Vị vua ra nước ngoài làm vườn kiếm tiền nuôi “thần dân“
Vị Vua của một bộ tộc ở Tây Phi mới đây đã phải trở lại Canada, tiếp tục công việc của một người làm vườn để kiếm tiền nuôi "thần dân".
Theo VnTinnhanh
Nhìn cảnh người đàn ông gốc Phi chăm chỉ làm vườn tại Canada, ít ai ngờ được ông lại có thể là "Vua" của một bộ tộc ở châu Phi xa xôi.
Nhà Vua Eric Manu chăm chỉ làm vườn để đổi lấy những khoản tiền và viện trợ nhân đạo cho "thần dân" của mình (Ảnh: CTV News)
Vua Eric Manu kế tục ngôi vương từ người chú của mình, Dat Manu, khi vị vua này qua đời vào năm trước ở tuổi 67. Vào thời điểm trên, Eric đã định cư tại Canada cùng vợ và con trai được 3 năm. Ông quyết định hồi hương, trở lại khu vực miền Nam Ghana để nhận ngôi vương.
Bộ tộc của ông, có tên là Akan, thực chất là một ngôi làng có khoảng 6.000 người. Trước cảnh nghèo đói, khó khăn của những "thần dân" mới của mình, Eric đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là quay trở lại Canada... xin lại công việc làm vườn trước đây, nhằm kiếm một khoản tiền để quay lại châu Phi giúp người dân bộ tộc Akan được chăm sóc y tế đầy đủ.
Cảm động trước sư tình cảm và sự khiêm nhường của vị Vua này, người quản lý của ông, bà Susan Watson, đã kêu gọi đóng góp nhiều quần áo, trang thiết bị y tế, đồ dùng học tập và thậm chí là cả máy tính xách tay để ông gửi về cho thần dân của mình. Đích thân bà đã cùng đi tới châu Phi, trực tiếp trao quà tới người dân bộ tộc Akan.
Về phần mình, nhà Vua Eric Manu cho biết ông hi vọng sẽ kiếm đủ vài tháng lương tại Canada, sau đó sẽ lại quay về Tây Phi với một chuyến hàng cứu trợ nhân đạo khác.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ấy của các Hoàng đế xưa (nguồn Youtube):
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.
Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.
Xe tập lái trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, thầy dạy lái tử vong. Dư luận đặt câu hỏi học viên có phải chịu trách nhiệm?
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Long cùng 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 30 năm 9 tháng tù.
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.
Một người phụ nữ ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị phạt 20 triệu đồng về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.
Do mưa lớn kéo dài, sáng 17/9, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.