Vợ tưởng chồng chết, đưa vào nhà tang và điều không ngờ xảy ra

Một người đàn ông Trung Quốc mắc ung thư giai đoạn cuối trải qua những giây phút cuối đời trong nhà tang lễ sau khi vợ ông nghĩ chồng mình đã chết nên đưa tới đây.

Người đàn ông tên Huang ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc bị bệnh viện trả về với gia đình để có thể có những giờ phút cuối đời tại nhà sau khi các bác sĩ thông báo không thể cứu chữa, Shiyan Evening News đưa tin ngày 27/2.
Gia đình đã dành phần lớn tiền tiết kiệm của họ để trang trải phí điều trị cho Huang sau khi ông bị chẩn đoán ung thư dạ dày vào tháng 11 năm ngoái.
Sáng 26/2, vợ Huang đánh thức chồng nhưng thấy ông bất động trên giường. Khi thấy chồng không thở, bà nghĩ ông đã qua đời trong khi ngủ nên quyết định gọi dịch vụ tang lễ tới để đưa chồng tới nhà xác.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là Huang vẫn còn sống và điều này được các nhân viên phòng tang lễ phát hiện khi chuẩn bị mặc quần áo và trang điểm cho “tử thi”. Họ nhận thấy miệng và ngón tay của người đàn ông co lại một chút.
Người đàn ông tên Huang đã trải qua những phút cuối đời ở nhà xác. Ảnh: ThePaper.cn
 Người đàn ông tên Huang đã trải qua những phút cuối đời ở nhà xác. Ảnh: ThePaper.cn
Sau khi kiểm tra, thấy mạch vẫn đập, các nhân viên lập tức gọi sự trợ giúp. Tuy nhiên, khi nhóm y tế tới, ông Huang đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc này, họ mới tuyên bố chính thức rằng ông đã qua đời thực sự.
Công ty cung cấp dịch vụ tang lễ đã liên lạc với vợ của Huang để thông báo chuyện đã xảy ra. Khi biết hoàn cảnh tài chính của gia đình, họ quyết định miễn mọi chi phí tang lễ.
Trong khi nhiều quốc gia có luật nghiêm ngặt về việc ai có quyền và ai không có quyền tuyên bố về cái chết của một người, các quy tắc này không được quy định rõ tại Trung Quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn.
“Đây là lần thứ 3 tôi chứng kiến trường hợp như vậy kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh này”, Ren, người quản lý công ty cung cấp dịch vụ tang lễ, cho hay.
“Khi thấy người thân yêu dường như ngừng thở, cơ thể của họ cứng và lạnh, mọi người dễ dàng cho rằng người thân của mình đã chết”, Ren nói. “Nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện các bài kiểm tra sức khoẻ cần thiết để kiểm tra nhịp tim, huyết áp và mạch để xác định tình trạng rõ ràng của họ”.

Hình ảnh tuyệt vời khi sao chổi carbon-monoxide "biến hình"

(Kiến Thức) - Một sao chổi có lớp khí carbon monoxit ion hóa, màu xanh rực rỡ đẹp tuyệt vời bất ngờ lọt vào tầm ngắm của giới khoa học, khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Một sao chổi cacbon-monoxit cực hiếm chuyển thành màu xanh đậm khi nó di chuyển qua hệ mặt trời, hình ảnh mới nhất chụp bởi nhà khoa học Chris Schur.
Có tên gọi C / 2016 R2 (PANSTARRS), hay là R2 Schur, sao chổi này có lớp khí carbon monoxit ion hóa, màu xanh rực rỡ khi nó tiến gần với mặt trời hơn.

Cụ ông đột ngột sống lại khi đang cử hành tang lễ

Cụ ông 75 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đột ngột sống lại khi đang cử hành tang lễ khiến người thân vô cùng sốc.

Cụ ông Huang Mingquan, 75 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên đang được gia đình và họ hàng cử hành tang lễ vì đã ngừng thở và tay chân đều lạnh ngắt. Sức khỏe ông vốn lúc đầu cũng rất yếu nên ai cũng nghĩ rằng ông đã chết.

Chim bồ nông cổ rắn săn giết và nuốt chửng cá

(Kiến Thức) - Chỉ vì muốn một ngụm nuốt chửng con cá to mà mình vừa bắt được, con chim bồ nông cổ rắn cực kỳ hung hăng đã phải trả giá đắt cho tính tham ăn tục uống của mình. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia Lynne Wilde ở Johannesburg, Nam Phi đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng khi một con chim bồ nông cổ rắn săn giết và nuốt chửng con mồi.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới