Xác minh việc xe cấp cứu bị chặn khi vào bệnh viện chở bệnh nhân

Cơ quan chức Quảng Ngãi đang xác minh vụ việc xe cấp cứu bị chặn lại khi vào bệnh viện để chở bệnh nhân chuyển viện gây chậm trễ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh thông tin xe cấp cứu bị chặn lại bên ngoài khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh này để chở bệnh nhân chuyển viện, sự việc gây chậm trễ khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Theo phản ánh, lúc 17h47 ngày 9/3, tại khu cấp cứu của Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Đinh Trung Thắng (18 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn).
Xac minh viec xe cap cuu bi chan khi vao benh vien cho benh nhan
 Xe cấp cứu bị chặn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: H.M.
Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não. Bác sĩ chỉ định nhập viện nhưng mẹ bệnh nhân xin chuyển ra thành phố Đà Nẵng điều trị. Tối 9/3, gia đình gọi xe cấp cứu để chở cháu Thắng đi thì bị nhiều người ngăn chặn.
"Chúng tôi năn nỉ họ nhiều lần nhưng họ nhất định không cho xe vào. Sau đó, chúng tôi phải đưa cháu trong tình trạng nguy kịch xuống băng ca di chuyển từ khu Cấp cứu ra ngoài cổng bệnh viện xa hơn 50 m. Do chậm trễ dẫn đến cháu tôi bị tử vong", ông Bùi Văn Hòa, người nhà bệnh nhân thuật lại.
Về vấn đề này, ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho hay đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về thông tin phản ánh xe cấp cứu bị nhóm người chặn trước khoa khám bệnh của bệnh viện.
Theo ông Giới, chiều 9/3, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Thắng với chẩn đoán vết thương hở vùng đầu, tổn thương nội sọ. Sau đó, mẹ bệnh nhân đã viết giấy không đồng ý nhập viện và xin chuyển lên tuyến trên.
Xac minh viec xe cap cuu bi chan khi vao benh vien cho benh nhan-Hinh-2
 Gia đình đẩy băng ca đưa bệnh nhân ra xe cấp cứu chờ ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chở đi Đà Nẵng. Ảnh: H.M.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, đại diện Tổ trực Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, thừa nhận là người lái xe cấp cứu của đơn vị này trực tiếp vận chuyển bệnh nhân này đi Đà Nẵng. Khoảng 19h15 tối 9/3, ông Tuấn lái xe cấp cứu vào tiền sảnh của khu Cấp cứu Bệnh viện chờ để vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu của gia đình.
"Do chờ lâu quá nên tôi lái xe ra khu vực chờ ngoài cổng bệnh viện để tránh chỗ cho xe cấp cứu khác vào. Trước khi rời đi, tôi nói với người nhà là khi nào xong thủ tục thì đẩy băng ca đưa bệnh nhân ra ngoài cổng để đưa đi Đà Nẵng cấp cứu", ông Tuấn giải trình.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khẳng định không có chuyện đơn vị độc quyền, ngăn chặn xe cấp cứu tư nhân vào bệnh viện.
>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Quảng Ngãi, giám đốc lên tiếng vụ xe cấp cứu bị chặn khi vào bệnh viện

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Chết thảm vì “làm bậy” với nữ tiếp viên karaoke

Thấy khách "làm bậy" với mình trong quán nên nữ tiếp viên đã gọi người đến đánh chết nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Chet tham vi “lam bay” voi nu tiep vien karaoke

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h ngày 6/6/2018, người dân phát hiện hai thanh niên có nhiều vết thương, nằm bất tỉnh, gần đó là chiếc xe máy ngã trên đường ở Tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi liền đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo Công an.

Hanh trinh pha an: Chet tham vi “lam bay” voi nu tiep vien karaoke-Hinh-2

Ngay trong đêm, Công an thị trấn Đức Phổ nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Tại đây, vẫn còn chiếc xe máy bị ngã cách nơi hai nạn nhân được phát hiện khoảng 60m, hiện trường trông như một vụ té xe.

Cận cảnh xe cứu thương “độc nhất vô nhị” trên thế giới

(Kiến Thức) - Tại những vùng nông thôn xa xôi ở Uganda, xe đạp hoặc xe máy điện được sử dụng khá phổ biến để làm xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, tới các trung tâm y tế.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi
 Theo Al Jazeera, Uganda có tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ sinh cao, với 15 phụ nữ tử vong mỗi ngày do sinh nở và các vấn đề liên quan đến mang thai. Trong tháng đầu mang thai, Sandra Naigaga đã phải đi bộ hơn 4 km để được chăm sóc sức khoẻ tiền sản tại trung tâm y tế ở Kibibi, Uganda. Điều này khiến Naigaga cảm thấy lo lắng. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-2
 Tuy nhiên, nỗi lo sợ đó được giải tỏa vào cuối năm 2018 khi tổ chức phi chính phủ FABIO hỗ trợ miễn phí những chiếc xe cứu thương (bằng xe đạp hoặc xe máy điện) cho hai trung tâm y tế lớn trong khu vực để vận chuyển bệnh nhân và phụ nữ mang thai.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-3
Được biết, nhiều nơi ở Uganda thiếu dịch vụ xe cứu thương và chưa đầy 7% bệnh nhân được đưa tới bệnh viện bằng xe cấp cứu. 

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-4
 Tình trạng thiếu xe cứu thương đã thúc đẩy FABIO phát triển một loại xe cấp cứu bằng xe đạp đầu tiên vào năm 2006 ở khu vực phía bắc nước này.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-5
Chính vì vậy, tại các vùng nông thôn ở Uganda hiện nay, những chiếc xe cấp cứu bằng xe đạp hoặc xe máy giúp nhiều người được tiếp cận y tế và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-6
 Một bé sơ sinh được cân tại trung tâm y tế Kibibi ở huyện Jinja, Uganda.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-7
 "Đa số phụ nữ, kể cả phụ nữ mang thai, phải đi bộ tới các trung tâm y tế. Một số họ đã tử vong trên đường đi, do vậy, chúng tôi muốn giảm bớt tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai", Katesi Najjiba, giám đốc điều hành của FABIO, cho hay.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-8
 Thai phụ Sandra Naigaga (phải) được bác sĩ tư vấn tại một trung tâm y tế.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-9
 Trung tâm y tế Kibibi ở Budondo, huyện Jinja, có xe cấp cứu bằng xe đạp riêng để đưa mọi người tới đây.

Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-10
Theresa Manuddu, 26 tuổi, từng được đưa tới bệnh viện Budondo bằng xe cứu thương "đặc biệt". 
Can canh xe cuu thuong “doc nhat vo nhi” tren the gioi-Hinh-11
 Harid Mukasa, thành viên của đội y tế tình nguyện, cùng một người khác đưa bệnh nhân từ xe cứu thương tới phòng khám tại trung tâm y tế Budondo.

Mời độc giả xem thêm video: Ghé thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái Đất" (Nguồn: VTC14)

Hành trình phá án: Người đàn bà dâm loạn và tội ác động trời

Chỉ vì muốn rộng đường yêu đương với em họ mà Thủy đã cùng người tình lên kế hoạch giết chồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Nguoi dan ba dam loan va toi ac dong troi

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2013, một người dân sống ven bờ kênh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) khi đi ngang qua bờ kênh thì ngửi thấy có mùi hôithối, khác thường. Lần theo dấu vết nơi bốc ra những mùi hôi thối đó, người dân phát hiện một chiếc bao tải màu vàng nổi lờ đờ mặt nước.

Hanh trinh pha an: Nguoi dan ba dam loan va toi ac dong troi-Hinh-2

Khi đến gần chiếc bao tải, mùi thối càng bốc nồng nặc nhưng vì nghĩ rằng nếu xác động vật cũng không thể để như vậy, rất ảnh hưởng đến sinh hoạt nên đã kéochiếc bao tải vào bờ. Thế nhưng giây phút người dân kéo chiếc bao tải lên xem thì tá hoả phát hiện đó là một xác chết. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơquan Công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới