Trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc có đặt 11 tấm bài vị trong khi có 12 hoàng đế nhà Thanh. Người không được đặt bài vị trong Cố Cung là Phổ Nghi.
Câu chuyện của hai vị vua này là lời nhắc nhở về giới hạn của quyền lực và sự mong manh của thể chế nếu không đặt trong lòng dân tộc và dòng chảy lịch sử.
Hoàng đế Phổ Nghi là vị vua cuối cùng của nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vào ngày 5/11/1924, ông bị buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành.
Trong cuốn hồi ký "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi - hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh - tiết lộ từng khóc 3 lần kể từ khi đặt chân vào Tử Cấm Thành. Mỗi lần ông rơi lệ đều liên quan đến những sự kiện quan trọng trong cuộc đời.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Phổ Nghi cùng em gái đến cơ quan địa phương đăng ký hộ khẩu. Tại đây, họ gặp toàn câu hỏi cơ bản nhưng đều ấp úng nói không nên lời. Vì sao lại vậy?
Chuyện ly hôn của Thục phi Văn Tú và Hoàng đế Phổ Nghi đã từng được lưu truyền. Tuy nhiên, chi tiết nhà vua phải đi "mặc cả" tiền trợ cấp với vợ cũ thật khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm.