Ukraine mở đợt tấn công xuyên biên giới tại Kursk, nhắm vào Tyotkino, nhưng bị Nga chặn đứng bằng drone cảm tử, khiến kế hoạch đột phá đổ vỡ ngay khi vừa bắt đầu.
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk đã ra hàng quân Nga; 60 nghìn quân Nga tập trung ở biên giới Sumy, sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine trên hướng chiến lược này.
Gornal – cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Kursk – trở thành chiến trường khốc liệt khi Nga áp sát từ nhiều hướng, còn Kyiv dốc toàn lực tử thủ để cứu vãn thế trận đang lung lay.
Diện tích khu vực Kursk, mà quân đội Ukraine còn kiểm soát rất nhỏ; tại ngôi làng biên giới Guevo, quân Ukraine vội vã rút lui, không kịp mang theo xác đồng đội.
Kế hoạch giải cứu quân bị bao vây của quân đội Ukraine đã thất bại, khi bom tấn đánh trúng đội hình rút lui, xuống khiến hàng trăm lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng trên xa lộ R200.
Cải trang thành dân thường, ngụy trang thành bụi cây…đó là muôn vàn cách để lính Ukraine trốn khỏi khu vực Kursk, khi quân đội Nga thực hiện chiến dịch “tát nước - bắt cá”.
6 lính dù Nga bất ngờ tấn công căn cứ Ukraine ở Rubanshchina, tiêu diệt toàn bộ quân cố thủ, khiến 30 binh sĩ Ukraine hoảng loạn tháo chạy, đánh dấu chiến thắng quan trọng trong chiến dịch dọn dẹp tại Kursk.
Quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát 2 ngôi làng ở biên giới với Nga; trong khi nguồn tin Ukraine cho biết, các đơn vị của họ sau khi rút khỏi Kursk, được tăng viện trở lại cho mặt trận Pokrovsk ở Nam Donetsk.
Trận chiến ở Kursk kết thúc, Ukraine dồn quân cứu Sumy, nhưng điều đó khiến Pokrovsk suy yếu, tạo cơ hội cho Nga đẩy mạnh phản công, trong khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine vẫn mắc kẹt trên chiến tuyến.
Sau hơn 7 tháng hiện diện trên lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, trước sức ép tấn công liên tục, đến chiều 15/3, quân đội Nga đã tái chiếm cơ bản khu vực Kursk do quân đội Ukraine kiểm soát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga "cảm ơn" Australia vì đã “tặng” cho quân đội Nga những chiếc xe bọc thép do Australia sản xuất, bị quân đội Ukraine bỏ lại ở Kursk.
Quân đội Nga đang đẩy lùi Ukraine khỏi Kursk, tiến sát Sumy, trong khi binh sĩ Kỉv tháo chạy qua “con đường tử thần” dưới hỏa lực Nga, báo hiệu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự tại biên giới.
Các đơn vị của Nga đã kéo quốc kỳ Nga lên trên Quảng trường Sovetskaya, gần tòa nhà hành chính địa phương ở trung tâm thị trấn Sudzha vào sáng 12/3 theo giờ địa phương.