Hơn 15 năm qua, chị tiếp tục trao niềm tin ấy cho những người cùng cảnh ngộ tại Từ Sơn, Bắc Ninh, từ những con chữ đầu tiên, kỹ năng tự chăm sóc đến những chuyến đi trải nghiệm, giúp họ nhận ra khả năng của bản thân và chủ động hơn trong cuộc sống.
Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình “Nối trọn yêu thương” do Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát.
Từ những con chữ đầu tiên đến hành trình tự lập
Năm lên 3 tuổi, Huế mắc bệnh lao cột sống. Những hạn chế về sức khỏe khiến chị từng mặc cảm, tự ti. Nhưng người cha luôn tin con gái có thể sống, làm việc và xây dựng cuộc đời theo cách riêng.
Lời động viên ấy trở thành điểm tựa để Huế thay đổi cách nhìn về bản thân. Và khi trưởng thành, chị dành phần lớn thời gian để trao niềm tin ấy cho những người có hoàn cảnh tương tự.
Đều đặn các buổi tối trong tuần, căn nhà nhỏ của chị lại vang lên tiếng đánh vần. Lớp học có người gần 50 tuổi, có em nhỏ mới 9-10 tuổi. Người gặp khó khăn trong phát âm, người chưa nhớ được mặt chữ, người hạn chế vận động đến mức cầm bút cũng là thử thách.
Chị Huế kiên nhẫn hướng dẫn họ từ những điều cơ bản nhất: nhận mặt chữ, tập đọc, tập viết tên mình. Với những người ít có cơ hội học tập và hòa nhập, mỗi con chữ là một bước tiến để giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn và nhận ra mình vẫn có thể học hỏi, phát triển.
Không chỉ dạy chữ, chị còn hướng dẫn các thành viên những kỹ năng thiết yếu như ăn uống, giữ vệ sinh, thay quần áo và tự chăm sóc bản thân.
“Muốn hướng dẫn họ thì trước hết phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ cần gì, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn để họ có thể tự thực hiện”, chị chia sẻ.
Chị không muốn làm thay mà muốn giúp họ tự làm được. Bởi mỗi việc tự mình hoàn thành là thêm một chút tự tin, giúp người khuyết tật từng bước giảm sự phụ thuộc và chủ động hơn trong cuộc sống.
Trao cơ hội để mỗi người tự tin bước tiếp
Sự đồng hành của chị Huế còn được nối dài qua những hoạt động giao lưu và các chuyến đi. Chị từng cùng đoàn người khuyết tật chinh phục Fansipan, trong đó có những người sử dụng xe lăn; tổ chức cho các học viên và những người chưa từng đi xa về thăm quê Bác.
Những hành trình ấy không nhằm chứng minh người khuyết tật phải làm được điều phi thường, mà tạo cơ hội để họ trải nghiệm, thử sức và nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn từng nghĩ.
Sau hơn 15 năm gắn bó với công tác xã hội, điều khiến chị Huế tự hào không phải những bằng khen hay sự ghi nhận, mà là nhìn thấy các thành viên vui hơn, tự tin hơn và chủ động hơn. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, câu lạc bộ đã phát triển lên gần 100 hội viên, cùng học tập, giao lưu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Ngoài công việc mưu sinh, chị vẫn dành thời gian chăm sóc các thành viên, tổ chức hoạt động câu lạc bộ và duy trì lớp học buổi tối. Với chị, khi còn có thể giúp thêm một người, chị vẫn muốn tiếp tục.
Nối dài những giá trị tốt đẹp
Hơn 7 năm qua, chương trình “Nối trọn yêu thương” do Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tân Hiệp Phát, đã giới thiệu nhiều câu chuyện về nghị lực, trách nhiệm và tình yêu thương. Điểm chung của các nhân vật không chỉ là những khó khăn đã vượt qua, mà còn là cách họ tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Theo chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tân Hiệp Phát, điều đáng quý ở Huế không chỉ là nghị lực vượt qua khó khăn của bản thân, mà còn là sự bền bỉ dành thời gian và tâm huyết hỗ trợ những người xung quanh. Từ trải nghiệm của mình, Huế thấu hiểu những rào cản mà nhiều người phải đối mặt, kiên trì giúp họ có thêm kỹ năng, cơ hội và sự tự tin.
Với Tân Hiệp Phát, việc đồng hành cùng chương trình xuất phát từ niềm tin rằng những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương cần được lan tỏa rộng hơn.
Từ một lời cha dặn, Huế đã tìm thấy niềm tin để bước tiếp, rồi dành 15 năm trao niềm tin ấy cho những người khác. Chị không yêu cầu họ phải trở nên phi thường, mà kiên nhẫn giúp họ bắt đầu từ một con chữ, một kỹ năng nhỏ hay một lần bước ra khỏi không gian quen thuộc.
Bởi đôi khi, điều một người cần nhất không phải là ai đó mở sẵn con đường, mà là có người tin rằng họ có thể tự bước đi.