Sáng 30/4, hơn 13.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP HCM dưới sự cổ vũ của hàng vạn người dân.
Sáng 30/4, hơn 13.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM dưới sự cổ vũ của hàng vạn người dân.
Mang trong tim món nợ thiêng liêng với đồng đội, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng lặng lẽ góp nhặt từng mảnh ký ức chiến tranh, thắp sáng những trang thư, nhật ký cũ – như một cách trả nghĩa cho những người đã khuất.
Từ những ký ức thấm đẫm máu lửa chiến tranh, “Trái tim Người lính Việt Nam” ra đời, nâng niu từng kỷ vật, từng câu chuyện người lính, như một nhịp cầu thiêng liêng gắn kết quá khứ với hiện tại.
Từ những ký ức thấm đẫm máu lửa chiến tranh, “Trái tim Người lính Việt Nam” ra đời, nâng niu từng kỷ vật, từng câu chuyện người lính, như một nhịp cầu thiêng liêng gắn kết quá khứ với hiện tại.
Khoảnh khắc chiếc xe tăng 390 húc tung cánh cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975 đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của ngày Chiến thắng. Người chỉ huy chiếc xe tăng huyền thoại ấy, là Đại úy Vũ Đăng Toàn.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động lễ hội trong dịp này.
(Kiến Thức) - NSND Trung Kiên là ca sĩ đầu tiên hát “Đất nước trọn niềm vui”. Ông có nhiều cống hiến cho nghệ thuật và cũng là bố của nhạc sĩ Quốc Trung.
(Kiến Thức) - “Đất nước trọn niềm vui” được cố nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác trong đúng một đêm (ngày 26/4/1975) và khi viết ca khúc, ông chưa từng vào Sài Gòn.