Ước nguyện chưa thành của nam dân quân tự vệ bị đâm chết

"Huy ước mơ khi xuất ngũ sẽ mở một tiệm tóc cho riêng mình. Thế mà, nguyện vọng chưa thành, con trai tôi đã đi mãi", ông Nguyễn Đăng Khương chia sẻ.

Ngày 5/4, người thân, bạn bè và các cơ quan đoàn thể đã đến Nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) chia buồn, động viên gia đình anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi) - dân quân tự vệ bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ.

Tại đám tang, người thân của Huy mắt đỏ hoe. Nhiều bạn bè cũng không giấu được niềm xúc động trước sự ra đi đột ngột của nam dân quân tự vệ.

Ước mơ mở tiệm hớt tóc

Chưa chợp mắt từ khi hay tin Huy bị sát hại, ông Nguyễn Đăng Khương (50 tuổi) thất thần bên áo quan chứa thi thể con trai. Đến giờ, người cha vẫn chưa tin con mình đã ra đi mãi.

Ông Khương cho biết ông có 2 người con trai. Huy là con lớn, em trai Huy đang học cao đẳng.

Gia đình Huy thuê căn nhà ở quận Gò Vấp để ở. Ông Khương đi chạy xe ôm công nghệ để lo cho gia đình. Bản thân người cha cũng mang nhiều thứ bệnh nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

"Tôi bị hở 2 khớp gối, 2 khớp háng, thoát vị đĩa đệm, đau cột sống. Vợ tôi cũng bị đau khớp nên kinh tế gia đình khó khăn", ông Khương chia sẻ.

Uoc nguyen chua thanh cua nam dan quan tu ve bi dam chet

Người thân tổ chức tang lễ cho quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Lê Trai.

Do gia cảnh nghèo khó, Huy thương cha mẹ vất vả nên dừng lại việc học sau khi hoàn thành chương trình THPT. Chàng trai sau đó học nghề hớt tóc được gần một năm rồi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ông Khương đánh giá con trai là người hiền lành, thông minh, nhạy bén. Huy học hớt tóc chỉ một thời gian đã thành thục.

"Ước mơ của Huy sau khi xuất ngũ là mở tiệm tóc cho riêng mình. Ai ngờ nguyện ước chưa thành, con trai tôi đã đi mãi", ông Khương nghẹn ngào.

Về người gây ra cái chết cho con trai, ông Khương mong muốn công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đến giờ tôi vẫn không rõ vì lý do gì mà người này ra tay tàn nhẫn với con trai tôi như thế", người cha đặt câu hỏi.

Từng tham gia chống dịch cường độ cao

Chiều 5/4, trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đến nhà tang lễ chia buồn, động viên gia đình Huy.

Trung tướng Nam giao Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp lo chu toàn tang lễ, chế độ chính sách đối với Huy cũng như chăm lo hỗ trợ về đời sống của gia đình người xấu số.

Ngoài ra, nhận thấy hoàn cảnh gia đình Huy khó khăn, trung tướng Nam cũng thay mặt Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng cho người cha của Huy một xe máy mới để chạy xe ôm công nghệ.

"Huy không may hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là mất mát, tổn thất to lớn đối với gia đình Huy và lực lượng vũ trang TP.HCM", tướng Nam chia sẻ.

Uoc nguyen chua thanh cua nam dan quan tu ve bi dam chet-Hinh-2

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ nỗi đau cùng gia đình quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp.

Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp cho biết Huy nhập ngũ từ tháng 11/2020. Theo đúng quy định, Huy còn khoảng 6 tháng nữa sẽ xuất ngũ.

Trong thời gian quân ngũ, Huy tham gia Đại đội dân quân thường trực của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đang huấn luyện tập trung thì bùng phát dịch, Huy được điều động xuống Ký túc xá Đại học Quốc gia để chăm sóc F0 và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau này, Huy có thời gian được điều đến hỗ trợ tại Khu điều trị Covid-19 ở Khu tái định cư An Khánh. Từ tháng 10/2021, khi TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới, Huy được trở về Phường đội phường 14, quận Gò Vấp.

"Trong thời gian chống dịch cường độ cao, có thời điểm Huy đi nửa năm không về nhà. Dù được phân công việc gì, ở đâu, hoàn cảnh nào Huy cũng không nề hà và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", thượng tá Quyết chia sẻ.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp nói thêm Thành đoàn TP.HCM đang đề xuất Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Huy.

Ngoài ra, UBND các cấp đang lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng truy tặng bằng khen cho Huy. Trên cơ sở đó, các ban ngành liên quan sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp này.

Theo điều tra, chiều 4/4, anh Huy làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực trước cửa trường học trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Sau đó, anh Huy bị Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) dùng hung khí đâm gục. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hàng nghìn con rắn quấn dày đặc trên cây ở miền Tây

Tại Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang), ngoài rắn hổ mang chúa thì những con rắn lục đuôi đỏ, rắn ráo... quấn trên cây si cũng làm cho người yếu tim khiếp vía.

Hang nghin con ran quan day dac tren cay o mien Tay
Hàng trăm con rắn ráo nằm trên cây si trong Trại rắn Đồng Tâm khiến ai nhìn cũng khiếp vía. 

Chiêm ngưỡng mực nhảy Vũng Áng món ngon nức tiếng ở Hà Tĩnh

Về với Hà Tĩnh có một món đặc sản ngon nức tiếng mà du khách gần xa không thể bỏ qua đó là mực nhảy Vũng Áng.

Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh
Đến hẹn lại lên, cứ vào độ tháng 3 trở đi món ngon nức tiếng mực nhảy Vũng Áng ở xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh lại trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa khi có dịp ghé về quê hương Hà Tĩnh. Những con mực nhảy tươi sống được thợ câu lành nghề bắt trong đêm ngoài khơi biển Vũng Áng. Sau đó chúng được chuyển về trong các âu nuôi của các chủ nhà hàng đợi thực khách đến thưởng thức.
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-2
 Mực nhảy Vũng Áng sau khi được vớt lên khỏi âu nuôi tất cả đều tươi sống, sạch sẽ, nhảy tanh tách, thân hình nhấp nháy. Có lẽ do vậy mà tên gọi mực nhảy được bắt nguồn từ hình dáng những chú mực tươi ngon này.
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-3
Theo tiết lộ từ chủ nhà bè Hùng Xuân cho biết thì có nhiều cách chế biến mực nhảy nhưng thông dụng nhất vẫn là mực để nguyên con vớt lên từ âu nuôi rửa sạch cho vào chảo luộc ngay. Hoặc là làm món gỏi mực ngon ngọt với gia vị đi kèm là mù tạt, nước mắm gừng, kẹp lá lốt.
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-4
 Về Hà Tĩnh thưởng thức món mực nhảy tươi ngon bên bờ biển trong xanh thơ mộng, ngắm những gam màu phát triển tươi mới giữa trái tim KKT Vũng Áng sẽ đem đến du khách những trải nghiệm khó quên.
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-5
 Anh Nguyễn Văn Thường một du khách đến từ Nghệ An cho rằng "dù bản thân đã đi nhiều nơi, ăn nhiều loại mực song không nơi nào mà mực ngon như ở Vũng Áng". 
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-6
 Hiện khu vực kinh doanh mực nhảy Vũng Áng có 18 chủ nhà bè, mặc dù mới bước vào đầu mùa mực nhảy nhưng du khách đã về thưởng thức khá đông.
Chiem nguong muc nhay Vung Ang mon ngon nuc tieng o Ha Tinh-Hinh-7
 Mực nhảy tươi sống được vớt lên từ lồng nuôi rửa sạch để nguyên con đem luộc hoặc hấp bia ăn tươi ngon hấp dẫn khó quên. Theo chủ nhà bè Hùng Xuân do mới bước vào đầu mùa nên mực nhảy còn hiếm, 1kg mực giá dao động từ 600 đến 700 ngàn đồng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM: 'Không có chuyện nhận tiền để chuyển tro cốt F0'

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định Bộ Tư lệnh TP.HCM không bao giờ nhận tiền của thân nhân những người đã tử vong vì dịch COVID-19.

Báo chí phản ánh thời gian qua, địa bàn TP.HCM xuất hiện một số người tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng gợi ý gia đình có người thân qua đời vì dịch COVID-19 nộp tiền để cơ sở đó phối hợp lực lượng quân đội đưa tro cốt người thân về nhanh hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới