Xôn xao những ngôi nhà chình ình án ngữ giữa cao tốc

Những ngôi nhà nằm giữa đường suốt một thời gian dài không phải là hiếm ở Trung Quốc, nguyên nhân do chủ nhà nhất quyết không nhận bồi thường hay chuyển đi.

Nhà nằm giữa cao tốc

Mới đây, cư dân mạng ở Việt Nam xôn xao về ngôi nhà nằm giữa một con đường rộng thênh thang. Nhiều người khó hiểu vì sao căn nhà lại nằm ở vị trí khó tin như vậy. Tuy nhiên, đây là căn nhà từng gây nhiều chú ý ở Trung Quốc thời gian trước đây.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc

Căn nhà nằm giữa đường của ông Luo Baogen. (Ảnh: Ny Times)

Được biết, căn nhà nằm ở Chiết Giang, Trung Quốc Khi cơ quan chức năng nước này quyết định xây cao tốc từ Ôn Lĩnh đến một thị trấn ở Chiết Giang, các hộ dân nằm trên trục đường đã được đề nghị nhận bồi thường và di dời.

Tuy nhiên, chủ nhân căn nhà là ông Luo Baogen và vợ đã lên tiếng từ chối chuyển đi. Bởi, họ cho rằng số tiền bồi thường không hợp lý nên không đủ tiền xây lại căn nhà mới ở nơi khác.

Theo New York Times, có hơn 450 chủ hộ xung quanh đã chuyển đi và nhận tiền bồi thường. Mỗi người được nhận khoảng 35.000 USD (819 triệu đồng, số tiền hồi năm 2012). Mặc dù, gia đình Luo Baogen ở lại song vẫn được cấp điện nước đầy đủ.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc-Hinh-2

Gia đình không chịu chuyển đi vì không đồng ý mức bồi thường.(Ảnh: Ny Times)

Trước hành động của gia chủ, cơ quan chức năng vẫn quyết định làm con đường như đã định. Khi con đường hoàn thành, ngôi nhà vẫn nằm chình ình ở giữa. Các xe cộ đi qua đây đều phải luồn theo 2 bên để vượt qua ngôi nhà.

Sau đó Tân Hoa Xã đưa tin, gia đình Luo Baogen đã đồng ý mức bồi thường 42.000 USD (983 triệu đồng) và chuyển đến nơi ở mới. Hiện nay, căn nhà nằm giữa đường này đã không còn.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc-Hinh-3

Sau đó một thời gian, gia đình đã đồng ý chuyển đi. (Ảnh: Ny Times)

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Luo Baogen cho biết: "Thực ra, lúc đầu cũng muốn chuyển đi nhưng nhiều băn khoăn, bây giờ chính sách đã ổn, nhà giữa đường cũng không thành vấn đề gì cả nhưng chuyển đi càng sớm càng tốt".

Nhà lọt hố giữa đường

Hồi năm 2019, một chủ nhà tên là Liang ở Quảng Đông, Trung Quốc cũng quyết định không dọn đi trước khi cao tốc được xây dựng. Cái kết là đường cao tốc sạch, đẹp đã xong còn căn nhà bỗng nhiên nằm lọt thỏm giữa 2 bên đường.

Cô Liang cho hay, không chuyển đi vì không thỏa thuận được về vị trí phù hợp với mong muốn của bản thân ở nhà mới. Do đó, cô không bán lại căn nhà và cũng không nhận tiền bồi thường.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc-Hinh-4

Căn nhà của Liang nằm giữa đường (Ảnh: Shanghai)

Theo Liang, chỗ tái định cư đã được cấp nhưng lại nằm cạnh nhà xác do đó không muốn đi. Ngôi nhà của Liang nằm trong cái hộ giữa cao tốc, diện tích 40m2. Phía cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều hình thức bồi thường nhưng cô Liang không chịu đi.

Nhiều người lo lắng việc sống giữa đường sẽ có nhiều phiền toái, song Liang lại cảm thấy thoải mái và cho rằng cuộc sống trong căn nhà này rất yên tĩnh, vui vẻ.

Báo chí địa phương cho rằng, cô Liang muốn đươc nhận 4 căn hộ nhưng cơ quan chức năng chỉ đồng ý bồi thường 2 căn hộ. Đây cũng là lý do khiến Liang không chịu rời đi.

Nhà bị giải tỏa sau 14 năm không chịu dời đi

Năm 2017, một căn nhà 3 tầng nằm giữa con đường giao thông có nhiều phương tiện đi lại ở Song Giang, Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức bị phá bỏ. Như vậy việc phá bỏ này đã kết thúc 14 năm, căn nhà này án ngữ trên cung đường huyết mạch giao thông của thành phố.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc-Hinh-5

Căn nhà làm cho con đường chỉ còn 2 làn mỗi bên ở một đoạn ngắn. (Ảnh: Chinadaily)

Trước đó, người dân xung quanh đã chuyển đi sau khi nhận bồi thường để mở rộng đường lên 4 làn mỗi bên. Ở các đoạn khác, đường 4 làn nhưng quanh căn nhà này chỉ có 2 làn, các xe phải đi vòng qua khu đất này.

Xon xao nhung ngoi nha chinh inh an ngu giua cao toc-Hinh-6

Ngôi nhà được phá bỏ sau 14 năm án ngữ trên đường.(Ảnh: Chinadaily)

Anh Zhang Xinguo, con rể của bà Xu Jun, 89 tuổi, chủ sở hữu ngôi nhà, cho biết gia đình đã phải trả một cái giá lớn trong cuộc sống hàng ngày của họ vì cố ở lại.

"Cuộc sống ở đây ồn ào suốt ngày đêm đặc biệt khi xe tải chạy qua. Mẹ vợ tôi mất hồi năm 2014 vì đau tim", anh Zhang cho hay. 

Cô gái khoe mẽ nhà đẹp xe sang, tiêu hơn 500 triệu/ngày là ai?

Cô gái chuyên lên mạng khoe giàu sang, kinh doanh thành đạt bất ngờ bị xóa tài khoản trên mạng xã hội.

Hôm 15/7, nữ ca sĩ Wang Chengcheng ở Trung Quốc đã chụp ảnh cùng cha mặc trang phục cảnh sát rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội. Trong ảnh, cha của cô mặc trang phục cảnh sát với mũ trên cánh tay, còn Wang Chengcheng đứng bên cạnh cha mỉm cười. Hình ảnh đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Vlogger này là một người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người hâm mộ. Cô từng chia sẻ, bản thân sở hữu căn nhà sang trọng rộng 400m2, đi xe sang, có người giúp việc mỗi ngày, diện quần áo hàng hiệu, thường xuyên mua mua những trang phục xa xỉ. Nhưng sốc nhất là Wang Chengcheng tuyên bố mỗi ngày tiêu hơn 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng). Trong một video đăng lên mạng, cô từng chia sẻ đã bắt đầu kinh doanh từ năm 22 tuổi và có sự nghiệp riêng.

Bãi rác dài hàng trăm mét bỗng dưng "mọc" giữa đường ở Hòa Bình

Người dân TP Hòa Bình, (Hòa Bình) rất bức xúc bởi tình trạng bãi tập kết rác nằm chình ình trên đường Trương Hán Siêu,  phường Tân Hòa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mất mỹ quan đô thị... nhưng chưa được di dời.

Bai rac dai hang tram met bong dung
Trên đường Trương Hán Siêu, thuộc địa phận phường Tân Hòa, TP Hòa Bình thời gian qua bỗng dưng mọc lên bãi rác khủng dài khoảng 300 mét dọc theo tuyến đường gây ô nhiễm môi trường.
Bai rac dai hang tram met bong dung
Bãi tập kết rác nằm chình ình trên đường phố suốt gần một năm qua. Bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.
Bai rac dai hang tram met bong dung
Khi trời mưa xuống, nước rỉ từ rác chảy ra gây ô nhiễm môi trường.
Bai rac dai hang tram met bong dung
Con đường Trương Hán Siêu bỗng dưng trở thành bãi rác.
Bai rac dai hang tram met bong dung

Người dân quanh khu vực bức xúc: "Cả con phố đẹp như thế mà họ ngang nhiên chất rác thải gần một năm nay khiến bà con không dám đi tập thể dục qua đó vì mùi hôi thối bốc lên."

Bai rac dai hang tram met bong dung
Rác thải chất cao như núi trên đường phố, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bai rac dai hang tram met bong dung
1 đoạn đường được rào chắn vì rác chiếm hết lòng đường không thể lưu thông qua đây.
Bai rac dai hang tram met bong dung
Bãi rác ngày càng chất cao.
Bai rac dai hang tram met bong dung
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ất - Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết: ''Hiện tại, phường đang đề nghị thành phố phải có kế hoạch di dời bãi rác đi nơi khác, để trả lại vẻ đẹp, văn minh cho tuyến đường.'' Được biết Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình là đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, xử lý rác.

>>>Xem thêm Video: Rác thải sinh hoạt ở nông thôn gây ô nhiễm môi trường - Nguồn: Đài Truyền hình Thanh Hóa



Nhập nhằng yến thật, yến giả

Bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ để mua yến sào, những tưởng có được sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, vậy mà không ít người lại nhận về yến bẩn, kém chất lượng, pha tạp chất.

Tình trạng này đã kéo dài lâu nay trên thị trường. Ấy vậy mà vẫn có những người sập bẫy mua nhầm yến sào kém chất lượng qua những trang bán hàng trực tuyến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới