Một số báo cáo còn nói người khổng lồ này có mùi hôi xác chết, và đội lính được trang bị vũ khí cực mạnh như súng M107 Barrett bắn đạn 50 BMG để hạ gục sinh vật.
Một số báo cáo còn nói người khổng lồ này có mùi hôi xác chết, và đội lính được trang bị vũ khí cực mạnh như súng M107 Barrett bắn đạn 50 BMG để hạ gục sinh vật.
Thần thoại Bắc Âu nổi tiếng với những câu chuyện huyền thoại về các vị thần, anh hùng và những sinh vật huyền bí đáng sợ. Sau đây là 15 loài quái vật khét tiếng nhất trong thần thoại Bắc Âu.
Thần thoại Bắc Âu nổi tiếng với những câu chuyện huyền thoại về các vị thần, anh hùng và những sinh vật huyền bí đáng sợ. Sau đây là 15 loài quái vật khét tiếng nhất trong thần thoại Bắc Âu.
Nhiều nền văn minh cổ xưa có những giai thoại, truyền thuyết về người khổng lồ. Trong Kinh Thánh, người khổng lồ Goliath được mô tả sống ở thành phố Gath và có chiều cao khủng. Chiến binh này được cho là cao tới 2,38m.
Bên cạnh những giai thoại về người khổng lồ, các chuyên gia đã ghi nhận một số người với chiều cao khủng. Điển hình là Robert Wadlow có chiều cao 2,72m. Chuyên gia đã lý giải chiều cao bất thường của họ.
Cánh đồng Chum ở vùng núi phía bắc Lào là một trong những địa điểm khảo cổ bí ẩn nhất Đông Nam Á với hàng nghìn chiếc chum đá cổ nằm rải rác khắp thung lũng...
Các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu tích kỳ lạ có thể liên quan đến những chủng người khổng lồ và tí hon, nhưng hiện vẫn chưa có lời giải đáp chính xác.
Truyền thuyết về người khổng lồ tóc đỏ, gọi là Si-Te-Cah, của bộ tộc Paiute ở Nevada, Mỹ, kể về một nhóm người khổng lồ tấn công và bắt cóc người Paiute để ăn thịt.
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng kích thước lớn của những người này có thể chỉ là một hiểu nhầm, do các di tích xương thú lớn được nhầm lẫn là xương người.