UFO xuất hiện trước khi máy bay Ai Cập rơi xuống biển?
Hai phi công Thổ Nhĩ Kì nhìn thấy một vật thể bay không xác định UFO ở gần nơi máy bay Ai Cập chở 66 người rơi xuống biển.
Theo Dân Việt
Hai phi công của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ đã nhìn thấy ánh sáng xanh từ một UFO (vật thể bay không xác định) bay qua máy bay của họ, 1 tiếng trước khi thảm họa rơi máy bay Ai Cập xảy ra ngày 19/5.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập đã rơi xuống biển cùng 66 hành khách ngày 19/5.
Theo tờ The Sun, vật thể không xác định được nhìn thấy khi 2 phi công bay từ Bodrum đến Istanbul buổi đêm trước khi tai nạn xảy ra.
Phi công khẳng định họ nhìn thấy UFO gần quận Silivri của Istanbul khi máy bay đang ở độ cao 5.000m lúc 23h30. Khoảng một tiếng sau, chiếc máy bay chở 66 người của hãng hàng không Ai Cập đã rơi xuống biển Địa Trung Hải, đoạn giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kì.
Các phi công hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với kiểm soát không lưu tại Istanbul: "Một đối tượng bay không xác định với đèn màu xanh bay trên chúng tôi 600-900m. Sau đó, nó biến mất đột ngột. Chúng tôi đoán rằng đó là một UFO".
Bí ẩn xung quanh vụ tai nạn máy bay EgyptAir MS804 vẫn chưa được làm rõ. Có thông tin cho rằng phi công của máy bay đã thực hiện một cuộc gọi cầu cứu về việc hạ cánh khẩn cấp vì có cháy.
Ban đầu, được biết Mohamed Said Shoukair, 37 tuổi, phi công lái chiếc máy bay xấu số đã mất liên lạc trước khi máy bay Airbus A320 lao xuống biển.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin hàng không của Pháp, phi công Ai Cập đã liên lạc với kiểm soát không lưu rằng có khói trong máy bay và anh sẽ hạ cánh khẩn cấp. Có một "cuộc trò chuyện dài vài phút" giữa phi công Shoukair và những người kiểm soát dưới mặt đất.
Theo bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Pano Kammenos, chiếc máy bay đã giảm độ cao từ 11.200m xuống 4.500m và sau đó thực hiện một “cú lượn đột ngột". Khi tiến vào không phận của Ai Cập, nó quay 90 độ về phía đông, sau đó xoay một vòng tròn.
Một dữ liệu bị rò rỉ cho biết trên máy bay có lửa cháy trước khi xảy ra thảm họa, dấu hiệu của một sự cố điện.
Các thông tin mới này cho thấy khả năng máy bay bị tấn công khủng bố là rất ít, nhưng cũng không thể loại trừ.
Mời quý độc giả xem video Tai nạn xe máy (nguồn Youtube):
Lễ hội tại Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra trong hai ngày, gồm tế lễ, rước kiệu, biểu diễn sử thi và hoạt động tín ngưỡng truyền thống, ôn lại chiến công hào hùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng thời là Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra đôn đốc tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.
Dòng người từ khắp mọi miền thành kính về Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương đầu xuân và gửi trọn niềm tri ân.
Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày 22/2.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.
Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách nô nức về Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) dâng hương, chiêm bái, cầu bình an, không khí linh thiêng lan tỏa giữa tiết trời xuân.
Từ mùng 5 Tết (21/2), nhiều người dân đã rục rịch quay lại Hà Nội để tránh cảnh ùn tắc. Phía sau những chuyến xe hối hả là lỉnh kỉnh quà quê, rau xanh...