Câu cuối cùng anh nói ra là từ bỏ đi khiến tôi sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.
Tôi và Định yêu nhau 4 năm nay, tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm, công việc của cả hai đều ổn định. Nhiều lần tôi nhắc chuyện cưới xin nhưng bạn trai chưa muốn vì anh vẫn còn rất ham chơi.
2 năm trước, trong một lần đi khám phụ khoa, bác sĩ bảo tôi bị viêm nhiễm nặng, khả năng có con rất thấp. Đúng như bác sĩ dự báo, tôi khó có con thật sự. Sau mỗi lần quan hệ, Định luôn nhắc nhở tôi phải uống thuốc tránh thai đều đặn mỗi ngày.
Tôi luôn nói là uống đúng đầy đủ, anh cứ yên tâm, không thể có thai. Nhưng thực chất tôi không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà cũng chưa một lần có tin vui. Tôi rất lo lắng mà không dám chia sẻ cùng ai, vì nếu bạn trai biết được chuyện vô sinh thì anh ấy sẽ bỏ tôi ngay lập tức.
Tuần vừa rồi, tôi bất ngờ có tin vui, cuối cùng tôi đã có thai. Tôi hạnh phúc vô cùng và báo tin ngay cho Định biết. Nào ngờ anh ấy nghe xong tức giận trách mắng tôi những từ rất khó nghe. Câu cuối cùng anh nói ra là từ bỏ đi khiến tôi sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.
Định chỉ thẳng mặt tôi nói là cấm được báo chuyện tôi có thai cho ai biết, nếu trái lời anh ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Tôi rất cần Định cũng rất cần con, tôi thật sự không biết phải làm sao để níu kéo được tình yêu của bạn trai nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?