làng nhạc, bởi không ai có thể gắn bó mãi với hình ảnh đơn điệu?
- Có thể là một cái gì đó mặn mà hơn, cái gì đó hơi “có tuổi” một chút. Ngày xưa mình “teen”, mình trẻ trung quá thì bây giờ, tôi đang muốn mình theo hơi hướng nền nã, đằm thắm, nhưng vẫn phải ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Ngay cả nghệ sĩ Hàn Quốc cũng thế, với những ai đã theo đuổi phong cách cá tính thì sẽ giữ nguyên, còn những ai đã thanh lịch, nhẹ nhàng rồi thì dù tuổi tác có như thế nào họ vẫn giữ vẻ dịu dàng như thế, có chăng là phát triển phong cách để không gây nhàm chán mà thôi.
Thú thật tôi không để ý lắm đến thời trang. Tôi không thích suy nghĩ xem hôm nay nên mặc gì, phối cái gì. Ngay cả khi đi mua sắm tôi cũng thường chỉ mua theo lời khuyên của bạn bè. Chỉ khi nào có những dịp quan trọng, cần tìm đến trang phục từ các nhà thiết kế thì lúc đó tôi mới để tâm. Còn bình thường, với trang phục hằng ngày tôi thường không chú ý lắm. Thế nên, cũng không thể trách tại sao mọi người có ý kiến như thế về mình.
- Các nghệ sĩ trong showbiz đều có ê-kíp hùng hậu phía sau để lo mặt hình ảnh, phong cách mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Dường như chị “bỏ ngỏ” quá lâu vấn đề này?
- Hiện tôi vẫn đang làm việc với stylist, khi có sự kiện hay những dịp quan trọng, stylist luôn giúp đỡ tôi trong khâu chọn lựa trang phục, hình ảnh. Tôi thường hay trao đổi với stylist của mình về những phong cách tôi thích, mà tôi cảm thấy phù hợp với bản thân mình. Phần anh ấy cũng khá cá tính, muốn tôi thay đổi theo nhiều hướng, đa dạng hơn.
 
Tuy nhiên, nhiều lúc khi tôi diện những gì quá lạ, quá “chất” mà stylist chuẩn bị, thì cả hai đều nhận thấy điều đó không hợp với tôi, thế nên cuối cùng cũng phải quay lại những gì nhẹ nhàng, tự nhiên, vừa phải.
Tôi có mua hàng hiệu, nhưng không khoe
- Kiếm được khá nhiều tiền nhưng hiếm khi sắm hàng hiệu, chị có nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi?
- Thật ra tôi cũng đã từng lo sợ rằng mình sẽ gây nhàm chán với khán giả, nên lúc xưa khi mới đi hát, tôi thường chọn những trang phục có phần dễ thương, trong sáng. Nhưng dần dà sau này, tôi lại muốn hình ảnh mình có nét gì đó quyến rũ, phụ nữ hơn, mặn mà hơn.
Tôi thấy mình cũng đầu tư về hình ảnh rất nhiều đấy chứ, còn nếu về khái niệm “chưng diện hàng hiệu” thì mới là đầu tư hình ảnh thì thật sự bản thân tôi cũng có dùng hàng hiệu. Chỉ là tôi không phải tuýp người đi đâu, làm gì cũng chụp ảnh đăng lên mạng để khoe. Tôi ít selfie lắm! Nên có lẽ điều đó khiến người khác nghĩ rằng tôi thiếu đầu tư chăng?
- Kể từ khi kết hôn với Trấn Thành, chị có thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với hình tượng phụ nữ đã lập gia đình?
- Thật ra tôi nghĩ rằng vấn đề tuổi tác, có gia đình hay không đối với nghệ sĩ hiện nay cũng không còn là điều gì quá quan trọng! Bởi nếu nói vậy thì những đàn chị lớn, thuộc các thế hệ đi trước nhưng vẫn chưa lập gia đình thì sao?
Nhiều người tôi thấy họ ăn mặc rất trẻ trung, thậm chí đôi khi có phần “chặt chém” cả những đàn em nhỏ hơn mình nữa. Tuổi tác, có gia đình hay không không phải là vấn đề, mà cái chính là hình ảnh, style mà nghệ sĩ ấy lựa chọn có phù hợp với chính bản thân mình hay không mà thôi.
Tôi thường xuyên bị đồng nghiệp “chặt chém”
- Nhiều nghệ sĩ kết hợp với các nhà thiết kế trong nước để được hỗ trợ trang phục mà không phải chi quá nhiều tiền cho hình ảnh, còn chị?
- Nếu làm được như vậy thì quá tốt rồi! Tôi thấy đó là một điều đáng hoan nghênh đấy chứ! Bản thân tôi cũng hay nhờ stylist của mình liên lạc với các nhãn hàng và nhà thiết kế để hỏi mượn trang phục.
Với nghệ sĩ, một bộ trang phục chỉ mặc 1, 2 lần nhưng nếu chi ra hàng trăm triệu cho quần áo thì đó quả là con số khủng khiếp. Còn nhà thiết kế hay thương hiệu cũng được quảng bá về hình ảnh.
Ở ngoài kia, những nghệ sĩ như thế cũng rất nhiều, điều này không còn là gì quá bất ngờ nữa! Nhưng thường trên sân khấu, tôi mới là người hay bị chặt chém vì gout ăn mặc quá nhẹ nhàng của mình.
Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ rằng mỗi ca sĩ đều có phong cách ăn mặc riêng, “chặt chém” hay không phần nhiều là do khán giả nhận định, còn về phần mình, trước giờ tôi không quan tâm xem có ai “chặt chém” mình hay không, mà quan trọng là khi đứng kế họ, tôi biết tôi đang mặc một trang phục phù hợp với mình, mình tự tin. Thế là đủ!
- Ca sĩ không cần hát hay, chỉ cần mặc đẹp, phát hành MV đầu tư trang phục tiền tỷ là toả sáng, được khán giả yêu thích. Chị nghĩ sao về quan điểm này?
- Tôi nghĩ rằng khi phát hành một sản phẩm âm nhạc, ngoài giai điệu, tiết tấu thì hoàn cảnh của ca khúc đó cũng là một điều khiến nó dễ đi vào lòng công chúng hay không. Lời bài hát đó, thời điểm đó, Nếu phù hợp thì tự nó sẽ chạm vào trái tim khán giả mà thôi.
Còn về nhận định đầu tư cho hình ảnh, thời trang thì sẽ chắc chắn thành công thì tôi không nghĩ vậy! Như “Anh cứ đi đi”, một sản phẩm của tôi mà nhiều người đánh giá kỹ thuật còn yếu, hình ảnh cũng không đầu tư, thậm chí nhiều lúc tôi nghe lại cũng cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót. Có lẽ do hợp với tâm trạng, cảm xúc nhiều khán giả nên “Anh cứ đi đi” đã được mọi người ủng hộ.
Cảm ơn chị về những chia sẻ, chúc chị luôn thành công trên con đường sắp tới.
Theo Mic Nguyễn/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)