NSND Minh Hằng là một trong những mỹ nhân của làng sân khấu kịch Việt Nam. Hiện tại ở tuổi xế chiều, chị sống một mình và lấy niềm vui bằng cây cỏ, thú cưng.
“Cái… ao làng” vừa được NSƯT Chí Trung cùng ekip Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng ra mắt khán giả yêu sân khấu tại Hà Nội. Vở diễn khắc họa quá trình đô thị hóa ở một làng quê với những câu chuyện cười ra nước mắt.
Kịch bản “Ông không phải là bố tôi” được viết năm 1988, là một trong những tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.
Nhà hát Tuổi trẻ sẽ trình diễn vở nhạc kịch “Trại hoa vàng” vào 20h ngày 26/3/2022. Vở nhạc kịch nằm trong khuôn khổ dự án “Chọn nghề trong muôn nghề” do Thành Đoàn Hà Nội cùng Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp tổ chức.
(Kiến Thức) - "Chạm ngõ" sóng truyền hình bằng vai Cúc trong bộ phim Những cô gái trong thành phố, Thu Trang khẳng định nhân vật này hiền nhưng không nhạt như mọi người thấy.
(Kiến Thức) - Với lối dẫn chuyện hài hước cùng những câu "chửi" có vần, có điệu rất văn minh, "thánh chửi" mới xuất hiện đã trở thành một hiện tượng mạng gây ấn tượng mạnh với nhiều người.