Xúc động khoảnh khắc bố mếu máo tiễn con gái về nhà chồng

Phút chia tay, bố ôm chầm lấy con gái, mếu máo rồi lấy tay gạt nước mắt. Cô dâu cũng khóc nức nở vì xúc động...

Đám cưới đôi khi không chỉ có nụ cười mà còn có cả nước mắt - nước mắt của niềm hạnh phúc và nước mắt xúc động khi bố mẹ tiễn con gái về nhà chồng.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh ông bố mếu máo tiễn con gái về nhà chồng thu hút hơn 50.000 lượt xem, cùng hàng nghìn lượt “thả tim” trên mạng xã hội TikTok.
Xuc dong khoanh khac bo meu mao tien con gai ve nha chong
 Ông bố bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng. Ảnh cắt từ clip
Video được đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “18 tuổi được bố đưa từ quê lên Hà Nội học. 19 tuổi, được bố tiễn ra sân bay để sang Nhật làm việc.
25 tuổi đi lấy chồng xa, lần đầu thấy giọt nước mắt của bố. Cứ xem là con lại khóc. Cưới xong, con về ngoại chơi, lần nào chuẩn bị đi, hai bố con cũng đỏ mắt”.
Trong video, ông bố tiễn con về nhà chồng. Phút tạm biệt, bố ôm chầm lấy con, mếu máo rồi lấy tay gạt nước mắt. Cô dâu cũng khóc nức nở vì xúc động.
Giữa sự ồn ào, nhộn nhịp của ngày vui, khoảnh khắc bịn rịn của hai bố con thu hút sự chú ý của nhiều người. Các vị khách cũng tiến đến an ủi hai bố con.
Video vỏn vẹn 19 giây lan tỏa trên mạng xã hội chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động như: “Mình xem cũng khóc theo”, “Giống mình ghê. Đi làm xa không thấy bố khóc nhưng ngày theo chồng, mình đã thấy những giọt nước mắt của bố”, “Tình cảm của bố luôn chân thật và vĩ đại như vậy”...
Xuc dong khoanh khac bo meu mao tien con gai ve nha chong-Hinh-2
Video thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Ảnh cắt từ clip 
Cô dâu trong video là Trần Thị Ngát (SN 2000, quê Hà Nam). Đám cưới của Ngát được tổ chức vào ngày 1/1 vừa qua. Cô lấy chồng quê Nam Định, cách nhà 45km.
Ngát cho hay, bố cô tên Giáp (SN 1974). Khoảnh khắc thấy bố xúc động tiễn con gái về nhà chồng, Ngát không kìm được nước mắt.
“Quê mình có tục lệ, sau khi tổ chức xong lễ cưới, cô dâu, chú rể sẽ đi mời nước mọi người. Lúc đến chỗ bố ngồi, mình để ý thấy mắt bố đỏ hoe.
Khi nhà gái ra về, bố ôm mình mếu máo. Mình thấy vậy cũng khóc theo. Bố động viên mình ‘không khóc nữa con, bố về đây’ nhưng nước mắt cứ rơi. Mình chỉ biết nói ‘bố về nha bố’”, Ngát kể.
Xuc dong khoanh khac bo meu mao tien con gai ve nha chong-Hinh-3
Ngát chụp ảnh kỷ niệm cùng bố trong ngày vui 

Xuc dong khoanh khac bo meu mao tien con gai ve nha chong-Hinh-4
Ngát hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của bố mẹ 
Sau ngày cưới, Ngát được người nhà kể lại, ngay trước lúc đưa dâu, bố cô đã lủi thủi khóc một mình. Lúc tạm biệt con gái, bố cô không kìm được xúc động mà bật khóc trước đám đông.
“Nhà mình có 3 chị em gái, mình là con thứ hai nhưng lại là người đầu tiên đi lấy chồng. ‘Con đầu cháu sớm’, có lẽ vì thế mà bố càng xúc động”, Ngát tâm sự.
Trong suy nghĩ của Ngát, ông Giáp là người bố có trách nhiệm, luôn yêu thương và chăm sóc con một cách tỉ mỉ.
Từ nhỏ, Ngát đã quen với hình ảnh bố lúi húi dọn nhà, nấu cơm, đưa đón các con đi học. Bố cũng là người đồng hành với cô trong mỗi bước đường trưởng thành, từ khi đi học cho đến khi đi làm.
“Tốt nghiệp cấp 3, mình sang Nhật làm việc. Ngày đi, bố cũng ra sân bay tiễn mình. 6 năm qua, mình mới về thăm nhà 1 lần. Lần này về thì lại đi lấy chồng, nên bố càng xúc động.
Sau đám cưới, vợ chồng mình quay lại Nhật làm việc. Hôm tiễn mình, mắt bố lại đỏ hoe. Mình rất thương bố”, Ngát chia sẻ.
*Tiêu đề bài viết do BTV đặt lại!

Ngày đầu về nhà chồng, tôi đã phải rửa 10 mâm bát một mình

Ngày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, tôi đã bị mẹ chồng đã gọi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.

Quê chồng tôi và quê tôi ở cách xa nhau, nên sau khi đón dâu về, vẫn còn khoảng 10 mâm cỗ dành cho những người vừa đi đón dâu về ăn trưa. Khi khách khứa vừa về hết, tôi lên phòng chưa kịp thay chiếc váy cưới, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi giục thay đồ nhanh để xuống dọn dẹp. Buổi trưa mải tiếp khách, vợ chồng tôi cũng chưa kịp ăn uống gì, chồng tôi uống vài chén rượu với khách nên khi vừa về phòng đã nằm ngủ li bì. Còn mình tôi phải vội vàng xuống dọn dẹp cùng nhà chồng.

Ngay dau ve nha chong, toi da phai rua 10 mam bat mot minh

Tôi sốc khi vừa về nhà chồng đã phải 1 mình rửa chục mâm bát (Ảnh minh họa)

Ngày đầu về nhà chồng, mẹ chồng đã khiến tôi thất vọng

Giữa đêm tân hôn, tôi choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tôi mới kết hôn được 1 tháng, nhưng với tôi quả là những ngày đáng quên khi ở nhà chồng. Tưởng chừng như hôn nhân của mình thuận lợi, nào ngờ sóng gió đã đến sớm khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Trước đó, tôi và chồng đã trải qua khoảng thời gian gần 1 năm yêu nhau, cảm thấy phù hợp và muốn chung sống lâu dài nên mới đi đến hôn nhân.

Nhà bố vợ dột nát, con rể biếu luôn 300 triệu sửa nhà

Chồng em bảo việc ăn học của các em em từ nay sẽ do bọn em đảm nhiệm. Hôm sau về thành phố, anh lấy 300 triệu đưa cho em.

Kể ra thì nhiều người sẽ nghĩ, em lấy chồng mình là vì tiền. Nhưng cho đến thời điểm này, em thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Hồi học đại học, em chỉ tập trung cho học tập nên gần như không để ý đến những "vệ tinh" xung quanh. Hơn nữa, em thích những người đàn ông chín chắn. Còn bạn bè học cùng thì đa phần đều lông bông và ham chơi lắm. 

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.