Vụ bắt cóc con tin ở Hà Lan: Đối tượng đã ra đầu hàng

Vụ bắt giữ con tin tại một câu lạc bộ ban đêm ở thị trấn Ede, miền Đông Hà Lan, đã kết thúc với việc đối tượng đã ra đầu hàng và bị cảnh sát còng tay.

Theo hãng tin ANP, hai người đàn ông, trong đó có một người đeo khăn trùm mặt, đã đi ra khỏi quán bar Petticoat, sau đó cảnh sát tiến hành còng tay một đối tượng. Cảnh sát cho biết con tin cuối cùng đã được trả tự do và chưa thể cung cấp thêm thông tin. Trước đó, 3 con tin cũng đã được trả tự do.
Vu bat coc con tin o Ha Lan: Doi tuong da ra dau hang
 
 Các đơn vị cảnh sát có vũ trang đã phong tỏa thị trấn Ede. Khoảng 150 hộ gia đình đã được sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn. Toàn bộ các cửa hiệu trong thị trấn phải đóng cửa.
 Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng bắt cóc có mang theo vũ khí và chất nổ. Cảnh sát cho biết chưa nhận thấy dấu hiệu liên quan đến khủng bố.
 Hà Lan từng chứng kiến hàng loạt vụ tấn công và âm mưu khủng bố nhưng không có vụ nào xảy ra trên quy mô lớn như một số nước châu Âu khác như Pháp hay Anh. Vụ việc gây chấn động gần nhất là vụ xả súng trên tàu điện ở thành phố Utrecht xảy ra vào năm 2019 khiến 4 người thiệt mạng.

Khoảnh khắc người đàn ông bị bắt cóc giữa ban ngày gây sốc

Nhóm bắt cóc táo tợn ép một người đàn ông lên xe tải giữa ban ngày. Vụ việc xảy ra ở Anh đã được camera ghi lại.

Daily Mail đưa tin, đoạn video ghi lại vụ bắt cóc giữa ban ngày cho thấy, một chiếc xe tải màu đỏ dừng bên ngoài một ngôi nhà ở Bradford, Tây Yorkshire, Anh, ngày 6/3, trước khi 3 người đàn ông bước ra ngoài và đi vào một con hẻm.

>> Mời độc giả xem video: Người đàn ông bị bắt cóc giữa ban ngày (Nguồn video: Daily Mail/SWNS)

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Thông tin mới vụ gần 300 học sinh Nigeria bị bắt cóc

Gần 300 học sinh đã bị bắt cóc khỏi một ngôi trường ở Chikun, Nigeria. Phiến quân Boko Haram được cho là đứng sau vụ việc.

Theo Daily Mail, vụ bắt cóc học sinh xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 7/3 khi các học sinh đang có mặt tại khu tập trung của trường ở bang Kaduna.
Các tay súng xông vào trường, bắt cóc 287 học sinh, từ 8 đến 15 tuổi, cùng một giáo viên, một nhân chứng nói với BBC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới