Vũ 'bơ đẹp' Nhã: Lời cảnh tỉnh cho những ai đang làm kẻ thứ 3

Đàn ông khi có được rồi thì một là sẽ chán và bồ sẽ bị "bơ đẹp" như Nhã trong phim, hai là luôn tham lam không muốn bỏ vợ lại muốn có luôn cả bồ.

Bộ phim "về nhà đi con" đang làm mưa làm gió và được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với các tình tiết ly kì. Đối với những người đã có gia đình thì sẽ càng thấm hơn những triết lý, những tình huống mà bộ phim này mang lại. Chị em phụ nữ thì càng đau đáu với câu chuyện của nhân vật Vũ và Thư, hợp đồng hôn nhân và chuyện ngoại tình lại còn ngoại tình một cách công khai.
Thực tế, khi 2 người không còn yêu nhau thì dù chuyện anh có ngoại tình hay anh làm gì bên ngoài, người vợ cũng sẽ không bận lòng, chẳng qua là để giữ sĩ diện hay che đậy đối với người thân mà thôi. Chuyện của Vũ và Thư ban đầu cũng là vậy nhưng vì sau này Thư đã nảy sinh tình cảm với Vũ nên vô cùng đau khổ mỗi lần anh đi chơi với gái, quên vợ quên con.
Vu 'bo dep' Nha: Loi canh tinh cho nhung ai dang lam ke thu 3
Ảnh minh họa. 
Người thứ 3 như nhân vật Nhã càng gây chú ý vì là một cô nàng ăn mặc đẹp, sexy lại có nhiều tài năng. Đàn ông thường thích phụ nữ như thế nhất là khi vợ mình đang sinh nở, đầu bù tóc rối chăm con cả ngày. Ấy vậy mà, sau khi tập 71 công chiếu, người ta bắt đầu hả hê về thái độ của anh chàng Vũ dành cho Nhã, nhất là sau khi Thư đòi ly hôn, bỏ về nhà bố đẻ.
Lúc này Vũ có phần xúc động, buồn vì cái cảm giác có vợ con bên cạnh mình sắp không còn nữa. Và với sự nũng nịu vô duyên vô cớ của cô bồ thì người đàn ông ấy càng nhận ra, vợ mình chưa bao giờ hạch sách, đòi hỏi gì với mình. Rồi đây, khi không còn con bên cạnh, không phải là mỗi tối nhìn thấy con ọ ọe, khóc lóc, đòi bú mớm nữa, Vũ sẽ thấy trống trải và cô đơn.
Đó là chuyện của phim nhưng cũng là câu chuyện của rất nhiều cặp vợ chồng ngoài đời và cũng là lời nhắc nhở với kẻ làm người thứ 3 như Nhã. Đàn bà dù đẹp đến mấy cũng có thời. Nhưng đàn bà lại dại dột mang thời son sắc của mình, thời thanh xuân của mình để yêu một người đàn ông có vợ dù là vì tình hay vì tiền thì cũng thật sự quá lãng phí. Người như Nhã có thể tìm được rất nhiều người đàn ông thuộc về mình, chỉ của riêng mình, yêu mình mà không hề mang tiếng cướp chồng của ai đó. Nhã sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng nhưng Nhã lại không đi con đường ấy.
Nhã chọn làm kẻ thứ ba và còn ra sức ganh đua, khiêu chiến với cả vợ của tình nhân. Để rồi giờ đây khi đã có được Nhã rồi, Vũ bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, chán nản khi nghe cô ta làm nũng, nhắn tin mà Vũ gọi đó là "thả thính". Rồi thậm chí Vũ cũng chẳng buồn quan tâm tới Nhã mặc dù cô tỏ ra sợ hãi khi có gián trong nhà, anh phũ phàng quay bước ra đi. Dấu hiệu chán bồ đã rõ mồn một rồi....
Chưa biết kết thúc sẽ ra sao nhưng cách hành xử của Vũ dành cho cô bồ của mình đã thấy được rằng trong mắt anh ta có cả sự coi thường, cả sự khó chịu, cả sự chán ghét. Người phụ nữ không danh phận như vậy lại không còn tình cảm sâu đậm, liệu có thể bước chân vào trong gia đình của Vũ. Nhất là khi anh ta đang có vẻ hối lỗi với Thư và rất muốn cô suy nghĩ lại về quyết định ly hôn của mình?
Một bài học thấm thía cho những ai đang làm người thứ 3 chính là, những gì không thuộc về mình thì đừng nên cướp giật. Bồ cũng mãi chỉ là bồ, người mà đàn ông muốn ở bên cạnh cuối cùng vẫn chỉ là vợ. Hoặc không họ cũng sẽ tham lam muốn có cả vợ, cả bồ và cô bồ vẫn chỉ mãi là những kẻ không danh phận, sống chui sống lủi dưới thân phận con giáp thứ 13 bị người đời khinh rẻ. Một cô gái thông minh, tài sắc, kiếm được tiền tại sao phải chấp nhận cảnh "chui rúc" như thế? Đau đớn hơn còn bị chính người đàn ông mà mình gửi gắm khinh rẻ, coi thường?
Còn đối với cánh mày râu, dù các anh tự nghĩ mình có quyền được chơi bời, được gái gú và vẫn được vợ tha thứ bao dung vì phụ nữ lúc nào cũng sống vì con cái thì các anh cũng đã nhầm. Đàn bà thời nay đã khác, họ đủ mạnh mẽ để nuôi con một mình, họ đủ bản lĩnh để đối diện với thị phi. Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn và đùa cợt với tình cảm của người khác. Hãy trân trọng thứ đang có chứ đừng để đến lúc mất rồi mới ráo riết đi tìm và tiếc nuối. Khi đó, có hối cũng đã không kịp nữa rồi.

Đắng lòng vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật vẫn bị nhân vật này đeo bám

Vợ chồng tôi đi đâu em gái cũng đi cùng, đến đi hưởng tuần trăng mật mà cũng bị đeo bám...

 
Dang long vo chong son di huong tuan trang mat van bi nhan vat nay deo bam
Ảnh minh họa. 

Tôi và chồng bằng tuổi, năm nay 27 tuổi, chúng tôi cưới nhau được vài tháng. Nhà chồng chỉ có hai anh em, chồng tôi và một cô em gái năm nay đã 17 tuổi, nhưng suy nghĩ, hành động của em không khác gì một đứa trẻ lên 5 tuổi.

Lần đầu tiên biết hai vợ chồng tôi quen nhau, em chồng xin bằng được số điện thoại của tôi từ chồng, rồi điện thoại cho tôi nói chuyện theo kiểu "dằn mặt", đừng làm gì có lỗi với anh trai của em, nếu chị làm gì có lỗi với anh ấy, là không xong với em đâu.

Tôi thực sự choáng váng, có than vãn với chồng- khi ấy chúng tôi chỉ mới là người yêu của nhau, nhưng anh nói bỏ qua, vì tính em của anh rất trẻ con, hai anh em lại thân nhau từ bé, nên em gái luôn lo lắng cho anh.

Lần đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt, em gái chồng đang đi học nhưng nghỉ ở nhà bằng được để xem mặt mũi tôi như thế nào. Rồi trước mặt ông bà, bố mẹ của anh và anh, em gái chồng lại một lần nữa làm tôi ngượng chín mặt khi đọc lại tin nhắn tình cảm của tôi nhắn cho anh, mà tôi cũng không hiểu tại sao chồng lại cho em gái đọc những tin nhắn đó. Tôi tra hỏi, thì anh nói em gái đọc trộm điện thoại.

Cưới về, tôi phải sống cùng với bố mẹ chồng và em gái chồng, bố mẹ chồng tôi bận việc, nên giao hẳn việc đưa đón em đi học hàng ngày ở lớp và học thêm cho vợ chồng tôi. Kể từ đó, cứ chúng tôi đi đâu là em chồng cũng đi theo. Đến phòng ngủ của vợ chồng tôi mà em gái chồng cũng tự do ra vào, chả cần gõ cửa, dù biết chúng tôi ở bên trong.

Cuối tuần hai vợ chồng muốn đi xem phim, uống cà phê, thậm chí đến nhà bạn bè, họ hàng của tôi chơi, là cũng có mặt em gái chồng đi cùng. Nhiều lần cả tôi và chồng nói khéo để em ở nhà, chúng tôi sẽ nấu sẵn đồ ăn cho em, nhưng nhất định không chịu, đòi đi cùng vợ chồng tôi bằng được. Bố mẹ chồng tôi chiều con gái, nên cũng không cấm cản con gái ở nhà.

Đến tuần trăng mật của vợ chồng tôi, tưởng thoát được, thì phút trót bố mẹ chồng lại quyết định cho em gái chồng đi cùng. Đến khách sạn, lại đòi ngủ phòng đôi với vợ chồng tôi với lý do sợ ma, chứ nhất định không chịu thuê phòng riêng để ngủ. Đã thế còn mè nheo, đòi hỏi cả những thứ cực kỳ vô lý.

Nửa năm làm vợ, làm dâu, điều tôi khó chịu nhất không phải là mối quan hệ với chồng, với bố mẹ chồng, mà mối quan hệ với em gái nhà chồng. Tôi không biết đến khi nào, cuộc sống của vợ chồng tôi mới hết bị em gái của anh làm phiền.

Vợ nghi chồng ngoại tình, nào ngờ sự thật kinh hoàng hơn

Tôi thuê người theo dõi anh gần một tháng trời. Lạ lùng, thám tử không phát hiện ra điều gì khác thường ở anh. Anh vẫn đi làm rồi tăng ca buổi tối. Ban ngày anh không hề rời khỏi công ty nửa bước.

Tôi lấy anh khi còn là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Y Hà Nội. Tôi cưới phần vì cảm nắng anh, phần vì muốn quên đi tình đầu 4 năm của mình.

Vừa kết hôn xong, tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con vì luôn nghĩ con cái chính là gốc rễ của tình yêu, sự bền vững. Và cậu con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Anh cùng hai bên gia đình nội ngoại ai cũng phấn khởi, vui mừng.

Uất nghẹn nhìn người đàn ông mình yêu say đắm biến mất sau 2 năm kết hôn

Sau 2 năm kết hôn, anh không còn những lời nói lãng mạn, ngọt ngào mà thay vào đó là những câu nói cục cằn, thô lỗ...

Uat nghen nhin nguoi dan ong minh yeu say dam bien mat sau 2 nam ket hon
Ảnh minh họa. 

Cả tôi và chồng đều còn rất trẻ, chúng tôi mới 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và có con gần 1 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi có 2 năm yêu nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những sinh viên mới ra tốt nghiệp đại học được, thu nhập không đủ sống, phải nhờ chu cấp từ bố mẹ, nhưng tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, bởi nó được vun đắp bằng tình yêu thương của anh dành cho tôi.

Anh không giàu về tiền bạc, nhưng tình yêu anh dành cho tôi ở thời điểm đó thì không có gì có thể so sánh được. Anh có thể bỏ cả tháng lương để mua cho tôi một món quà, có thể là chiếc váy mới, một đôi giày, chiếc đồng hồ hay túi xách nếu tôi muốn.

Anh đưa tôi đi khắp nơi bất cứ khi nào tôi cần, không kể nửa đêm hay mưa gió, khi tôi cần là anh có mặt. Chỉ cần tôi nói tôi buồn, anh có thể chạy đến bên tôi, ôm lấy tôi và lau khô những giọt nước mắt của tôi bằng những câu nói ngọt ngào, lãng mạn, bằng sự quan tâm xuất phát từ tình yêu của anh dành cho tôi.

Anh cũng không bao giờ giận, kể cả khi tôi mắc sai lầm gì đó, anh cũng bỏ qua tất cả. Khi hai đứa giận nhau, anh thường chủ động làm lành và nhận lỗi về mình, dù rằng lỗi là do tôi.

Vậy mà, chỉ 2 năm sau đám cưới, người đàn ông ngọt ngào, lãng mạn tôi yêu ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cục cằn, thô lỗ, anh sẵn sàng chửi bậy, văng tục bất cứ lúc nào, thậm chí đánh tôi và nói những câu khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương. Điều mà trước đây không bao giờ anh làm.

Nhất là từ khi tôi sinh con xong, cũng không khi nào anh nói với tôi được một lời vừa tai, lúc nào cũng cáu kỉnh, khó chịu và cho rằng những hành động hồi hai đứa còn yêu nhau là dở hơi, không cần thiết.

Anh cũng không còn mua quà tặng tôi như trước nữa. Không phải do kinh tế khó khăn, vì chúng tôi vẫn được hai bên gia đình giúp đỡ về kinh tế, mà tôi có cảm giác anh không còn muốn yêu thương, ngọt ngào với tôi nữa. Với con, anh cũng không dành sự quan tâm quá, cũng không dành thời gian chơi với con giống như nhiều ông bố trẻ khác.

Mới kết hôn 2 năm thôi, nhưng sao tôi cảm thấy thất vọng về người đàn ông của mình quá, tôi cũng không hiểu từ đâu anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Tôi phải làm gì, để tìm lại người đàn ông của mình hai năm trước?.

Đọc nhiều nhất

Tin mới