Rời bục giảng xếp bút nghiên ra chiến trường, Lê Anh Xuân đã ngã xuống ở tuổi 28, để lại "Dáng đứng Việt Nam" - biểu tượng bi tráng cho một thế hệ anh hùng.
Nhà thơ này là gương mặt nổi bật trong phong trào Thơ mới, từng được gọi là “Thi bá Việt Nam”. Cho đến nay, ông vẫn là nhà thơ duy nhất của nước ta được đề cử giải Nobel.
Sinh năm 1862 ở Anh, dị nhân "người voi" Joseph Merrick có ngoại hình dị dạng nên không thể kiếm được việc làm. Vì vậy, ông tham gia các buổi "trình diễn" để mọi người tới xem và bình phẩm về ngoại hình của mình.
Một vẻ bề ngoài gai góc, một lối nói khá thẳng, khá “đời”, ít ai nghĩ tố chất ấy lại là của một người có đến 7 tập thơ. Nhà báo Phạm Quốc Cường - một con người còn rất nhiều điều bí ẩn.
Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết đang xác minh sự kiện vinh danh một loạt danh hiệu cho bà Tống Thu Ngân tại Quảng Ninh.
Gần dịp lễ Giáng sinh, mặt tiền Nhà thờ Lớn vẫn đang trong giai đoạn tu sửa. Điều này cũng khiến Giáng sinh năm nay sẽ không được tổ chức tại trước sân nhà thờ.
Nhà thơ Trần Minh mới sáng tác một bài thơ viết về tình yêu đôi lứa. Đó là mối tình lãng mạn ghi dấu nhiều kỷ niệm ở những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội như Hồ Tây, đền Ngọc Sơn...
Chiều 24/11, các đại biểu cầm lá phiểu bầu ra Ban chấp hành khóa X (2020-2025) trong tình cảnh chen chúc. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đương nhiệm, nhà thơ Hữu Thỉnh hai lần xin rút.
“Chỉ còn em và anh/ Cùng tình yêu ở lại”. Chuyện tình đẹp nhưng bi thương của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, dù trải qua dông bão thời gian, vẫn khiến hậu thế không thôi thổn thức.
(Kiến Thức) - Chưa có buổi gặp gỡ nhà thơ nào người người phải chen nhau giành một chỗ đứng như trong buổi tối gặp tác giả của Khúc thụy du – Nhà thơ Du Tử Lê ở Hà Nội.
(Kiến Thức) - Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhiều tên tuổi lớn trên thế giới gồm nghệ sĩ rock Janis Joplin, phi hành gia Gordon Cooper…đều qua đời vào ngày 4/10.