Mỹ đang chơi một trò chơi địa chính trị khi lấy những chiếc F-16 từ "nghĩa địa máy bay" để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến, với cái giá của vũ khí mới.
Không quân Mỹ đang kéo những chiếc F-16 cũ và không còn hoạt động ra khỏi nghĩa địa máy bay ở bang Arizona gửi đến Ukraine, cho nước này lấy phụ tùng thay thế.
Không quân Ukraine xác nhận hôm 12/4 trên Telegram rằng một phi công Ukraine lái máy bay tiêm kích F-16 Viper đã tử trận và họ đang điều tra về cái chết của viên phi công này, Pavlo Ivanov.
Việc trang bị bom lượn GBU-39 SDB do Mỹ cung cấp giúp F-16 nâng cao khả năng chiến đấu, khẳng định vai trò quan trọng của máy bay này trong hoạt động không chiến của Ukraine.
Những hình ảnh mới xuất hiện về tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine cho thấy chúng được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa không đối không AIM-9X, AIM-120C và bom dẫn đường GBU-39/B.
Hãng tin TASS đưa tin phi công lái tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine , Vladimir Popovich, đã chủ động đầu hàng Quân đội Nga tại tiền tuyến biên giới vùng Kursk.
Trước đây, khi mới nhận tiêm kích F-16 từ các quốc gia phương Tây, Quân đội Ukraine đã đặt ra nhiều hy vọng với mục tiêu làm thay đổi cục diện chiến trường, nhưng đến nay thì chưa cho thấy được sự hiệu quả.
F-16, biểu tượng của sức mạnh Không quân Mỹ, đã đồng hành cùng lực lượng này qua nhiều thập kỷ, trở thành một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt và được ưa chuộng nhất trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan xác nhận nước này đã chuyển những chiếc phi cơ F-16 đầu tiên trong tổng số 24 chiếc đã hứa cho Ukraine. Giới truyền thông phương Tây cho rằng, số lượng ban đầu được chuyển giao là 6 chiếc.
Theo Politico đưa tin, Ukraine có thể sẽ nhận được một số loại bom lượn AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) trong gói viện trợ mới trị giá 375 triệu đô la của Mỹ vào tuần tới.
Truyền thông Pháp đưa tin, quân đội Ukraine đang cải tạo một số đoạn cao tốc thành đường băng cho tiêm kích F-16 thay vì dùng căn cứ không quân, động thái này được cho là để giảm nguy cơ bị Nga tập kích.