Người dân Đà Nẵng cho người lạ nhờ trú vì bão, du khách nước ngoài dọn rác sau bão ở Hội An,...là những hành động đẹp trong năm 2022 làm cư dân mạng ấm lòng.
Dự kiến có 900 đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô.
Tâm thái có tốt tới đâu, tài năng xuất chúng thế nào, nhưng làm việc thiếu trách nhiệm, không tới nơi tới chốn, thì cũng rất dễ trở thành kẻ tầm thường.
Theo ông Triệu Tài Vinh, không nhiều người lựa chọn bước vào "vùng xám" để làm những việc tốt cho cái chung, vì không có thêm thu nhập và cơ hội thăng tiến.
Thấy vệt dầu dài 20 m trên đoạn đê sông Hồng (Hà Nội) khiến nhiều người đi qua bị ngã, Nguyễn Ngọc Trung cùng một số người khác dừng xe để cảnh báo các phương tiện qua đây.
(Kiến Thức) - Việc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nước sạch để cung cấp cho người dân Việt Nam, các cơ quan chức năng cần phải quan tâm, giám sát, kiểm tra thật kỹ, không để xảy ra tình trạng phá hoại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Có số tiền lớn nhờ trúng số ở tuổi 15, Toàn mua xe sang, ăn chơi trác táng, sử dụng ma túy. Tuổi xế chiều, ông làm từ thiện để chuộc lại những lầm lỗi thời trai trẻ.
Bốn mẹ con phải sống trong căn nhà lụp xụp giữa nghĩa địa suốt gần chục năm nay, đó là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1969) trú tại thôn Trường Hải, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
(khoahocdoisong.vn) - Mãn nguyện với gia đình, đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Trường (Lò Sũ, Hà Nội), người vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen Người tốt việc tốt năm 2018.
(Kiến Thức) - Dù được coi là thành phố sôi động với cuộc sống mưu sinh luôn xoay vòng với guồng quay cấp tập nhưng giới trẻ Sài Gòn vẫn tự hào rằng ở nơi họ sống vẫn còn những điều bình dị đến thân thương.
(Kiến Thức) - Dù được coi là thành phố sôi động với cuộc sống mưu sinh luôn xoay vòng với guồng quay cấp tập nhưng giới trẻ Sài Gòn vẫn tự hào rằng ở nơi họ sống vẫn còn những điều bình dị đến thân thương.
Câu chuyện về ông lão “dở hơi” Hà Xuân Định, 86 tuổi ở Vân Từ (Phú Xuyên – Hà Nội) được cả xã biết đến. Mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày ông vẫn đạp xe cả chục km để “chiêu sinh” các em nhỏ khuyết tật, để hỗ trợ, giúp đỡ.
(Kiến Thức) - Những bức ảnh lay động lòng người dưới đây cho thấy cái tốt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, thông qua những việc làm tưởng như nhỏ bé.