Vỡ đập khiến hàng trăm người thiệt mạng, mất tích ở Sudan
Đập Arbaat ở miền đông Sudan đã bị vỡ cuối tuần qua, gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích.
An An (Theo THX)
Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức Sudan ngày 26/8 cho hay, đập Arbaat bị vỡ hôm 25/8, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, tàn phá các ngôi làng gần Port Sudan, thủ phủ của bang. Theo một quan chức Sudan, ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích trong vụ vỡ đập.
Người dân được nhìn thấy trên một cây cầu bị hư hại do lũ lụt sau khi đập Arbaat bị vỡ vào ngày 26/8/2024. Ảnh: THX.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sơ tán những người bị mắc kẹt vì lũ lụt", Tahir, một quan chức Sudan, cho biết và nói thêm các đội cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận những người bị ảnh hưởng.
Đập Arbaat nằm cách Port Sudan khoảng 20 km về phía bắc, có hồ chứa nước với dung tích 24 triệu mét khối và là nguồn nước chính của thành phố.
Bức ảnh chụp ngày 26/8/2024 cho thấy một khu vực bị ngập trong lũ lụt sau vụ vỡ đập Arbaat. Ảnh: THX.
Một chiếc xe tải bị phá hủy trong trận lũ sau vụ vỡ đập Arbaat ngày 26/8. Ảnh: THX.
Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 317.000 người trên khắp đất nước Sudan. Cơ quan Khí tượng Sudan dự báo tình trạng mưa lũ tiếp diễn đến giữa tháng 9/2024.
Lũ lụt thường xảy ra ở Sudan trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10. Những trận mưa lớn gần đây đã gây ra thiệt hại đáng kể về người và đất nông nghiệp.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Libya: Lũ lụt kinh hoàng, xóa sổ cả thành phố, hàng nghìn người mất tích
Hãi hùng hiện trường lở đất hơn 670 người chết ở Papua New Guinea
Lực lượng cứu hộ đã từ bỏ hy vọng có thể tìm thấy người nào còn sống sau vụ lở đất kinh hoàng ở vùng cao nguyên xa xôi của Papua New Guinea hôm 24/5.
AP đưa tin, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) ngày 26/5 ước tính, số người thiệt mạng trong vụ lở đất kinh hoàng ở Papua New Guinea hôm 24/5 đã tăng lên hơn 670 người. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã từ bỏ hy vọng tìm thấy người sống sót sau thảm họa.
Lũ lụt kinh hoàng ở Libya: 5.300 người chết, 10.000 người mất tích
Số người chết do trận lũ lụt ở Libya vì vỡ đập được cho là lên tới 5.300 và số người mất tích vào khoảng 10.000, trong khi nhiều khu vực đã bị tàn phá thảm khốc.
Giới chức chính quyền quản lý đông Libya cho biết, số người thiệt mạng vì thảm họa vỡ 2 con đập dẫn tới lũ lụt ở Libya ước tính tăng lên 5.300 người.
Người ta lo ngại, số người thiệt mạng do lũ lụt sẽ còn tăng thêm khi có tới 10.000 người được báo cáo mất tích sau khi toàn bộ khu vực lân cận bị nước lũ cuốn trôi.
Người Kogi là một trong những bộ tộc biệt lập nhất thế giới. Họ vẫn giữ những nét văn hóa riêng, sống tách biệt, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.
1. Bộ tộc Kogi có dân số khoảng 20.500 người sống trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia. Đây là dãy núi sát bờ biển cao nhất thế giới, quanh năm mây mù bao phủ, gần như còn nguyên vẹn từ mấy nghìn năm nay. Ảnh: DW.
Người Kogi vẫn giữ những nét văn hóa riêng, sống tách biệt, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nếu có, họ cũng chỉ giới hạn tiếp xúc với những bộ tộc lân cận sống cùng dãy núi. Ảnh: DW.
Bộ tộc Kogi thường sống trong các túp lều hình tròn, làm bằng thân cây gỗ xếp xung quanh, mái lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi gia đình thường có hai lều, một lều cho đàn ông, một lều cho phụ nữ và trẻ em. Ảnh: MK.
Nhờ việc ăn chay trường, lối sống hòa hợp cùng thiên nhiên mà những người bộ tộc Kogi có tuổi thọ trung bình lên đến 100 tuổi, gần như không mắc bệnh tật gì trong suốt cuộc đời. Ảnh: Alamy.
2. Bộ tộc Korowai ở Papua có khoảng 2.000 đến 3.000 người sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Không giống như các bộ tộc khác xây nhà trên đất, bộ tộc Korowai sống trong những ngôi nhà trên cây. Ngôi nhà này của bộ tộc Korowai được gọi là rumah tinggi. Ảnh: AI.
Bộ tộc Korowai xây nhà trên cây ở độ cao cách mặt đất khoảng 12 đến 35 mét. Họ sử dụng những vật liệu có thể tìm thấy trong rừng, chẳng hạn như vỏ cây, gỗ, cành cây..., chỉ mất khoảng 2 đến 7 ngày để hoàn thành ngôi nhà trên cây. Sống ở vị trí biệt lập, họ giữ nguyên được truyền thống văn hóa lâu đời. Ảnh: Wikipedia.
3. Tộc người Sentinelese, Ấn Độ: Bộ tộc Sentinelese thường được biết đến là cộng đồng biệt lập nhất thế giới, họ sống ẩn dật trên hòn đảo Bắc Sentinel và chống lại người ngoài một cách bạo lực. Ảnh: IC.
Theo ước tính, dân số bộ tộc này ngày nay có thể dao động từ 50 đến 200 người và họ duy trì cuộc sống bằng săn bắn và hái lượm, đánh cá và lựa chọn các phương pháp săn bắn truyền thống khác. Ảnh: SI.
4. Bộ tộc Yaifo ở Papua New Guinea: Theo hồ sơ, có thể có tới 40 bộ tộc không liên lạc ở Papua New Guinea, họ chủ yếu theo lối sống săn bắn hái lượm. Sự tiếp xúc của họ với thế giới bên ngoài gần như bằng không hoặc rất hạn chế. Chẳng hạn như, bộ tộc Yaifo thường tránh tiếp xúc với người ngoài cho đến khi một nhà thám hiểm người Anh liên lạc được với họ. Ảnh: Mirror.
5. Bộ tộc Mashco Piro, Peru: Theo báo cáo, khoảng 15 bộ lạc không tiếp xúc với bên ngoài ở Peru, bao gồm cả Mashco Piro, tất cả đều phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn khi ngành khai thác dầu và khai thác gỗ phát triển. Ảnh: NY.
Có thông tin cho rằng Mashco Piro thường giữ khoảng cách với người ngoài. Theo truyền thống, họ dựa vào việc săn bắt và thu thập trứng rùa để kiếm ăn. Ước tính, dân số của bộ tộc này chỉ dưới 800 người. Ảnh: CD.
UBND phường Kim Liên, Hà Nội đang dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa trả lại không gian cho người đi bộ.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Các quy định mới giúp giảm bớt thủ tục khai thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử cho các lĩnh vực thương mại điện tử.
Hà Nội đang tăng tốc thi công hai bể điều tiết ngầm tại chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng trước mùa mưa bão 2026.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Anh Hồ Văn Huân, cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng cứu giúp người bị tai nạn giao thông, thể hiện nghĩa cử đẹp của người lao động ngành điện đối với cộng đồng.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.